Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 00:35 (GMT +7)
Nghĩ về thầy cô
Thứ 3, 20/11/2018 | 05:47:08 [GMT +7] A A
Tháng 11 về trong se se những cơn gió đầu Đông. Đón Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thêm một lần cả xã hội cùng tri ân những người thầy, người cô đáng kính, những người làm nghề giáo - “nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”...
* Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Nhung: “Thêm một lần chúng tôi yêu hơn, quý trọng hơn nghề giáo của mình”
Cứ mỗi dịp 20/11, chúng tôi - những người làm nghề giáo lại bồi hồi, xúc động với những tình cảm tri ân của các thế hệ học trò, bậc phụ huynh và cả xã hội. Là một nhà giáo đã về hưu, đến ngày hôm nay tôi vẫn nghĩ rằng, điều quan trọng nhất đối với mỗi một giáo viên chính là cái tâm với nghề. Khi đứng trên bục giảng, hãy làm sao để truyền thụ cho học trò không chỉ kiến thức mà cả tâm huyết của mình, để các em thấy được cái hay, cái đẹp của việc học. Khi rời bục giảng, hãy vẫn là những người gương mẫu, chuẩn mực, đạo đức, để học trò thấy được mà học tập. Vì dạy trò không chỉ là dạy chữ, mà còn là dạy cách làm người. Dù còn nhiều khó khăn, thử thách trên con đường gian nan của sự nghiệp trồng người, nhưng tôi xin mượn lời bài hát “Bài ca người giáo viên nhân dân” để nhắn gửi, hy vọng các thế hệ giáo viên sẽ luôn giữ được “tâm hồn tươi mát xanh như tán lá bàng và trái tim đỏ nhiệt tình như hoa phượng vĩ”...
Còn với bản thân tôi, nếu thời gian có quay trở lại để một lần nữa được chọn đi con đường nghề nghiệp, tôi vẫn sẽ lựa chọn nghề giáo viên - “nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”.
* Thầy giáo Vũ Hoàng Luân, Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH&THCS Đồng Lâm 2 (xã Đồng Lâm, huyện Hoành Bồ): “Niềm vui lớn nhất của thầy cô vùng cao là các trò được đến trường, đến lớp đều đặn”
Nghề dạy học còn được ví như nghề đưa đò. Ngày qua ngày, các thầy cô giáo như những con đò cần mẫn, âm thầm đưa học trò qua sông, cập tới bến bờ tri thức. Bỏ lại sau lưng sóng gió, nhọc nhằn, khó khăn, vất vả, mong ước duy nhất của người đưa đò là chuyến đò cập bến được bình an...
Đối với những giáo viên đang công tác tại Trường PTDTBT TH&THCS Đồng Lâm 2, mỗi món quà của các em đều có ý nghĩa lớn lao hơn bất kỳ món quà nào khác. Nhưng trên hết, với các thầy cô ở mái trường vùng cao này, việc học trò được đến trường, đến lớp đều đặn, được học chữ, học số, học hát, học múa, được học trở thành người tốt chính là món quà to lớn nhất, ý nghĩa nhất không chỉ trong những dịp đặc biệt như ngày 20/11 mà trong cả sự nghiệp trồng người của mình. Dù còn nhiều khó khăn, vất vả, thiếu thốn, nhưng chắc chắn những thầy cô giáo vùng cao chúng tôi vẫn sẽ giữ tâm huyết, lòng yêu nghề, yêu người để làm thật tốt nhiệm vụ cao cả, dạy dỗ học trò chăm ngoan, sau này trở thành người tốt...
* Ông Nguyễn Quang Hường, tổ 5, khu 7, phường Hồng Hà, TP Hạ Long: “Tôn sư trọng đạo vẫn sẽ là truyền thống đạo lý tốt đẹp, quý báu ngàn đời”
Mỗi bậc phụ huynh cũng từng một thời là học sinh. Vì vậy bản thân chúng tôi bây giờ, khi đã trưởng thành, đã làm cha, làm mẹ mới hiểu được những nỗi vất vả, nhọc nhằn khó nói ra thành lời của các thầy cô. Có thể những ngày ngồi trên ghế nhà trường, vì vô tư hay vô tâm học trò sẽ không biết được tấm lòng thầy cô. Nhưng 10 năm sau, 20 năm sau hoặc lâu hơn nữa, nhìn vào ánh mắt thầy cô mỗi dịp gặp lại, đặc biệt là vào những ngày 20/11 tri ân, học trò mới hiểu được rằng, dù có bất cứ điều gì xảy ra, thì tất cả những gì thầy cô mong muốn chính là nhìn thấy các học trò của mình mai sau nên người, khôn lớn, thành tài...
Chính vì vậy, bậc làm cha mẹ như tôi trước hết luôn dạy con mình phải ngoan ngoãn, lễ phép, hiếu kính với thầy cô. Con có thể học không giỏi, tài năng không xuất sắc nổi bật, nhưng trước hết con phải là một người sống có đạo đức, lễ nghĩa. Bởi “Tôn sự trọng đạo” vốn đã, đang và sẽ là truyền thống đạo lý tốt đẹp, quý báu ngàn đời...
* Em Hoàng Tuyết Vân, học sinh lớp 7A, Trường PTDT Nội trú Bình Liêu: “Thầy cô không chỉ dạy chữ, mà còn như người cha, người mẹ thứ hai của học trò chúng em”
Ở mái trường nội trú, nhà trường không chỉ là nơi chúng em đến để học kiến thức, mà trường còn như một mái nhà thứ hai của chúng em, nơi chúng em được ăn no, mặc ấm, được chơi đùa vui vẻ cùng các bạn. Dưới mái nhà đó, thầy cô cũng không còn là những người chỉ truyền thụ kiến thức, mà còn trở thành những người cha, người mẹ thứ hai của chúng em. Thầy cô ân cần dạy dỗ chúng em từng thứ nhỏ nhất trong cuộc sống, chăm lo cho chúng em từng bữa ăn, giấc ngủ, trở thành một người bạn lớn chia sẻ với những vui buồn của chúng em... Vì vậy, không chỉ khi đến dịp 20/11, mà lúc nào chúng em cũng yêu quý, kính trọng các thầy, các cô.
Em mong rằng, các bạn học sinh sẽ luôn hiểu và luôn nhớ công ơn của thầy cô, phấn đấu học tập chăm, rèn luyện tốt để trở thành con ngoan, trò giỏi, khi trưởng thành, rời xa mái nhà và cha mẹ thứ hai rồi, sẽ thực sự trở thành những người có ích cho xã hội như các thầy cô luôn mong muốn và hy vọng.
Minh Hà (thực hiện)
Liên kết website
Ý kiến ()