Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 19/04/2024 10:52 (GMT +7)
Bị truy tố vì đánh chết lợn rừng - Bài học về tình làng, nghĩa xóm
Thứ 3, 24/07/2018 | 07:46:10 [GMT +7] A A
Sau khi đánh chết 14 con lợn rừng do chúng vào phá chuồng gà của gia đình, ông Nguyễn Văn Dục, trú tại thôn Linh Tràng, xã Tràng Lương, TX Đông Triều, bị cơ quan chức năng truy tố về tội "hủy hoại tài sản". Cho rằng mình bị oan vì đã có sự đồng ý từ chủ lợn nên ông Dục đã gửi đơn cầu cứu đến nhiều nơi.
Người dân trong thôn đến bày tỏ ý kiến về sự hung hăng của đàn lợn rừng và cám cảnh cho trường hợp của gia đình ông Dục. |
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Dục buồn rầu: “Khoảng 2-3 năm nay, đàn lợn rừng thường xuyên phá hoại hoa màu của người dân trong thôn, trong đó có gia đình tôi khiến bà con bức xúc. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà tôi tự ý đánh chết lợn khi chưa được phép của chủ đàn lợn. Khi biết nhà ông Trọng ở phía bên kia đồi nuôi lợn rừng, tôi nghĩ đó là lợn nhà ông nên nhiều lần nhắc nhở về việc nuôi nhốt đàn lợn rừng. Tuy nhiên, ông Trọng bảo nếu đàn lợn còn sang thì cứ băm chết, rồi mang sang nhà uống rượu. Do vậy, ngày 3/1/2018, đàn lợn lại vào ăn cám gà, tôi đã đập chết, trong số đó có khoảng 4-5 con là lợn to, còn lại là lợn con. Tôi gọi điện báo cho Trọng sang mang lợn về, nhưng ông Trọng lại báo Công an để kiện tôi. Những thiệt hại mà gia đình tôi nhiều lần phải chịu do đàn lợn gây ra thì như thế nào?”.
Bà Trương Thị Huyền, hàng xóm nhà ông Dục cho biết: “Đàn lợn ra phá hoa màu của bà con. Nhà ông Dục chưa xây được tường bao nên nó vào phá suốt. Một lần vào chiều cuối năm 2017, lúc đó ông bà Dục không có nhà, đàn lợn quây đàn gà; tôi có giúp đuổi hộ, sau đó ông Dục về tôi có bảo lại. Hôm đấy, khoảng 40-50 con gà bị chết, ông ấy chia cho bà con trong xóm làm thịt”.
Đàn lợn nhiều lần ủi cây cối, hoa màu trong vườn nhà ông Dục. |
Bà Trần Thị Mỳ, Đội trưởng Đội sản xuất số 7, thôn Linh Tràng, xã Tràng Lương, TX Đông Triều, xác nhận: “Đàn lợn dũi hết bờ bụi, ủi mương máng vỡ cả, ở đâu người ta cũng kêu. Khi biết nhà ông Trọng nuôi lợn rừng, tôi vào nhà ông Trọng nhắc nhở, nhưng không gặp; chỉ có mẹ ông ấy ở nhà. Bà ấy bảo giờ già rồi không nhốt được. Tôi cũng có báo lại cho thôn trưởng nhưng không biết thôn giải quyết như thế nào”.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TX Đông Triều, gia đình ông Diệp Văn Trọng có chăn thả lợn rừng ở khu vực vườn của gia đình, được xây bằng bờ tường gạch cao từ 1,2-1,3m. Khoảng 10h30' ngày 3/1/2018, 14 con lợn rừng, trọng lượng từ 8 đến 53 kg của ông Trọng nhảy qua bờ tường chạy lên khu vực đồi phía sau rồi sang vườn nhà ông Nguyễn Văn Dục. Phát hiện số lợn trên đang ăn cám gà, tức giận vì nhiều lần trước đó lợn nhà ông Trọng đã từng sang ăn cám của gà và làm hư hỏng một số hoa màu, ông Dục lấy 1 tuýp sắt đập chết số lợn trên. Sau khi giết chết lợn, ông Dục gọi điện cho ông Trọng sang lấy lợn về. Thấy ông Dục giết lợn của gia đình, ông Trọng đã gọi điện báo Công an.
Ông Dục cho biết, đàn lợn rừng rất hung dữ, húc hỏng cả cửa chuồng gà để vào ăn cám. |
Theo kết luận định giá của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TX Đông Triều, thì số lợn trên có tổng trọng lượng 370kg, trị giá 44,4 triệu đồng. Ông Trọng yêu cầu xử lý hành vi của ông Dục theo quy định của pháp luật. Viện Kiểm sát nhân dân TX Đông Triều xác định hành vi của ông Dục đã phạm vào tội hủy hoại tài sản, quy định tại khoản 1, điều 178 Bộ luật Hình sự và truy tố ra trước tòa án về tội danh trên.
Sau khi xảy ra vụ việc, gia đình ông Dục đã bồi thường cho ông Trọng tổng số tiền 60 triệu đồng. Ngày 3/3/2018, tiếp tục có 14 con lợn khác vào chuồng gà nhà ông Dục ăn cám, ông Dục quây giữ được và mời chính quyền địa phương, ông Trọng xuống làm việc. Tại đây, ông Trọng mới cam kết không để đàn lợn đi gây thiệt hại cho hộ dân lân cận. Theo Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, lợn rừng thuộc nhóm động vật rừng thông thường, theo quy định, cá nhân, hộ gia đình nuôi thì phải gửi thông báo tới UBND cấp xã, phải lập sổ theo dõi. Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi, ông Tạ Văn Mai, Chủ tịch UBND xã Tràng Lương, cho biết, hộ ông Trọng khi nuôi lợn rừng không hề thông báo gì với xã, sau khi xảy ra sự việc thì xã mới nắm được. Trước đó, xã cũng không nhận được phản ánh gì của người dân về việc bị lợn rừng phá hoa màu.
Quá trình tìm hiểu, chúng tôi cũng phát hiện thêm tại khu vực này, thời điểm cuối năm 2017 trở về trước còn có hộ ông Trần Văn Hiệp và ông Ngô Văn Lực làm việc tại Trạm cầu số 2, Công ty TNHH MTV 618, Tổng Công ty Đông Bắc, cũng nuôi lợn rừng. Giữa năm 2015, đàn lợn của ông Lực bị xổng mất 6 con. Ông Lực xác nhận: “Nó toàn ra ngoài ăn hoa màu của dân, bị bà con đuổi đánh suốt, ai cũng biết”. Dư luận đang đặt câu hỏi, liệu đàn lợn rừng hay phá hoại rau màu của bà con và bị ông Dục đánh chết có thực sự là đàn lợn của ông Trọng hay là đàn phát triển từ những con lợn mà ông Lực để xổng trước đó? Điều này có làm thay đổi bản chất vụ việc hay không? Tới đây, ngày 16/8/2018, Tòa án nhân dân TX Đông Triều sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án trên. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về vụ việc.
Thanh Hoa
Liên kết website
Ý kiến ()