Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 12:40 (GMT +7)
"Quảng Ninh luôn chứa đựng trong mình những khát khao đổi mới"
Chủ nhật, 30/09/2018 | 09:42:22 [GMT +7] A A
Ông Vũ Mão, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, từng có khoảng 10 năm gắn bó với Quảng Ninh trên nhiều cương vị, như: Trưởng ty Thủy lợi, Bí thư Tỉnh Đoàn, Bí thư Huyện ủy Tiên Yên. Vì vậy, với Quảng Ninh, ông có nhiều tình cảm đặc biệt và sự quan tâm sâu sắc.
Hướng đến kỷ niệm 55 năm Ngày Thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963-2018), phóng viên Báo Quảng Ninh Cuối tuần đã có cuộc trò chuyện với ông Vũ Mão.
- Thưa ông, sắp tới kỷ niệm 55 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh, ông có thể kể lại những năm tháng đã gắn bó với vùng đất này?
Ông Vũ Mão, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội. |
+ Tôi đã có 10 năm ở Quảng Ninh, từ năm 1971 đến 1981. Vì thế mà tôi luôn dõi theo từng bước phát triển của Quảng Ninh và vui mừng khi thấy tốc độ phát triển đó rất nhanh chóng. Nhiều người bạn của tôi lâu không trở lại, giờ về đều ngỡ ngàng không nhận ra diện mạo của Quảng Ninh hôm nay. Là người gắn bó với Quảng Ninh, người con của Quảng Ninh, tôi tự hào về điều đó.
Khi tôi ở đây, TX Hòn Gai nay là TP Hạ Long, thủ phủ của tỉnh chủ yếu là đồi núi, một bên là biển bãi sú vẹt, bên kia nhà dân nằm cheo leo bên sườn núi. Đường sá chật hẹp, dân chưa đông, đời sống bà con rất khó khăn.
Từ khi chúng ta có chủ trương đổi mới (năm 1986) đến nay, Quảng Ninh đã phát triển nhanh chóng, bề thế hơn xưa rất nhiều. Tôi nhớ thời chúng tôi có một bản quy hoạch tỉnh Quảng Ninh với sự giúp đỡ của chuyên gia Hungary. Tôi rất mừng là lãnh đạo tỉnh sau này đã tiếp thu quy hoạch đó và phát triển thêm để phù hợp với tình hình mới. Quảng Ninh đang phát triển theo quy hoạch. Theo tôi đó là những bước đi hết sức hợp lý đã mang lại những kết quả rất tích cực.
- Chắc hẳn ông có nhiều kỷ niệm về những năm tháng đó?
+ Có những công trình thời chúng tôi đã làm mà giờ mỗi khi đi ngang qua lòng tôi lại nao nao kỷ niệm nhớ về thời trai trẻ. Khi công tác ở Ty Thuỷ lợi, tôi và lãnh đạo Ty đã cùng chuyên gia khảo sát và xây dựng hồ Yên Lập, một công trình thuỷ lợi quan trọng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hồ Yên Lập đã giải quyết cơ bản nguồn nước sinh hoạt, nước tưới tiêu cho vùng sản xuất nông nghiệp rộng lớn của 3 địa phương: Huyện Yên Hưng (nay là TX Quảng Yên), TX Uông Bí (nay là TP Uông Bí) và huyện Hoành Bồ.
Hay như ở Yên Hưng ngày ấy, chúng tôi đã thi công đường dẫn nước ngầm qua sông Chanh, cứu nước cho người dân các xã đảo Hà Nam; thực hiện việc khai hoang, lấn biển ở Sông Khoai để rồi sau này chúng ta có được xã Sông Khoai trù phú hôm nay. Còn rất nhiều kỷ niệm, gắn bó với mảnh đất này mà tôi chưa thể nói hết. Bởi thế, trong tôi luôn có một ước nguyện được tri ân với mảnh đất thân thương mà mình từng gắn bó.
- Còn Tiên Yên - nơi ông đã làm Bí thư Huyện ủy thì sao, thưa ông?
+ Những năm gần đây, thỉnh thoảng, tôi trở lại Tiên Yên, gặp gỡ, thăm hỏi bà con. Tôi rất vui mừng nhận thấy vùng đất này có sự phát triển rất tốt về kinh tế, xã hội, văn hóa, thể thao, dịch vụ, du lịch. Cuộc sống của bà con các dân tộc huyện Tiên Yên cũng đã có nhiều khởi sắc.
- Những đổi thay đó đã có tác động thế nào đến sáng tác của ông, với vai trò là một nhạc sĩ, một nhà thơ, thưa ông?
+ Tôi yêu mảnh đất và con người nơi này. Mảnh đất Quảng Ninh giàu truyền thống và nhiều danh thắng. Người Quảng Ninh thân thiện, cởi mở và mang tư duy, tác phong công nghiệp của giai cấp công nhân, nên luôn tìm tòi, đổi mới và không cục bộ. Quảng Ninh có một truyền thống tốt đẹp với những khát khao phát triển.
Điều đó đã tạo cho tôi những cảm xúc để sáng tác. Khi về thăm lại nơi này, tôi đã sáng tác một số bài thơ, ca khúc ca ngợi Quảng Ninh. Tôi nhận ra Quảng Ninh có đầy đủ sắc thái địa lý rất cụ thể. Trong bài hát “Bài ca tuổi trẻ Quảng Ninh”, tôi đã viết về điều đó: “Biển rộng dạt dào/ Lớp lớp sóng xô nhấp nhô muôn hòn đảo nhỏ/ Trên tầng cao/ Lớp lớp than đen lấp lánh như muôn vì sao/ Xa xa bao la núi đồi bát ngát/ Cây xanh xanh/ Dòng suối âm vang...”. Hay như tôi viết về con sông Tiên Yên: “Một màu xanh biêng biếc/ Mang dáng hình nàng tiên…”. Nói tóm lại, Quảng Ninh có tiềm lực lớn trong phát triển kinh tế, đồng thời luôn chứa đựng những khát khao tươi đẹp…
Ông Vũ Mão trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Quảng Ninh. |
- Những khát khao, hoài bão của Quảng Ninh như ông vừa nhắc đến phải chăng thường thuộc về thế hệ trẻ, thưa ông?
+ Khát khao, hoài bão luôn đi liền với tuổi trẻ. Thời chúng tôi ở Quảng Ninh nơi nào gian khổ, nơi nào cần thì chúng tôi đến nhận những phần việc khó khăn. Chúng tôi đi làm những công trình thủy lợi, cá nhân tôi được tăng cường ra Tiên Yên khi xảy ra chiến tranh biên giới rồi lại về làm Bí thư Tỉnh Đoàn. Bây giờ thế hệ thanh niên được kế thừa thành quả của thế hệ cha anh đi trước, cần phát huy sức trẻ, không ngừng nỗ lực vươn lên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ thuật, ngoại ngữ, công nghệ thông tin... để từ đó góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp.
- Từng là Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, ông có góp ý gì cho việc mở rộng quan hệ đối ngoại và quảng bá hình ảnh du lịch của Quảng Ninh?
+ Quảng Ninh là tỉnh du lịch, bạn bè quốc tế đến đông nên mối bang giao quan hệ quốc tế của Quảng Ninh rất lớn. Ngoài ngoại giao chính thức của Nhà nước thì ngoại giao nhân dân rất quan trọng. Ở Quảng Ninh, có những hội hữu nghị với một số nước và cũng đã kết nghĩa với một số địa phương của một số nước. Hiện tại, tôi mong muốn Quảng Ninh kết nghĩa trở lại với thành phố cảng Kampong Som của Campuchia, địa phương mà tỉnh đã từng cử đoàn chuyên gia giúp bạn tái thiết đất nước sau khi thoát khỏi thảm họa diệt chủng Pôn Pốt Iêng Xa-ri. Cùng với đó, chúng ta có thể kết nối với các doanh nghiệp du lịch đưa cựu quân tình nguyện trở lại chiến trường hay là khuyến khích các doanh nghiệp trong tỉnh mở rộng làm ăn ở Campuchia...
Ông Vũ Mão (thứ ba, phải sang) chúc mừng Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Quảng Ninh nhân dịp đại hội lần thứ nhất. |
- Cám ơn ông về cuộc trò chuyện này!
Phạm Học (Thực hiện)
Liên kết website
Ý kiến ()