Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 12:12 (GMT +7)
Những "trọng tài chân đất"
Thứ 4, 14/02/2018 | 09:07:43 [GMT +7] A A
Để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, vài năm trở lại đây, nhiều diện tích đất trồng trọt phải “nhường chỗ” cho các công trình, dự án lớn. Những người nông dân chân chất, thuần phác, quanh năm quen với cầy cuốc, bỗng chốc phải tiếp cận, làm quen với hàng loạt các văn bản, quy định của pháp luật, từ quy hoạch dự án, quyết định thu hồi đất đến phương án bồi thường... Hội Nông dân tỉnh đã trở thành chỗ dựa và đứng ra bảo vệ thành công quyền lợi của nhiều hội viên. Cũng từ đó, cái tên “trọng tài chân đất” đã được những “lão nông” gắn cho cán bộ Hội của mình.
Ông Nguyễn Văn Dương kể: Rất ấn tượng khi thấy cán bộ Hội Nông dân lội ruộng, quần áo lấm lem tìm đến nhà để giải quyết đơn khiếu nại của ông. |
“Tết này tôi vui lắm”!
Cơn mưa phùn khiến cho cái rét cuối năm trở nên tê tái nhưng cũng lại mang đến cho chúng tôi cảm giác bồi hồi, vì Tết đang đến rất gần. Men theo con đường nhỏ đã được bê tông hóa - kết quả của phong trào xây dựng nông thôn mới, chúng tôi tìm đến nhà ông Nguyễn Văn Dương (thôn 2, xã Hồng Thái Tây, TX Đông Triều). Vừa hay anh Lê Văn Độ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, đánh tiếng gọi, chúng tôi đã thấy ông Dương xuất hiện ngay ở bậc tam cấp, tay bắt mặt mừng. Siết tay thật chặt, khuôn mặt dạn dày nắng gió của người đàn ông ngoại lục tuần này đầy ắp niềm hân hoan, phấn khởi. Rót chén nước từ chiếc bình ủ nóng, ông Dương hỉ hả khoe với chúng tôi: "Từ cái ngày "thắng kiện", tôi chuyển hẳn sang uống nước lá xạ đen, vừa giải khát, vừa chữa bệnh và phòng bệnh". Chỉ vào góc nhà chất đầy những quả bưởi diễn vàng óng, được bọc cẩn thận trong từng chiếc túi nilon, ông bảo: "Bưởi diễn năm nay được mùa. Tôi phải hái sớm, kẻo thời tiết này sẽ rụng hết. Tết cổ truyền là không thể thiếu hương vị trái bưởi trên mâm ngũ quả thắp hương tổ tiên được".
Vừa nhâm nhi để cảm nhận vị ngăm nồng, ngòn ngọt đọng nơi cổ họng của chén nước lá xạ đen hòa quện trong mùi thơm phức tỏa ra từ những trái bưởi, ông Dương chậm rãi kể lại cho chúng tôi nghe câu chuyện ông đi khiếu nại suốt gần 4 năm. Đó là ngày 26/4/2013, khi TX Đông Triều có Quyết định số 471 và Quyết định số 642, thu hồi 7,4ha đất nông nghiệp của 181 hộ dân để triển khai dự án Khu trung tâm hành chính thuộc Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Hồng Thái Tây. Trước nguy cơ không còn đất cày cấy, ông Dương được ủy quyền của các hộ dân đã đứng đơn khiếu nại, với lý do việc ban hành quyết định thu hồi đất nông nghiệp của các hộ dân để chuyển đổi đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp khi chưa có ý kiến phê chuẩn của Thủ tướng Chính phủ là chưa đủ điều kiện. Sau nhiều cuộc làm việc, Chủ tịch UBND TX Đông Triều đã ban hành quyết định giải quyết lần 1, không chấp nhận nội dung khiếu nại của ông Dương và các hộ dân. Các hộ dân tiếp tục khiếu nại lên tỉnh. UBND tỉnh đã giao cho Sở TN&MT tham mưu giải quyết. Sau khi thanh tra rà soát, Sở TN&MT đề xuất, đồng ý với quyết định giải quyết của TX Đông Triều...
Ông Nguyễn Văn Dương khoe đã được chính quyền cấp Giấy CNQSDĐ cho suất đất tái định cư có thu tiền sử dụng đất. |
Tiếp nhận vụ việc, sau khi nghiên cứu tài liệu, hồ sơ; tiếp xúc, đối thoại với người dân, làm việc với chính quyền địa phương, Hội Nông dân tỉnh đã nhận thấy khiếu nại của ông Dương là có cơ sở. Hội đã đề xuất UBND tỉnh ban hành quyết định giải quyết lần 2, đồng ý với nội dung khiếu nại của công dân, yêu cầu TX Đông Triều rà soát lại quy trình, thủ tục, chính sách đảm bảo quyền lợi của công dân theo đúng quy định của pháp luật. Theo đó, vụ việc đã được giải quyết dứt điểm, nông dân được bồi thường bổ sung gần 10 tỷ đồng. "Ngày 20/6/2017, TX Đông Triều đã có Quyết định giao 1 suất đất tái định cư có thu tiền sử dụng đất cho tôi. Nay tôi đã được nhận sổ đỏ. Nhưng điều ấy không quan trọng. Quan trọng là tôi đã khiếu nại đúng. Chính Hội Nông dân tỉnh đã giúp tôi có được niềm tin và đeo đuổi niềm tin ấy. Câu chuyện cũng qua rồi. Tôi chỉ coi đấy như một kỷ niệm, thỉnh thoảng nhắc lại cho vui" - ông Dương cho hay.
Lắng nghe, thấu hiểu
Suốt hành trình đi tìm hiểu lại 8 vụ việc khiếu nại của các hộ dân mà Hội Nông dân tỉnh đã tham gia giám sát, phản biện từ cuối năm 2015 đến nay, chúng tôi được nghe những người nông dân hết lời khen ngợi cán bộ Hội của mình. Bà Hoàng Thị Lan, thôn Đài Làng (xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn) chia sẻ: "Vụ việc của gia đình tôi kéo dài nhiều năm, tôi cũng gửi đơn nhiều nơi nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng. Mới đây, mấy anh Hội Nông dân đã có văn bản đề nghị làm rõ vụ việc tôi khiếu nại. Cách các anh ấy làm việc, từ gặp gỡ, hỏi han, tìm tài liệu đến việc giữ mối liên hệ thường xuyên, giúp tôi thấy an lòng. Nếu khi người dân có đơn kiến nghị, khiếu nại, các cơ quan chức năng cũng xem xét cặn kẽ như thế thì hay và tốt biết mấy. Tôi tin, làm được như thế sẽ chẳng còn mấy người đi khiếu nại vượt cấp, đơn thư kéo dài".
Năm 2017, 6 tổ chức hội đoàn thể thuộc thành viên UBMTTQ tỉnh đã tham gia giám sát, phản biện được 12 vụ việc; trong đó, riêng Hội Nông dân tỉnh thực hiện tới 4 vụ việc. |
Ông Nguyễn Văn Dương (thôn 2, xã Hồng Thái Tây, TX Đông Triều) thì nhắc đi nhắc lại: "Có những hôm mưa phùn ẩm ướt, các anh ấy phải lội qua đám ruộng bùn nhão nhoét để vào nhà tôi. Nhìn quần áo các anh ấy lấm lem mà tôi vừa ái ngại, vừa cảm phục. Các anh ấy nói chuyện là tôi tin ngay, chứ một số anh cán bộ thị xã, tiếng là đi vận động dân, làm dân vận kéo cả đoàn đến, khiến bà con chòm xóm phát hoảng".
Bà Hoàng Thị Lan chia sẻ: Nếu khi người dân có đơn kiến nghị, khiếu nại, các cơ quan chức năng cũng xem xét cặn kẽ như mấy anh Hội Nông dân thì hay và tốt biết mấy. |
Theo ông Lê Văn Độ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, trước kia, vai trò giám sát, phản biện của Hội Nông dân nói chung và các tổ chức chính trị - xã hội, thành viên của MTTQ trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) cũng chưa rõ nét lắm. Nhưng kể từ năm 2015, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các tổ chức hội đoàn thể vào cuộc tích cực hơn. Không chỉ tham gia thành phần của Hội đồng Tiếp công dân tỉnh trong các buổi tiếp dân thường kỳ với vai trò phản biện, mà các tổ chức còn đăng ký nhận từ 1-2 vụ việc cụ thể, trực tiếp nghiên cứu hồ sơ, tìm hiểu làm rõ vụ việc. Trên cơ sở đó có văn bản tham mưu hướng giải quyết, để giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC phức tạp, kéo dài. Đây cũng là cách làm mới, sáng tạo của Quảng Ninh mà không phải tỉnh, thành nào cũng làm được.
Thực tế cho thấy, những vụ việc KNTC mà các tổ chức hội, đoàn thể tham gia trực tiếp ngay từ đầu đều tạo được sự đồng thuận của người dân. Có những vụ việc rất nhỏ nhưng chính quyền và người dân không đi đến thống nhất được cách giải quyết, dẫn đến dây dưa, kéo dài. Thế nhưng, khi tổ chức hội, đoàn thể nắm bắt được, phân tích, giải thích, vận động thì có khi chỉ cần một cuộc điện thoại, ngay lập tức mọi khúc mắc giữa chính quyền và người dân đã được thông suốt, giải quyết dứt điểm.
Chia sẻ thêm với chúng tôi, ông Lê Văn Độ cho rằng, để giải quyết thành công các vụ việc KNTC phức tạp, kéo dài, người đứng ra giải quyết phải biết lắng nghe, thấu hiểu người dân. Bản thân họ cũng phải là người có kiến thức về pháp luật. Nếu không thì dễ dẫn đến việc giải quyết vụ việc xuôi chiều, hạn chế hiệu quả giám sát, phản biện. Những vụ việc đã được giải quyết đúng, cần kiên trì giải thích để người dân đồng thuận. Nếu chính quyền làm chưa đúng thì Hội thẳng thắn góp ý bằng văn bản và tham gia giám sát đến cùng việc giải quyết của chính quyền. Thời gian tới, Hội tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành tham gia giải quyết KNTC, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Nhà nước, của tỉnh, quy định của pháp luật.
Cẩm Nang
Liên kết website
Ý kiến ()