Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 08:48 (GMT +7)
Quảng Ninh - dấu ấn sâu đậm trong lòng người
Chủ nhật, 29/04/2018 | 08:15:47 [GMT +7] A A
“Hạ Long thứ nhất, cảnh này thần tiên” - Câu thơ của Sóng Hồng viết về vẻ đẹp của Hạ Long chỉ là một trong vô vàn những lời khen ngợi dành cho Kỳ quan thiên nhiên thế giới này. Bởi lẽ, khắp mảnh đất hình chữ S, ít có nơi nào hấp dẫn khách du lịch như ở Quảng Ninh...
Lần đầu Hồ Chủ tịch đến Quảng Ninh là ngày 24/3/1946, khi Bác hội kiến với Cao ủy Pháp là Georges Thierry d’Argenlieu trên tuần dương hạm của Pháp đỗ trên Vịnh Hạ Long. Ảnh tư liệu của Bảo tàng Quảng Ninh |
Từ tiên cảnh trong thơ văn...
Có nhiều sự tích về cái tên “Hạ Long”, trong đó có truyền thuyết dân gian kể rằng vua Lý Thần Tông đi thuyền trên vùng biển này bỗng thấy cảnh vòi rồng từ đám mây sà xuống hút nước, nhà vua lấy làm lạ và sau đó đổi tên vùng biển Lục Hải thành Hạ Long. Thời Lý, với việc thành lập thương cảng Vân Đồn, nơi đây trở thành địa điểm buôn bán sầm uất và cũng là nơi tiếp nhận lễ vật của tàu biển nước ngoài hiến tế triều đình.
Đến thời Trần, những áng thơ văn viết về vẻ đẹp của Hạ Long mới được lưu lại rõ nét. Trong đó, phải kể đến những bài phú của các vị vua Trần và sĩ phu như “Ngự chơi phủ An Bang” của vua Trần Thánh Tông: “Sớm chơi đường mây núi/ Tối nghỉ vịnh trăng trong/ Chợt muôn hình ảnh đẹp/ Rạo rực ngòi bút lông” (Nguyễn Thanh Dân dịch). Đến thời Lê, có lẽ thi hào Nguyễn Trãi là người đầu tiên dùng chữ “kỳ quan” để diễn tả vẻ đẹp kỳ lạ của Vịnh Hạ Long: “Đường đến Vân Đồn lắm núi sao/ Kỳ quan đất dựng giữa trời cao/ Một vùng biếc sẫm gương lòng bóng/ Muôn hộc xanh om tóc mượt màu/ Non biển gạn trong - tay vũ trụ/ Tim gan chẳng núng - sức ba đào/ Trong bờ cây cỏ rờn rờn lục/ Nghe đấy người Phiên vụng đỗ tàu” (Thơ dịch trong Nguyễn Trãi thi tập).
Đại biểu và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trao đổi về một số kinh nghiệm để phát triển du lịch bền vững bên lề hội nghị Đối thoại chính sách cao cấp về du lịch bền vững APEC. Ảnh: Đỗ Phương |
Sau Hạ Long, Yên Tử, Bạch Đằng cũng là nơi thăm thú, tiêu dao của nhiều thi nhân, trí thức nặng lòng với non sông đất nước. Bằng chứng là những bài thơ đầy cảm xúc còn để lại từ Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông đến Trần Nhân Tông, Trần Anh Tông, từ Trần Quang Triều đến Nguyễn Ức, Nguyễn Sưởng, Nguyễn Trung Ngạn, từ Chu Văn An, Phạm Sư Hạnh đến Nguyễn Phi Khanh, Nguyễn Trãi... Và sau này là Trương Quốc Dụng, Nguyễn Công Trứ, Hồ Xuân Hương...
Đến thời kỳ Pháp thuộc, du lịch Quảng Ninh bắt đầu phát triển có tổ chức, tuyên truyền quảng cáo và hình thành một số đơn vị kinh doanh khai thác lữ hành, dịch vụ du lịch. Cũng trong thời gian này, xuất hiện nhiều bài viết về du lịch Hạ Long, ngợi ca vẻ đẹp “sơn thanh, thủy tú”, “một hạt thắng địa của nước Đại Nam ta” (Theo Nhàn Vân Đình, trích bài đăng Quảng Yên du ký, đăng trên báo Nam Phong số 168, tháng 1/1932)...
Đến lời căn dặn của Bác Hồ
Từ sự gợi ý của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc đặt tên tỉnh là Quảng Ninh (Quảng là rộng lớn, Ninh là yên vui, bền vững), ngày 30/10/1963, trong phiên họp toàn thể Quốc hội khoá II, kỳ họp thứ 7, tất cả các đại biểu đều nhất trí thông qua tờ trình của Chính phủ: Hợp nhất tỉnh Hải Ninh và khu Hồng Quảng thành một tỉnh mới lấy tên là tỉnh Quảng Ninh.
Đoàn khách du lịch đầu tiên của năm mới Mậu Tuất tới Hạ Long xông đất (tháng 2/2018). Ảnh Hùng Sơn |
Sau khi giải phóng, Quảng Ninh là một trong những địa phương vinh dự được Hồ Chủ tịch nhiều lần đến thăm. Trong đó, Bác đã dành nhiều tình cảm và lời ngợi khen về vẻ đẹp của vùng Đất mỏ anh hùng.Người luôn quan tâm, theo dõi từng bước phát triển của tỉnh. Ngày 24/3/1946, Hồ Chủ tịch đi bằng thuỷ phi cơ Catalina từ sân bay Gia Lâm đến Vịnh Hạ Long hội đàm với Cao uỷ Pháp tại Đông Dương - Đô đốc Georges Thierry d’Argenlieu trên tuần dương hạm Esmille Bertin. Ngay từ lần đầu tiên tới Khu mỏ, Bác Hồ đã nói với những người đi cùng: “Vùng mỏ của đất nước ta thật là đẹp và giàu. Thợ mỏ của ta thật vô cùng anh dũng”.
Chiều ngày 30/3/1959, Bác Hồ thăm công trường khai thác mỏ Đèo Nai (Cẩm Phả). Tại công trường, Bác nói: “Than ở Vùng mỏ vào loại tốt nhất của thế giới. Cảnh của Vùng mỏ vào loại kỳ quan của loài người. Các chú phải làm than cho tốt”. Đến ngày 23/11/1963, Bác Hồ thăm đảo Tuần Châu, tại đây Bác căn dặn “Phải biến đảo Tuần Châu thành đảo ngọc châu”...
Và trở thành niềm tự hào trước thế giới
Tháng 6/2017, Quảng Ninh vinh dự trở thành nơi tổ chức Hội nghị Đối thoại chính sách cao cấp về du lịch bền vững APEC, với khoảng 150 đại biểu tham gia. Vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long có lẽ là một trong những ấn tượng sâu sắc nhất đối với các đại biểu tham dự đối thoại, nhất là các đại biểu lần đầu đến Hạ Long. Bà Masermieyati Samsudin, Thứ trưởng Bộ Du lịch và Văn hóa Malaysia đã dùng hàng loạt “mỹ từ” như “beauty” (vẻ đẹp), “magnificent” (tráng lệ) và “tranquility” (thanh bình) để thể hiện niềm cảm mến, ngưỡng mộ đối với kỳ quan thiên nhiên thế giới. Bà Masermieyati Samsudin cũng chia sẻ nguyện vọng sẽ đưa gia đình, bạn bè quay trở lại Vịnh Hạ Long trong thời gian tới để tận hưởng trọn vẹn hơn về văn hóa và con người nơi đây.
Đoàn đại biểu đến từ các nền kinh tế thành viên APEC tham quan Bảo tàng Quảng Ninh. Ảnh: Đỗ Phương |
Ông Roger Wigglesworth, Trưởng phòng Du lịch, Ngành, Địa phương và Thành phố thuộc Vụ Lao động, khoa học và doanh nghiệp, Bộ Cải tổ kinh doanh và Việc làm New Zealand cũng nhận định: Quảng Ninh nói chung và Hạ Long đang sở hữu tài nguyên du lịch vô cùng quý giá Vịnh Hạ Long. Đó là một lợi thế mà không phải địa phương nào cũng có được. Điều quan trọng, chính quyền địa phương phải biết tận dụng những tài nguyên đó để quảng bá, thu hút khách du lịch. Cùng với đó là việc duy trì và phát triển nguồn tài nguyên này một cách bền vững cũng là vấn đề cần được chính quyền quan tâm.
Năm 2018, Quảng Ninh là nơi đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh với chủ đề “Hạ Long - Di sản, Kỳ quan - Điểm đến thân thiện”, bao gồm rất nhiều sự kiện, diễn ra xuyên suốt trong năm 2018 đến tháng 1/2019. Đây là lần thứ hai tỉnh Quảng Ninh đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia. So với lần tổ chức đầu tiên năm 2003, Năm Du lịch quốc gia 2018 đã có sự thay đổi mạnh mẽ về quy mô tổ chức với nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch.
Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy, Năm Du lịch quốc gia 2018 là cơ hội quan trọng để giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam nói chung và Quảng Ninh nói riêng, nhằm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với Việt Nam, tạo sự phát triển đột phá về du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Còn theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Thu Thủy, Quảng Ninh đã sẵn sàng để Năm Du lịch quốc gia 2018 diễn ra thành công tốt đẹp. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Thị Thanh Hương cũng hi vọng, cùng với Năm Du lịch quốc gia 2018, Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF 2019) - sự kiện du lịch lớn nhất trong khối ASEAN được tổ chức tại Quảng Ninh cũng sẽ là cơ hội lớn để quảng bá vẻ đẹp của du lịch Quảng Ninh nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung đến với bạn bè quốc tế.
Hoàng Quỳnh
Liên kết website
Ý kiến ()