Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 20:03 (GMT +7)
Năm học mới ở mái trường dưới chân núi Cao Ba Lanh
Thứ 4, 05/09/2018 | 15:38:11 [GMT +7] A A
Những ngày đầu thu tháng 9, khi những cơn mưa rừng rả rích đã tạnh, nắng vàng ruộm đẩy lùi dần sương mù và mây phủ quanh những ngọn núi cao, trên khắp nẻo đường của xã vùng cao Đồng Văn (huyện Bình Liêu), lũ trẻ nhỏ ríu rít theo chân bố mẹ, í ới gọi nhau tới trường trong ngày khai giảng. Năm học mới đã đến với mái trường dưới chân núi Cao Ba Lanh.
Học sinh ở xã Đồng Văn (huyện Bình Liêu) ríu rít gọi nhau tới trường trong ngày khai giảng. |
Từ trung tâm thị trấn Bình Liêu, chúng tôi ngược lên hướng Cửa khẩu Hoành Mô rồi rẽ lên Đồng Văn. Quãng đường hơn 20km phủ trong sương mù sáng sớm. Mới đến đầu khu chợ Đồng Văn, không khí náo nức của ngày tựu trường đã hiển hiện rõ. Tiếng í ới nô đùa của lũ trẻ mấy lớp lớn rủ nhau đi bộ đến trường, tiếng bố mẹ gọi giục mấy bé lớp 1 đang không muốn đến lớp mới, trường mới... Không khí ngày khai giảng ở ngôi trường vùng núi cao cũng rộn ràng chả kém gì trường dưới miền xuôi.
Học sinh lớp 1 được mẹ, cô quan tâm chăm sóc tận tình. |
Trường Tiểu học Đồng Văn (xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu) là một trong những trường điển hình ở vùng núi cao với các điểm trường không tập trung. Điểm trường chính thì nằm ở trung tâm xã nhưng có đến 6 điểm trường lẻ nằm rải rác khắp vùng núi cao, điểm xa nhất cách trường chính đến gần chục cây số... Lũ trẻ lớp 1, 2, 3 được học ở các điểm trường gần nhà. Còn học sinh lớp 4, 5, mấy năm nay đã được chuyển ra điểm trường chính học bán trú, ăn ngủ tại trường từ thứ 2 đến thứ 6. Cô Hoàng Thị Hoàng, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Mấy năm học qua, nhà trường đã thực hiện tốt mô hình bán trú cho học sinh lớp 4, 5 các điểm trường lẻ ghép về học tại điểm trường chính. Việc dồn, ghép vẫn đảm bảo đúng sĩ số, đúng định biên, lại tạo điều kiện học tập và sinh hoạt tốt hơn cho các em học sinh. Tỷ lệ chuyên cần của nhà trường nhiều năm nay luôn đạt 100%; tỷ lệ huy động trẻ đến độ tuổi đi học lớp 1 cũng nâng cao dần và đạt 100% trong năm học vừa qua.
Cô giáo cùng các anh chị lớp trên dắt tay các bạn lớp 1 vào trường. |
Bắt chuyện mãi, cô bé Lý Thị Quyên, năm nay vào lớp 1A, Trường Tiểu học Đồng Văn, vẫn đang níu tay mẹ, mới lí nhí chia sẻ: “Năm nay vào lớp 1 con vui lắm. Được học ở trường to đẹp, có nhiều bạn. Nhưng con vẫn còn chưa quen, không muốn mẹ đi về...”. Mẹ bé Quyên động viên mãi, rồi cô giáo Hoàng Thị Nghiệp, giáo viên chủ nhiệm lớp 1A, khích lệ, trò chuyện, Quyên mới vào hàng đứng cùng các bạn. Không chỉ có các bé lớp 1 mới gặp phải những bỡ ngỡ trong ngày tựu trường đầu tiên, mà các bạn lớp 4 từ các điểm trường lẻ năm nay về học bán trú ở điểm trường chính cũng vẫn rụt rè, nhút nhát trước ngôi trường mới. Trong lúc cậu bé Trịnh Tài Văn, học sinh lớp 4 vừa về trường chính từ điểm trường Khe Tiền đang làm quen với các bạn mới, anh Trịnh Văn Hồi, bố của Văn, chia sẻ: “Mấy năm trước thì cháu học ở gần nhà, điểm trường bé, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn lắm, lại cách nhà mấy cây số, qua đèo, qua suối... Năm nay là năm đầu tiên con tôi được dự lễ khai giảng ở trường chính, được học trong ngôi trường khang trang, rồi được ở bán trú tại trường nữa. Tôi cũng yên tâm hơn rất nhiều và sẽ cố gắng cho con ăn học tử tế...”.
Các bạn học sinh người dân tộc vui tươi trong ngày tựu trường. |
Lễ khai giảng của Trường Tiểu học Đồng Văn năm nay cũng như mọi năm, diễn ra trong không khí rất rộn ràng. Tuy không được trọn vẹn khi 50 học sinh lớp 1 cùng nhiều học sinh lớp 2, 3 ở 6 điểm trường lẻ không về được điểm trường chính dự khai giảng do đường sá xa xôi, đi lại khó khăn, nhưng trong lễ khai giảng, tất cả sự quan tâm, tình cảm tốt đẹp nhất đã được các thầy cô giáo, phụ huynh dành cho các em học sinh. Mở đầu lễ khai giảng, không chỉ có các cô giáo trong trang phục dân tộc Tày, Dao, Sán Chỉ đi bên, mà các anh chị lớp lớn hơn cũng ra tận cổng dắt tay các em lớp 1 vào trường. Trường còn tổ chức nhiều tiết mục múa hát, nhảy sạp trong không khí vui tươi...
Cô giáo hướng dẫn cho các em học sinh lớp 4 làm quen với môi trường sinh hoạt bán trú tại điểm trường chính. |
Ngày khai giảng của mái trường dưới chân núi Cao Ba Lanh thật rộn ràng, rực rỡ sắc màu nhưng cũng bình dị, gần gũi như chính những cô cậu học trò nơi vùng cao Bình Liêu...
Lễ khai giảng của Trường Tiểu học Đồng Văn khép lại với màn múa sạp rộn ràng, vui tươi. |
Minh Hà
Liên kết website
Ý kiến ()