Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 11:37 (GMT +7)
Phụ nữ Cẩm Phả xây dựng đô thị văn minh
Chủ nhật, 01/04/2018 | 16:32:00 [GMT +7] A A
Triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Hội LHPN TP Cẩm Phả đã vận động mỗi cơ sở hội có ít nhất một công trình, phần việc, mô hình thiết thực. Hiện đã có một số mô hình mang lại hiệu quả tốt, góp phần xây dựng Cẩm Phả ngày một văn minh.
Chỉ mấy tháng trước ai đi qua đoạn đường ở tổ 84, khu 7A, phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả đều rất ngại vì đường chưa được bê tông hóa, nhiều bụi cỏ le, cỏ lác mọc um tùm. Thế nhưng đến nay, khu vực này đã có con đường đẹp từ sự vào cuộc của phụ nữ phường Cẩm Thịnh. Trao đổi với chúng tôi, chị Chu Minh, Chủ tịch Hội LHPN phường Cẩm Thịnh, cho hay: “Từ việc tiếp nhận ý kiến của người dân qua các cuộc tiếp xúc cử tri diễn ra trên địa bàn phường, chúng tôi đã đứng ra đảm nhận cải tạo con đường này. Con đường xấu tồn tại nhiều năm, nguyên nhân đây là khu vực lấn biển, nhiều người vẫn chưa làm sổ đỏ nên nảy sinh tâm lý để đường xấu khi làm sổ đỏ sẽ bớt chi phí. Do vậy, ban đầu chị em vào cuộc vận động người dân cùng chung sức làm đường thì có nhiều hộ không tán thành. Thế nhưng từ nhiều nỗ lực mà nay con đường đã xong, công trình dài 113m, tổng đầu tư 65 triệu đồng, nhân dân đóng góp 50% còn lại từ nguồn của Hội LHPN phường”.
Từ sự vào cuộc của phụ nữ phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả mà tổ 84, khu phố 7A đã có đường bê tông và điện chiếu sáng. |
Khi có con đường đẹp, người đi lại đông hơn khi ấy lại phát sinh vấn đề đường không có điện chiếu sáng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông. Chị em phụ nữ lại vào cuộc, vận động bà con, đóng góp tiền mua dây, mua bóng điện, qua đó đoạn đường dài 372m đã có điện chiếu sáng giúp người dân thuận tiện đi lại khi trời tối. Anh Ngô Văn Liêm, trú tại tổ 84, khu phố 7A, cho hay: “Thực sự con đường đã thay đổi nhận thức của đa phần người dân khu phố chúng tôi, từ chỗ nhiều người chấp nhận lối sống cũ thì nay đều đã muốn hướng tới đời sống mới. Theo tôi thì những cuộc vận động xây dựng đời sống văn minh lần sau sẽ thuận lợi hơn rất nhiều”.
Từ mấy năm qua, phong trào “Ngày thứ bảy, chủ nhật xanh” đã được các cấp Hội LHPN TP Cẩm Phả thực hiện tốt để xây dựng thành phố ngày một văn minh. Công việc bao gồm xóa các điểm chứa rác thải, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống thoát nước khu dân cư…, đến trồng hoa 2 bên đường. Chị em lập bảng đăng ký giờ và các điểm thực hiện vệ sinh môi trường cụ thể để thực hiện “Ngày thứ bảy, chủ nhật xanh”, đồng thời giám sát việc thực hiện các chi hội thôn, khu phố của địa phương mình.
Nhiều phường trên địa bàn, chị em vận động nhau đóng góp tiền mua hoa, rồi tự bỏ công để trồng bên các con đường. Đến phường Cẩm Phú, tôi chứng kiến khu vực tổ 5, khu 1 nơi có con suối chảy qua, được chị em trồng hoa 2 bên bờ suối. Bà Nguyễn Thị Thậm, người dân khu 1, bảo: “Ngày xưa hai bên con suối này là bờ tre rậm rạp, vươn ra chiếm nhiều diện tích 2 bên đường khiến việc đi lại khó khăn. Nhưng nay bờ suối đã được xây kè, đường rộng hơn, chị em phụ nữ vào cuộc trồng hoa bên đường. Bà con khu phố bảo nhau mua ghế đá đặt bên bờ suối. Buổi tối hay những buổi chiều hè, có rất đông người ra bờ suối ngồi hóng mát rất vui vẻ, cùng trò chuyện tạo sự đoàn kết giữa người dân với nhau”.
Đường tại tổ 5, khu 1, phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả luôn sạch, đẹp từ phong trào “Ngày thứ bảy, chủ nhật xanh”. |
Ở lối vào Nhà văn hóa khu phố 7B, phường Cẩm Phú, chị em tổ chức trồng đường hoa chiều dài 110m có đủ các loại hoa cúc, hoa lan, hoa bỏng, hoa loa kèn… Chị Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội LHPN phường Cẩm Phú, cho biết: “Chị em phụ nữ trong phường mỗi người đóng góp từ 5.000 đồng trở lên. Chúng tôi còn vận động được các chiến sĩ Tiểu đoàn tên lửa 181, đơn vị đóng quân trên địa bàn phường cùng tham gia ủng hộ công lao động giúp chị em hoàn thành đường hoa này. Hằng ngày chị em tự bảo nhau ra chăm sóc hoa theo tinh thần tự nguyện. Từ mô hình này chúng tôi sẽ nhân rộng ra tất cả các khu phố trong toàn phường”.
Hiện nay, trên địa bàn TP Cẩm Phả có 115 tuyến đường do phụ nữ tự quản, các tuyến đường này luôn xanh, sạch, đẹp từ phong trào “Ngày thứ bảy, chủ nhật xanh”.
Công Thành
Liên kết website
Ý kiến ()