Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 08:52 (GMT +7)
Nô nức tựu trường
Thứ 4, 05/09/2018 | 17:11:44 [GMT +7] A A
“Ngày đầu tiên đi học. Mẹ dắt tay đến trường. Em vừa đi vừa khóc. Mẹ dỗ dành yêu thương” - Những câu hát trong bài “Ngày đầu tiên đi học” dường như trở nên ý nghĩa, thân thương, tràn đầy cảm xúc hơn khi vang lên đúng vào ngày khai trường. Ở Quảng Ninh, trong ngày khai giảng 5/9, dưới tiết thu, nắng vàng, trời trong xanh, hàng trăm nghìn học sinh tay cầm bóng bay, cờ hoa rực rỡ, hân hoan, nô nức tựu trường.
Trường Tiểu học Tràng An (TX Đông Triều) đón học sinh đầu cấp. Ảnh: Minh Đức |
Niềm vui trường mới
Là một trong 4 trường học trên địa bàn tỉnh mới đi vào hoạt động từ năm học này (Trường Mầm non Hoa Phượng Tím, Trường Mầm non - Tiểu học Green Star, Trường THCS Chu Văn An (TP Cẩm Phả); Trường Tiểu học Ka Long (TP Móng Cái)), chính vì thế, tại Trường Tiểu học Ka Long, TP Móng Cái, ngày khai giảng năm nay vô cùng ý nghĩa. Cô Nguyễn Thị Hồng Hải, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Sau 20 năm thành lập phường Ka Long, đến năm học này, địa phương mới có đầy đủ hệ thống giáo dục từ mầm non đến THCS. Trong năm đầu tiên khai giảng, toàn trường có 883 học sinh với 24 lớp, trong đó học sinh vào lớp 1 là 318 em. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên gồm 38 người, cơ bản đáp ứng được yêu cầu dạy và học của nhà trường”.
Trường Tiểu học Ka Long được xây dựng gồm 3 tầng với 24 phòng học, khu hiệu bộ của giáo viên, khu bếp ăn dành cho học sinh bán trú cùng nhiều hạng mục công trình phụ trợ khác với tổng mức đầu tư 37 tỷ đồng. Hiện Trường đã được đầu tư 27 tỷ đồng để hoàn thành giai đoạn 1. Là ngôi trường mới nên trong ngày khai giảng, thầy và trò nơi đây đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn TP Móng Cái. Điển hình là Hội phụ huynh học sinh tặng 20 bộ ghế đá trị giá 116 triệu đồng; Ngân hàng BIDV Chi nhánh TP Móng Cái tặng 5 học sinh nghèo có thành tích xuất sắc trong học tập, mỗi cháu 1 chiếc xe đạp trị giá 1,2 triệu đồng…
Trường Tiểu học Ka Long, TP Móng Cái là một trong 4 trường học mới đi vào hoạt động trong năm học này. Ảnh: Quang Minh |
Các lớp học của Trường vẫn còn thơm mùi bàn ghế mới. Nhìn ánh mắt của các em học sinh, giáo viên, phụ huynh nơi đây, chúng tôi cảm nhận được niềm vui, niềm hân hoan lan tỏa. Anh Lương Văn Trường, nhà ở khu 7, phường Ka Long, TP Móng Cái, chia sẻ: “Tôi có 2 con. Cháu lớn học lớp 9, cháu nhỏ vào lớp 3. Bấy lâu nay, trên địa bàn phường không có trường học, nên các cháu phải đi học ở phường lân cận. Việc đưa, đón các cháu rất khó khăn. Nay có trường ở gần nhà, vợ chồng tôi rất yên tâm, phấn khởi”.
Còn anh Đỗ Văn Nhã, nhà ở khu 2, phường Ka Long thì cho biết: “Con tôi năm nay vào lớp 1. Cháu được học gần nhà, vợ chồng tôi thấy nhẹ nhõm cả người vì việc đưa đón cháu thuận tiện hơn rất nhiều”. Xúng xính trong bộ đồng phục mới của nhà trường, cháu Nguyễn Ngọc Gia Hồng, học sinh lớp 1A3 hớn hở theo chân các bạn vào ghế xếp hàng chờ khai giảng, bẽn lẽn nói: “Cháu thích học ở đây lắm vì bàn ghế, lớp học đều mới tinh. Bạn học cũng mới nữa”.
Hân hoan ngày tựu trường
Sáng 5/9, thời tiết ở hầu khắp các địa phương trong tỉnh đều trải đầy nắng vàng, thuận lợi cho lễ khai giảng. Có mặt tại nhiều trường học trong ngày tựu trường, chúng tôi đều nhận thấy không khí hân hoan, náo nức, rộn ràng. Các trường đều làm rất tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất trường, lớp học. Một số trường mầm non còn tổ chức khai giảng trong nhà để đảm bảo sức khỏe cho trẻ. Ngay từ 7 giờ, ở các trường học trong tỉnh, học sinh đã nô nức đến trường trong những bộ đồng phục tinh tươm, khăn quàng đỏ, cờ hoa rực rỡ.
Các bậc phụ huynh đợi con trong ngày khai giảng tại Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long. Ảnh: Lan Anh |
Qua ghi nhận của phóng viên cho thấy, tình hình ATGT, ANTT tại các điểm trường học khá tốt, không xảy ra ùn tắc lớn về giao thông, ANTT đảm bảo. Lực lượng công an đã được điều động để điều tiết giao thông, tạo thuận lợi cho học sinh, giáo viên và các phụ huynh đưa trẻ đến trường.
Chị Đinh Thị Ngọc, xã Tràng An, TX Đông Triều, chia sẻ: “Năm nay con tôi vào lớp 1 tại Trường Tiểu học Tràng An, tôi cảm thấy rất hồi hộp và lo lắng. Tôi hy vọng, con mình sẽ sớm hòa nhập được với môi trường học tập mới và đoàn kết với các bạn, chăm chỉ nghe lời thầy, cô giáo. Tôi xin nghỉ làm buổi sáng để cùng con tham dự trọn vẹn buổi lễ khai giảng đầy ý nghĩa này”.
Học sinh Trường THCS Trần Quốc Toản (TP Uông Bí) trong ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: Vân Anh. |
Thầy giáo Nguyễn Ngọc Thanh, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Quốc Toản (TP Uông Bí), chia sẻ trong niềm hân hoan: “Ngay từ sáng, học sinh của trường đã nô nức đến trường. Không khí khá nhộn nhịp. Năm nay trường được đón 407 học sinh bước vào lớp 6. Học sinh toàn trường đã tạo nên một ngày khai giảng rất sôi động, nhiều cảm xúc. Đặc biệt, vinh dự và tự hào hơn khi tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường được đón nhận Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối các trường THCS năm học 2017-2018 của UBND tỉnh. Đó là động lực lớn lao, giúp cho thầy trò nhà trường tiếp tục cố gắng và phát huy trong quá trình giảng dạy, học tập, để các em học sinh có được một môi trường giáo dục hiệu quả, đạt kết quả tốt trong năm học mới này”.
Học sinh Trường Tiểu học Hạ Long (TP Hạ Long) trong ngày khai giảng. Ảnh: Lan Anh |
Theo đúng sự chỉ đạo của tỉnh, khai giảng năm nay, các trường đều tổ chức khá ngắn gọn, thiết thực, ý nghĩa, bắt đầu vào lúc 7h30' và kết thúc trước 9h. Trong đó phần lễ được các trường đảm bảo trang trọng, ý nghĩa với nghi lễ chào cờ, đón học sinh đầu cấp, đọc thư của Chủ tịch nước, đánh trống khai trường. Đối với phần văn nghệ, một số trường tổ chức rất công phu, chu đáo, như: Mầm non Hạ Long, Tiểu học Trần Hưng Đạo, THPT Hòn Gai (TP Hạ Long), THPT Cẩm Phả, THPT Hoành Bồ…
Lễ khai giảng năm nay còn là dịp để ngành Giáo dục Quảng Ninh vinh danh những thầy, cô giáo, học sinh đạt nhiều thành tích trong việc dạy và học. Đáng chú ý nhất là em Nguyễn Hoàng Cường, học sinh lớp 12B5, Trường THPT Hòn Gai (TP Hạ Long), quán quân chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 18.
Công an phường Hồng Gai (TP Hạ Long) được điều động để tránh ùn tắc giao thông tại khu vực Trường Tiểu học Hạ Long. Ảnh: Lan Anh |
Tin rằng, với những quyết tâm trong năm học mới, ngành Giáo dục sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều trái ngọt, vững bước đổi mới toàn diện giáo dục - đào tạo.
Lan Anh - Quang Minh - Vân Anh - Minh Đức
Liên kết website
Ý kiến ()