Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 22:25 (GMT +7)
Hà Loan mong ước có một cây cầu
Thứ 3, 04/09/2018 | 17:51:46 [GMT +7] A A
Hà Loan (xã Cộng Hòa) là thôn đảo duy nhất của TP Cẩm Phả, học sinh nơi đây ngày ngày tới trường vẫn phải phụ thuộc vào con nước.
Học sinh khối THCS của Trường TH&THCS Cộng Hòa, TP Cẩm Phả sống ở thôn đảo Hà Loan thường xuyên phải lội nước đến trường. |
Cuối tháng 8 vừa qua, khi biết chúng tôi muốn tới điểm trường ở thôn đảo Hà Loan, cô giáo Hiệu trưởng Trường TH&THCS Cộng Hòa đã gọi điện cho biết tuần đó ban ngày nước xuống, không đi được đò, muốn vào thôn đảo Hà Loan chỉ còn cách lội bộ. Nếu đi đò, có thể đến đảo sau 3 rưỡi chiều, lúc đấy nước mới lên cao. Tuy nhiên, vì rất nóng lòng muốn vào thôn đảo này từ sớm, cộng với lý do muốn thấu hiểu nỗi vất vả, khó khăn của học sinh, giáo viên nơi đây suốt nhiều năm qua chúng tôi đã lựa chọn đi vào buổi sáng để lội bộ. 8 rưỡi sáng hôm sau, đoàn của chúng tôi đến xã Cộng Hòa. Đón chúng tôi, thầy giáo Hà Đức Tâm, Hiệu phó Trường TH&THCS Cộng Hòa, chia sẻ: “Thôn đảo Hà Loan chỉ cách trung tâm xã 4 cây số, thế nhưng, việc di chuyển của người dân, đặc biệt là giáo viên và học sinh vẫn vô cùng vất vả. Hằng ngày, các thầy, cô dạy tại đây và học sinh ở đảo Hà Loan khối THCS muốn ra điểm trường chính đều phải phụ thuộc vào con nước. Nước lên cao thì mới đi được đò. Nước thấp thì phải lội bộ. Tùy vào thời tiết, nhanh thì mất 25-30 phút. Học sinh đi qua đều phải mặc áo phao”.
Lội bộ từ đảo Hà Loan sang trung tâm xã Cộng Hòa có đoạn nước chảy xiết, đá lởm chởm rất khó đi. |
Theo thầy Tâm, cách đây chừng 2, 3 năm, tại đây đã xảy ra một sự việc vô cùng đáng tiếc. Đó là trường hợp của cô giáo dạy mầm non ở điểm trường thôn Hà Loan, khi lội qua dòng nước, do đi sai đường, đã bị thụt chân xuống nước sâu, tử vong. Sự việc này tuy hy hữu nhưng cũng ảnh hưởng tâm lý không tốt cho học sinh, giáo viên nơi đây.
Học sinh điểm trường thôn đảo Hà Loan của Trường TH&THCS Cộng Hòa dọn vệ sinh chuẩn bị cho năm học mới. |
Chuẩn bị sẵn một đôi ủng để tránh bị hà cứa chân, xắn quần, chúng tôi tự tin đi qua dòng sông. Có chỗ ngập đến gối, có chỗ lại trơ cả đáy, nhô lên những bãi sú, bãi hà. Tuy nhiên, “hành trình” lội bộ của chúng tôi không đơn giản như suy nghĩ ban đầu. Chướng ngại vật đầu tiên đến với chúng tôi là dòng nước chảy xiết với những mỏm đá nhấp nhô, trơn trượt, nếu không di chuyển thật chậm, bám tay chặt nhau, thì chỉ lơ đãng một chút là trượt chân theo dòng nước. Tiếp đó, đi một đoạn sau, chúng tôi lại gặp phải bãi bùn nhão nhoét. Muốn qua đoạn này nhanh chóng, chúng tôi phải đi giữa dòng nước, dò dẫm từng bước chậm chạp.
Em Triệu Thúy Duy, nhà ở thôn đảo Hà Loan, học sinh lớp 9A1, Trường THCS Cộng Hòa, chia sẻ: “Ngày nào cũng vậy, dù là mùa đông hay mùa hè, em đều phải dậy từ 5 giờ sáng để kịp tới trường. Em luôn phải mang theo phao đi nếu lội bộ đến trường. Đi bộ như vậy cũng nguy hiểm lắm, những hôm dòng nước lơ lửng, chẳng đi được đò, lội bộ thì nước ngập ngang bụng, không cẩn thận thì rất dễ bị thụt xuống chỗ nước sâu”.
Nhà công vụ của giáo viên dạy tại thôn đảo Hà Loan đã xuống cấp nghiêm trọng. |
Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Cộng Hòa, cho biết: “Để đến trường, các em khối THCS ở thôn đảo Hà Loan còn trang bị 2 chiếc xe đạp để ở hai đầu bến. Những hôm không đi được đò, hầu hết các em đi từ nhà ra bến mất 1, 2 cây số, lội nước mất tầm nửa tiếng, xong tiếp tục lấy xe đạp đã gửi sẵn ở bến bên kia đi hơn 3km nữa mới tới trường”.
Mất 30 phút, chúng tôi tới được thôn đảo này. Cơ sở lẻ tiểu học và mầm non ở thôn đảo Hà Loan nằm chung một dãy nhà. Khối tiểu học có 5 lớp, lớp 1 có 5 học sinh, lớp 2 có 4 học sinh, lớp 3 có 2 học sinh, lớp 4 và lớp 5 mỗi lớp có 4 học sinh. Với khối mầm non, ở đây cũng chỉ có vỏn vẹn 12 trẻ. Riêng với khối tiểu học, có 4 giáo viên đang giảng dạy. Trong đó có 2 giáo viên không phải người dân ở thôn đảo.
Hiệu trưởng Trường TH&THCS Cộng Hòa dặn dò học sinh tiểu học ở thôn đảo Hà Loan trước năm học mới. |
Thầy Đinh Văn Diện, giáo viên dạy tiểu học ở thôn đảo Hà Loan, chia sẻ: “Các phòng học thì còn khá mới, nhưng với phòng công vụ cho giáo viên tại đây được xây dựng quá lâu rồi, cũ kỹ, dột nát không thể ở được. Những ngày mưa gió không về được phía bên kia bến, chúng tôi đều phải ở nhờ nhà dân, rất bất tiện”.
Trước những khó khăn ấy, được biết, thời gian qua, lãnh đạo thành phố Cẩm Phả cũng rất quan tâm đến đời sống của người dân, đặc biệt là việc học tập của học sinh trên đảo Hà Loan. Mới đây, UBND TP Cẩm Phả đã có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp công trình “Cầu ra đảo Hà Loan”. Theo đó, Công ty CP Đầu tư xây dựng du lịch và thương mại Thẩm Gia trúng thầu với giá trúng thầu là trên 15 tỷ đồng, thời gian thi công công trình là 1 năm.
Năm học mới đã đến, mong ước lớn nhất của mỗi thầy, cô giáo, học sinh nơi đây chính là sớm có một cây cầu để giảm bớt những vất vả, khó khăn khi tới trường. Tin rằng, với sự quan tâm của lãnh đạo TP Cẩm Phả, mong mỏi ấy sẽ đi vào hiện thực, góp phần giúp cho thầy và trò ở thôn đảo Hà Loan đi lại an toàn hơn.
Lan Anh
[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()