Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 08:32 (GMT +7)
Sâu nặng lời tri ân
Thứ 6, 27/07/2018 | 06:27:40 [GMT +7] A A
Tháng 7 luôn là khoảng thời gian mà cả xã hội hướng sự quan tâm, sẻ chia, tình cảm về những thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Những hoạt động đền ơn, đáp nghĩa diễn ra sâu rộng trên khắp địa bàn tỉnh đã và đang thể hiện nghĩa tình sâu nặng, sự tri ân của thế hệ đi sau đối với lớp cha anh - những người đã không tiếc tuổi trẻ, máu xương vì độc lập, hòa bình và hạnh phúc hôm nay...
Kính cẩn nghiêng mình trước các anh linh
Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ninh dâng hương tưởng niệm tại Khu mộ các Anh hùng liệt sĩ Quảng Ninh, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 (TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị). |
Còn nhớ hồi tháng 7/2017, vào đúng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tôi may mắn được cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm viếng và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Trong không khí bảng lảng của khói hương, từng đoàn người từ khắp mọi miền Tổ quốc trầm lắng vào ra, kính cẩn thắp nén hương thơm, nghiêng mình tri ân các anh... Tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, nơi có 127 người con của quê hương Quảng Ninh đang yên nghỉ hay trước Khu mộ liệt sĩ Quảng Ninh tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, nơi 81 Anh hùng liệt sĩ Quảng Ninh đang ở đó... ai ai cũng xúc động, tiếc thương. Đồng chí Nguyễn Hoài Sơn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh, sau khi dự Lễ cầu siêu các Anh hùng liệt sĩ và thả hoa đăng tưởng niệm bên dòng Thạch Hãn, xúc động chia sẻ: Dù đã được nghe, được học về lịch sử hào hùng của dân tộc, nhưng được đứng bên dòng Thạch Hãn, dâng nén hương trầm, thả bông hoa đăng lung linh gửi tới anh linh các Anh hùng liệt sĩ, mới thấy trọn vẹn được sự anh dũng, vinh quang của lớp lớp cha anh, mới cảm nhận được sự hy sinh, mất mát thật to lớn…
Còn ở trong tỉnh, cứ mỗi dịp 27/7 hằng năm, thế hệ trẻ toàn tỉnh lại cùng nhau hướng về những “địa chỉ đỏ” trên địa bàn với tấm lòng tri ân. Đã thành thông lệ, cứ đến dịp kỷ niệm này, tại tất cả các nhà bia, nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm trong toàn tỉnh đều diễn ra lễ thắp nến tri ân. Dưới ánh nến lung linh và hương trầm sâu lắng, thế hệ trẻ kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ anh linh các Anh hùng liệt sĩ... Năm nay, lễ thắp nến tri ân cấp tỉnh tiếp tục được tổ chức tại 4 địa điểm: Nghĩa trang liệt sĩ Hà Tu (TP Hạ Long), Nghĩa trang liệt sĩ Yên Thọ (TX Đông Triều), Nghĩa trang liệt sĩ TP Cẩm Phả, Nghĩa trang liệt sĩ Km4 (TP Móng Cái).
Đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ân cần trò chuyện, thăm hỏi bà Nguyễn Thị Minh là vợ liệt sĩ, trú tại phường Đức Chính, TX Đông Triều. |
Được biết, thăm, viếng các nghĩa trang liệt sĩ là một trong những hoạt động thường niên của tỉnh nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 nhằm tri ân, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Trong những năm qua, công tác tu sửa, nâng cấp, chăm sóc các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh cũng như những phần mộ của các liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia… luôn được tỉnh quan tâm, chú trọng. Từ năm 2012, tỉnh Quảng Ninh đã trích gần 800 triệu đồng từ ngân sách để trùng tu, nâng cấp khu mộ liệt sĩ Quảng Ninh tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn vào đúng dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7. Hiện tỉnh cũng đã và đang huy động các nguồn lực để thực hiện xây dựng công trình Đài tưởng niệm các liệt sĩ tỉnh Quảng Ninh tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9…
Nhiều hoạt động tri ân
Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” của tỉnh luôn được quan tâm, chú trọng thực hiện và trở thành hoạt động thường xuyên, thực chất, thể hiện qua nhiều hoạt động cụ thể, như: Chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt chính sách của Nhà nước đối với thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; chăm sóc, giúp đỡ gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; nhận chăm sóc, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; xây tặng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm...
Dịp 27/7 năm nay, khi tới thăm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Tuy (khu Vĩnh Tuy 2, phường Mạo Khê, TX Đông Triều), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Thị Hoàng đã đánh giá cao công tác chăm lo, phụng dưỡng và tri ân Bà mẹ Việt Nam Anh hùng nói riêng và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” nói chung của thị xã. Hiện tại, Hội Nữ doanh nhân thị xã đang nhận phụng dưỡng thường xuyên 15 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống; các đoàn thể, trường học, chi hội phụ nữ thôn, khu phố thường xuyên thăm hỏi, động viên các mẹ; trạm y tế phường, xã tổ chức thăm, khám sức khoẻ, phát thuốc cho các mẹ định kỳ; các trường học thường xuyên tổ chức đến thăm các mẹ trước ngày khai giảng năm học mới... Công tác giải quyết chính sách, chế độ cho các mẹ cũng được thị xã thực hiện đúng, đủ, kịp thời, không để tồn đọng hồ sơ.
Tuổi trẻ Quảng Ninh dâng hương tưởng niệm tại phần mộ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn huyện Hải Hà. |
Trong các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa", việc hỗ trợ về nhà ở cho người có công cũng là một trong những nội dung được tỉnh triển khai thực hiện tốt. Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng tỉnh Quảng Ninh đến nay đã cơ bản hoàn thành. Qua 2 giai đoạn (giai đoạn 1, từ 2013-2016; giai đoạn 2, từ 2017 đến nay), tỉnh đã hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho 8.557 gia đình người có công với cách mạng với kinh phí trên 300 tỷ đồng (trong đó gần 200 tỷ đồng trung ương hỗ trợ và hơn 100 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của ngân sách tỉnh).
Cùng với đó, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” các cấp cũng đã được xây dựng và sử dụng có hiệu quả. Năm 2017, tổng quỹ ở các cấp là gần 14 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh cấp 6 tỷ đồng, gần 8 tỷ đồng là tiền vận động đóng góp, ủng hộ. Từ nguồn quỹ, tỉnh đã hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho gần 150 hộ gia đình chính sách; thăm hỏi, trợ cấp khó khăn, hỗ trợ học tập cho thân nhân của hơn 45.000 gia đình có công trên địa bàn tỉnh... Ngày 23/7 vừa qua, Ban Vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh phát động ủng hộ xây dựng Quỹ năm 2018. Ngay trong ngày đầu tổ chức phát động, đã có 82 đơn vị, cá nhân tham gia ủng hộ Quỹ với số tiền 523 triệu đồng.
“Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” vốn là truyền thống, đạo lý ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Chăm lo cho những người có công chắc chắn sẽ tiếp tục là việc làm thường xuyên, liên tục, được cả xã hội chung tay. Còn mỗi dịp tháng 7 hằng năm là dịp để chúng ta thể hiện thật nhiều, thật rõ những nghĩa tình sâu nặng, để trọn vẹn “Tháng tri ân”...
Minh Hà
Liên kết website
Ý kiến ()