Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 18/04/2024 07:56 (GMT +7)
"Khi dân đồng thuận, việc gì cũng xong"
Chủ nhật, 11/03/2018 | 08:08:29 [GMT +7] A A
Thôn Làng Nhội, xã Đông Hải, huyện Tiên Yên, được chọn là một trong 6 thôn xây dựng thôn kiểu mẫu của huyện. Hiện thôn đã cơ bản hoàn thành 10/10 tiêu chí, 31/31 chỉ tiêu về xây dựng thôn kiểu mẫu. Để có được kết quả đó, vai trò Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Làng Nhội của chị Nguyễn Ái Việt rất quan trọng, là đầu tàu thúc đẩy phong trào đi lên. Năm 2017, chị đã được nhận bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích là Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn làm dân vận khéo.
Phóng viên Báo Quảng Ninh đã có cuộc trò chuyện với chị Nguyễn Ái Việt.
- Thưa chị, là một phụ nữ giữ vai Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn, chắc công việc của chị cũng khá vất vả?
+ Tôi là Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn, khối lượng công việc rất nhiều, tôi vừa là người ra Nghị quyết chỉ đạo, vừa là người cùng với nhân dân thực hiện. Dù có ý tưởng nào, tôi cũng là người đi đầu, tìm tòi, sáng tạo, nghĩ cách làm rồi cùng làm với bà con. Nói thực là tôi còn trẻ, kinh nghiệm thực tế còn ít nên trong công tác cũng gặp không ít khó khăn. Nhưng bù lại, cũng vì còn trẻ nên mỗi khi tôi hô hào bà con thực hiện ý tưởng mới là rất được ủng hộ…
Chị Nguyễn Ái Việt. |
- Đến thôn Làng Nhội, ai cũng ấn tượng về những bức vẽ trên tường. Việc vẽ tranh phủ kín các bức tường bao hai bên đường đi có phải là một ý tưởng mới như chị nói?
+ Đúng thế. Thôn chúng tôi mới triển khai thực hiện vẽ tranh lên các bức tường dọc đường vào thôn. Việc làm này được bà con nhân dân đồng tình ủng hộ và hồ hởi tham gia. Các bức tranh không chỉ góp phần trang trí, làm sạch, đẹp thêm cảnh quan thôn, xóm, mà mỗi bức đều có những nội dung rất ý nghĩa nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm cho mọi người, góp phần xây dựng xóm làng, quê hương…
- Phải chăng chị làm việc này từ niềm đam mê hội họa nữa?
+ Thực ra, tôi chưa học vẽ bao giờ, nhưng cứ tranh thủ thời gian rảnh rỗi, tôi cùng với bạn mình là anh Tô Biên, giáo viên hội họa và một vài thầy, cô giáo của Trường Tiểu học, THCS Đông Hải lại đến vẽ. Kinh phí màu vẽ, dụng cụ vẽ, chúng tôi vận động các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ. Ban đầu tôi nghĩ rằng mình có chút tài lẻ về hội họa, mình ở trong thôn trung tâm, dân cư đông đúc (167 hộ với 629 nhân khẩu); tường bao nhiều hai bên đường, vậy tại sao không vẽ cho đẹp mắt.
Ban đầu, chúng tôi vẽ những bức tranh tường ở cạnh UBND xã rồi vận động nhân dân xung quanh ủng hộ để chúng tôi vẽ. Nhà này được vẽ đẹp rồi nhà kia chưa được vẽ lại mời chúng tôi đến vẽ. Nhiều nhà do tường xây gạch chưa trát vữa thì khẩn trưởng trát vữa, lăn sơn. Thấy người lớn chúng tôi vẽ tranh, học sinh trong xã cũng tham gia hỗ trợ chúng tôi tô màu. Có những bức tường khổ lớn chúng tôi vẽ mất mấy ngày. Nói chung, không khí trong thôn khi vẽ tranh rất sôi nổi. Đến giờ, chúng tôi đã vẽ tranh cho được khoảng 60% các bức tường rào trong thôn. Diện tích còn lại chúng tôi sẽ hoàn thiện trong năm nay.
- Việc vẽ tranh tường có liên quan nhiều đến quá trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu không, thưa chị?
+ Tất nhiên là có rồi. Nội dung của những bức tranh mà chúng tôi vẽ đều gắn với nông thôn mới kiểu mẫu, tuyên truyền về nông thôn mới, cổ động bảo vệ môi trường tự nhiên, phát triển kinh tế, giữ gìn nếp sống văn hóa truyền thống. Trong đó có những tranh thiên hướng nghệ thuật, lại có cả những tranh tuyên truyền trực quan, tranh phong cảnh, có tranh riêng chỉ để cổ động. Việc tuyên truyền trực quan bằng tranh cũng đã bổ sung cho những nội dung tuyên truyền xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong các buổi sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, họp thôn, cùng với cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thảo luận, bàn các giải pháp hữu hiệu.
Tôi nhận thấy bà con ai cũng ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Bà con đã đóng góp hàng trăm ngày công thực hiện chỉnh trang, nâng cấp các tuyến đường nội thôn; vận động trồng các cây xanh dọc đường trục thôn, tạo hàng rào hai bên đường; tham gia xây dựng phố đi bộ ở thôn vào những ngày cuối tuần; trồng hoa hồng bên lối đi làm con đường hoa. Tôi nói đơn giản nhất như thế này thôi, trước đây, sáng ra chẳng thấy ai quét đường, rác thì xả lung tung. Giờ buổi sáng nào cũng thấy bà con quét đường đều đặn như là tập thể dục, đường thông hè thoáng, rác bỏ đúng nơi quy định...
Bà con trong thôn còn hăng hái đi đầu trong hiến đất, hiến công để làm đường, phát triển sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Ngay cả không khí trong nhân dân cũng sôi nổi. Những ngày cuối năm vừa qua, thôn đã tổ chức hội thi hát Karaoke với 3 vòng: Sơ khảo, bán kết và chung khảo. Kinh phí mấy chục triệu đồng cho hội thi do bà con tự đóng góp. Đêm chung kết, công diễn, trao giải vào đúng giao thừa Tết Mậu Tuất 2018. Những người nông dân quê tôi bước lên sân khấu làng giống như một ca sĩ chuyên nghiệp. Tôi thấy bà con rất vui, còn muốn năm nào cũng tổ chức...
Chị Việt rất vui vì bà con trong thôn thích những bức tranh tường của mình. |
- Việc mà chị làm đang đi đúng hướng với sức lan tỏa lớn. Chị nghĩ sao về điều này?
+ Tôi vui vì điều đó. Khi chúng tôi vẽ xong, đường làng ngõ xóm đẹp hơn thì bà con bắt đầu đua nhau trồng thêm hoa, cây cảnh bên lối đi. Người dân ở đây họ tin tưởng tôi nên khi tường đẹp rồi, tôi phát động vệ sinh môi trường, bà con rất ủng hộ. Giờ anh thấy đấy, đường thôn rất sạch sẽ, bà con sống vệ sinh, gọn gàng, môi trường sống được đảm bảo. Từ đó, tôi có thêm động lực phấn đấu, bản thân mình vui vì đã góp phần làm thay đổi được bộ mặt làng quê. Nhiều thôn, xã lân cận đã đến thôn Làng Nhội của chúng tôi học tập kinh nghiệm. Nhiều đồng chí lãnh đạo huyện, tỉnh và cả ở trung ương nữa cũng đã đến thăm thôn chúng tôi. Các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy đến thăm cũng ủng hộ kinh phí, tặng sơn cho chúng tôi vẽ tranh tường. Được mọi người ủng hộ, chúng tôi rất mừng.
- Chị có thể chia sẻ bí quyết của mình trong công tác vận động quần chúng?
+ Bí quyết ư? To tát quá. Tôi không nghĩ là bí quyết đâu. Tôi nghĩ mình cứ gương mẫu, miệng nói tay làm, cho người dân phấn khởi, tin tưởng, ủng hộ. Chỉ cần bà con nhân dân ủng hộ thì việc khó đến đâu cũng xong…
- Vậy điều khó khăn nhất ở Làng Nhội mà chị đang trăn trở hiện nay là gì?
+ Tôi mong sửa chữa hoàn thiện con mương Núi Mả để phục vụ tưới tiêu, sản xuất. Con mương dài chạy qua địa hình giao cắt, lại cũ, toàn rò rỉ, quá trình sửa chữa quá tốn kém. Hy vọng chúng tôi sẽ huy động được đủ kinh phí để sửa chữa hoặc xây mới con mương này…
Hai cụ già trong thôn vui mừng vì diện mạo làng quê đang thay đổi từng ngày. |
- Thế còn cuộc sống riêng của chị? Chị lo công tác xã hội liệu gia đình, chồng con có ủng hộ?
+ Tôi có may mắn là chồng cũng làm công tác xã hội ở xã nên cảm thông cho nhau. Chồng tôi biết việc vợ làm là tốt nên rất ủng hộ. Gia đình bên chồng cũng quan tâm, ủng hộ chúng tôi. Về kinh tế thì còn nhiều khó khăn. Chúng tôi đang ở trong căn nhà đi thuê. Hai vợ chồng lấy nhau vừa làm, vừa nuôi nhau đi học. Con còn nhỏ, hai bên nội ngoại đều khó khăn không hỗ trợ được gì về kinh tế. Nhưng tôi nghĩ, chúng tôi sẽ vượt qua mọi khó khăn vì bản thân tôi có thể làm thêm và vẽ tranh thuê nữa. Chúng tôi đang phấn đấu có được một căn nhà mới trong thời gian tới...
- Cám ơn chị về cuộc trò chuyện thú vị này!
Phạm Học (Thực hiện)
[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()