Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 00:50 (GMT +7)
Năm học mới ở làng chài Hà Phong
Thứ 5, 23/08/2018 | 16:28:51 [GMT +7] A A
Năm học mới ở làng chài Hà Phong (TP Hạ Long) thật vui. Năm nay còn vui hơn khi lần đầu tiên người dân làng chài có học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp thành phố...
Mới chuẩn bị bước vào năm học mới mà không khí ở khu 8, phường Hà Phong, hay còn gọi là làng chài Hà Phong đã rộn ràng. Tại nhà văn hóa khu 8, nhiều phụ huynh đã nghỉ buổi đi biển hay buổi chèo đò phục vụ khách du lịch để chuẩn bị cho buổi tặng quà (vở viết) cho 112 cháu học sinh làng chài vào năm học mới.
Phụ huynh làng chài Hà Phong (TP Hạ Long) chuẩn bị năm học mới cho các em tại nhà văn hóa khu phố. |
Gia đình anh Hoàng Văn Tất ở khu phố 8, tuy căn nhà còn chật hẹp nhưng vẫn dành riêng một khoảng khang trang, yên tĩnh làm góc học tập cho con. Anh bảo: “Trước đây tôi sống dưới biển, có lần bão lớn đánh hỏng mất “nhà” là chiếc bè, vợ tôi ôm mặt khóc từ tối đến sáng. Khi ấy, gia đình lo ăn, lo ở không xong còn đâu tâm trí mà lo việc học cho con”. Gia đình anh Phạm Văn Chung, niềm vui bây giờ không chỉ còn là những chuyến ra khơi tôm cá đầy khoang, mà còn là sự thành công trong việc học của các con. Nhà anh có 3 con còn đi học thì có 1 con là học sinh giỏi, 2 con là học sinh tiên tiến. Anh bảo: “Đời chúng tôi còn vất vả nhưng cứ nghĩ đến chuyện “con hơn cha là nhà có phúc” là lại thấy vui rồi”.
Năm nay làng chài đã đón niềm vui lớn. Đó là năm học 2017-2018 vừa qua, làng chài có em Nguyễn Thị Vân, học sinh lớp 9, đoạt giải 3 cấp thành phố và giải khuyến khích cấp tỉnh môn địa lý; em Đỗ Thị Nguyệt, học sinh lớp 5, đoạt giải 3 cấp thành phố môn bơi lội và 32 em là học sinh giỏi toàn diện cấp trường. Tuy thành tích chưa nhiều nhưng nhà nhà đều hồ hởi khi con em mình bước vào năm học mới, với niềm tin lớp người sau sẽ làm được những việc mà cha ông chúng chỉ dám mơ ước.
Tại Trường TH-THCS Minh Khai (nơi các trẻ em làng chài theo học), em Đỗ Thị Bình, lớp 6A3, cho biết: “Trước đây học ở trên bè, giờ ra chơi chúng em không được nô đùa thoải mái. Những ngày mưa gió, chúng em phải nghỉ học vì bè lắc rất mạnh...”.
Khu phố 8 được thành lập năm 2014, bà con từ làng chài Cửa Vạn (phường Hùng Thắng, TP Hạ Long) đến đây tái định cư. Năm học đầu tiên có 147 học sinh, năm nay là 161 học sinh. Để đưa được số em học sinh đó đến trường những năm đầu là sự nỗ lực, bền bỉ của các cô giáo. Cô Đinh Thị Tuyết, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết, bản thân cô cũng phải đến từng nhà phụ huynh vận động các em đến lớp. Do cuộc sống của bà con trước đây ở dưới biển, mọi cái đều đơn giản. Nghề đánh cá cha truyền con nối từ đời này qua đời khác, không cần học cao, thậm chí nhiều người không biết chữ cũng vẫn làm được bình thường. Lại thêm ý nghĩ cũ “học cao cũng làm thuyền chài, học thấp cũng thế, vậy học nhiều làm gì” vẫn ăn sâu trong tư tưởng nhiều người. Những ngày đầu khi các thầy, cô giáo đến vận động học sinh đến trường, nhiều gia đình không hợp tác, hoặc họ đóng cửa im ỉm. Nhiều phụ huynh ra khơi chỉ về nhà 2 lần/tháng vào các ngày rằm và mùng một để thắp hương cho ông bà, tổ tiên. Việc lo cho các em đến trường ở nhiều gia đình là do ông, bà, đến đâu hay đến đấy.
Hầu hết các gia đình làng chài Hà Phong đã quan tâm đến việc học tập của con em mình. |
Nhiều phụ huynh trước đây cũng không đến trường, không biết chữ, nên ngại động chạm đến kê khai giấy tờ, thậm chí chẳng làm giấy khai sinh cho con. Tránh chuyện “nhà dột từ nóc”, Trường TH-THCS Minh Khai đã mở 2 lớp xóa mù chữ cho phụ huynh. Từ lớp học này, cùng với tuyên truyền của nhà trường và đơn vị liên quan của phường Hà Phong đã làm thay đổi rõ rệt tư tưởng của các bậc cha mẹ. Cũng từ đây, các phụ huynh đã quan tâm đến việc học hành của con em mình nhiều hơn.
Ngoài sự hỗ trợ của tỉnh, UBND TP Hạ Long cũng vào cuộc tích cực, tạo điều kiện cho các học sinh bằng cách hỗ trợ cho học sinh ăn bán trú trong những năm đầu. Năm học mới này, mọi việc sẽ trở lại quỹ đạo bình thường, bố mẹ học sinh phải lo cho con em mình như các nơi khác, nhưng xem ra đó không còn là trở ngại nữa, khi mà các phụ huynh đã xác định việc học tập của con em mình là cần thiết, hữu ích...
Công Thành
Liên kết website
Ý kiến ()