Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 22:38 (GMT +7)
Học sinh nghèo vùng biên nuôi ước mơ đến trường
Chủ nhật, 09/09/2018 | 06:17:28 [GMT +7] A A
Để thay đổi cuộc sống miền biên, điều kiện tiên quyết là nâng cao dân trí. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô đã vào cuộc với nhiều chương trình, hành động thiết thực, cụ thể, trong đó chương trình “Nâng bước em đến trường” đã tạo điều kiện cho nhiều con em đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình có hoàn cảnh khó khăn được tới trường.
Em Lý Đức Quyền ôn lại kiến thức cũ, chuẩn bị cho năm học mới. |
Theo lời giới thiệu của đồng chí Bùi Đức Hạnh, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, tôi đến nhà em Lý Đức Quyền, sinh năm 2008, thôn Đồng Cậm, xã Hoành Mô. Đây là lần thứ hai tôi đến thăm gia đình em kể từ khi Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô nhận đỡ đầu. Em Quyền là một trong số 12 em được đơn vị nhận đỡ đầu với số tiền hỗ trợ 500.000 đồng/em/tháng. Được biết, em bị bệnh tan máu bẩm sinh nên hằng tháng em đều phải nhập viện để truyền máu. Mặc dù có bảo hiểm y tế nhưng mỗi lần đi viện, gia đình em lại phải lo một khoản tiền để trang trải cho việc đi lại, ăn uống trong vòng một tuần, khiến cho cuộc sống gia đình em ngày càng khó khăn.
Chị Phùng Thị Lan, mẹ em Quyền tâm sự: “Tuy có thẻ bảo hiểm y tế nhưng việc đưa con đến viện để truyền máu cũng mất nhiều tiền ăn và đi lại. Trước đây cả gia đình đều trông vào số tiền bốc vác, xếp hàng của chồng tôi ở khu vực cửa khẩu, giờ việc bốc vác, vận chuyển hàng họ đã có xe chạy, không cần sức người như trước nữa nên giờ chồng tôi thất nghiệp. May mắn cho gia đình tôi là thời gian qua được sự quan tâm, giúp đỡ, động viên của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô đã san sẻ bớt được phần nào gánh nặng cho gia đình”.
Ốm đau là vậy nhưng ngoài giờ lên lớp, em Lý Đức Quyền còn giúp mẹ nấu cơm. |
Mặc dù gia đình khó khăn lại bị bệnh tật, nhiều hôm đến lớp mệt mỏi ngủ gục trên lớp nhưng em Quyền vẫn luôn hoàn thành tốt việc học tập, nhiều năm liền đạt học sinh giỏi. Em Quyền cho biết: “Năm học này cháu vào lớp 5 rồi, mẹ cháu đã mua đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập cho cháu để vào năm học mới. Cháu hứa sẽ cố gắng học thật tốt”.
Trao đổi với chúng tôi về chương trình “Nâng bước em đến trường”, Thượng tá Bùi Đức Hạnh, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô cho biết, đây là một chương trình ý nghĩa, thiết thực của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đã giúp đỡ cho nhiều học sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Bình Liêu được cắp sách tời trường. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục nhân rộng mô hình này, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn để giúp đỡ con em đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.
Chương trình “Nâng bước em đến trường” không chỉ dừng lại ở ý nghĩa giúp đỡ, hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở vùng biên giới có điều kiện học tập tốt hơn. Chương trình còn thể hiện tình đoàn kết và là cầu nối giữa cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô với các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn và người dân, góp phần nâng cao dân trí cũng như cải thiện vật chất và tinh thần của nhân dân trên địa bàn huyện Bình Liêu.
Hoàng Gái (CTV)
Liên kết website
Ý kiến ()