Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 23:51 (GMT +7)
Chuyện ghi ở "Đồi hạnh phúc"
Thứ 2, 30/04/2018 | 08:36:47 [GMT +7] A A
Khu 9, phường Hải Hòa (TP Móng Cái) vốn là vùng đầm lầy đầy sú, vẹt, hoang vắng với nhiều chuyện kể khá rùng rợn, nên được một số người dân gọi là "Đồi ma". Vậy mà bằng bàn tay, khối óc của những người lính Lâm trường 27 (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 327, Quân khu 3), đến nay nơi đây đã trở thành "Đồi hạnh phúc" với cuộc sống của người dân ngày càng no ấm, đủ đầy.
Cán bộ Lâm trường 27 nghiên cứu, chuyển giao kỹ thuật nuôi thủy sản cho bà con trong vùng dự án. |
Trở lại khu 9, phường Hải Hòa, người chúng tôi gặp đầu tiên là Thượng tá Khúc Thừa Xuyên, Chính trị viên Lâm trường 27. Cũng cách đây 10 năm, chính anh cũng là người gặp và cung cấp cho chúng tôi thông tin về những ngày đầu của "Đồi hạnh phúc". Thượng tá Xuyên hào hứng kể lại một thời gian nan "mang quân đi mở đất" của đơn vị: Năm 1998, Lâm trường 27 được thành lập với nhiệm vụ khai hoang, phục hóa đất đai, di dãn dân ra vành đai biên giới, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Khi ấy, khu vực Lục Lầm (khu 9), phường Hải Hòa, là vùng đất hoang vu, vắng vẻ, không có dân cư sinh sống. Ngày mới đặt chân về đây, đơn vị phải đối mặt với cảnh "4 không" (không điện, không đường, không nước sinh hoạt, không có người dân sinh sống). Cán bộ, chiến sĩ của đơn vị sống trong điều kiện vất vả vô cùng.
Khó khăn, gian khổ đã không "hạ gục" được những người lính Lâm trường 27. Được sự hỗ trợ thiết thực của cấp trên cùng sự đùm bọc, yêu thương của cấp ủy, chính quyền và nhân dân sinh sống quanh khu vực, đơn vị đã đoàn kết, nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trải qua 20 năm, các anh đã đổ không biết bao nhiêu mồ hôi, công sức, tham gia phối hợp cùng làm đường tuần tra biên giới, đào đắp hàng vạn mét khối đường, ao, đầm thả cá, xây dựng các công trình dân sinh...
Thượng tá Khúc Thừa Xuyên, Chính trị viên Lâm trường 27, xuống cơ sở nắm tình hình địa bàn dân cư. |
Xây dựng được hạ tầng ổn định, đơn vị đã vận động được trên 200 hộ dân ra định cư để hình thành khu 9, phường Hải Hòa như hiện nay. Để ổn định đời sống cho nhân dân, đơn vị đã đầu tư làm điểm và hướng dẫn, chuyển giao các mô hình chăn nuôi, trồng trọt; đồng thời triển khai hàng loạt dự án thí điểm như: Nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng, tôm Nhật Bản, cá song, cá vược, cua, sò...
"Đồi ma" trước đây hoang vu bao nhiêu thì giờ đổi khác bấy nhiêu. Đường nhựa rộng rãi được đầu tư xây dựng vào tận khu dân cư. Hai bên đường, nhiều căn hộ mới xây khang trang, hiện đại nằm thấp thoáng trong tán rừng phi lao, bạch đàn. Nhà nào cũng sáng bóng điện, tiếng ti vi, tiếng nhạc văng vẳng. Thỉnh thoảng, chúng tôi lại gặp chiếc xe con của người dân đi ngược chiều.
Trên đường dẫn chúng tôi xuống khu dân cư thăm một số hộ dân, Thượng tá Khúc Thừa Xuyên chia sẻ thêm: Cuộc sống của bà con nơi đây hiện nay rất ổn định. Khu chỉ còn 2 hộ cận nghèo, số hộ khá giả chiếm tới trên 70%. “Đồi ma” ngày nào giờ đã được mọi người gọi là “Đồi hạnh phúc”...
Chúng tôi đến thăm gia đình anh Nguyễn Văn Quỳnh, nhà ở ngay lối lên “Đồi hạnh phúc”. Trải qua gần 20 năm sinh sống tại đây, gia đình anh đã "an cư, lạc nghiệp", làm ăn khấm khá. Anh Quỳnh nói: Ở vùng đất này rừng sú, rừng vẹt không thiếu các loại thủy sản, nếu chịu khó mỗi ngày cũng kiếm được 500.00 - 700.000 đồng. Từ ngày lập gia đình đến nay, trừ các khoản chi phí, mỗi năm gia đình tôi cũng tiết kiệm được trên 100 triệu đồng. Vợ chồng tôi đang tính cuối năm nay sẽ xây nhà mới...
Anh Đỗ Góp Chốp bên chiếc xe bán tải mới mua của gia đình. |
Trò chuyện với chúng tôi, anh Đỗ Góp Chốp, Phó trưởng khu 9 và cũng là một trong số những người về đây lập nghiệp từ rất sớm, bảo: Mới ngày nào nơi này còn ngổn ngang những công trình; quả đồi còn rậm rạp, hoang vắng, vậy mà nơi đây giờ đã thành những vựa tôm, ruộng lúa. Có được đời sống như hôm nay, người dân trong khu biết ơn bộ đội Lâm trường 27 nhiều lắm!".
Tạm biệt “Đồi hạnh phúc” khi các hộ dân khu 9, phường Hải Hòa, đang quây quần bên mâm cơm chiều, chúng tôi bỗng thấy lòng mình ấm áp lạ. Từ một vùng đất lầy lội, hoang vu, bằng tinh thần quân - dân gắn bó keo sơn, những người lính Lâm trường 27 đã và đang làm nên những kỳ tích, xây dựng nơi đây thành khu dân cư ngày càng sầm uất, gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia trên địa bàn.
Quang Minh
Liên kết website
Ý kiến ()