Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 05:31 (GMT +7)
Ngàn Phe vui bước sang xuân
Thứ 4, 21/02/2018 | 08:33:53 [GMT +7] A A
Đến thôn Ngàn Phe, xã Đồng Tâm (huyện Bình Liêu), nơi có 100% đồng bào dân tộc Dao Thanh Y sinh sống vào dịp Tết năm nay, chúng tôi được hòa vào không khí rộn ràng, vui tươi đón xuân mới của đồng bào nơi đây. Trẻ con tung tăng đùa vui khắp xóm để khoe những bộ quần áo mới; người già vui mừng vui đón một cái Tết đầy đủ, sung túc...
Tết Nguyên đán của đồng bào dân tộc Dao Thanh Y đến sớm hơn so với người Kinh. Từ ngày 28 tháng Chạp, người dân nơi đây đã bắt đầu đón Tết. Bà con trong thôn đến nhà nhau chúc Tết, dành cho nhau những cái bắt tay, những lời chúc đón năm mới nhiều may mắn, hạnh phúc. Dịp Tết cổ truyền, gia đình nào trong thôn cũng treo ảnh Bác Hồ, treo cờ Tổ quốc.
Người dân thôn Ngàn Phe phấn khởi trong bữa cơm Tết đầu năm mới. |
Theo lời mời của anh Tằng Chăn Tào, cán bộ thôn Ngàn Phe, chúng tôi vào nhà anh ăn bữa cơm Tết. Anh Tào chia sẻ: “Trước kia gia đình tôi khó khăn, chỉ ăn cơm với ít thịt mỡ mua được ngoài chợ. Những năm gần đây, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, gia đình tôi đã mạnh dạn vay vốn để chăn nuôi gia súc, gia cầm, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nên năng suất cao hơn, cuộc sống gia đình tôi không còn vất vả như trước nữa. Năm nay, tôi thịt con lợn gần 1 tạ để mời anh em họ hàng đến chung vui. Ở Ngàn Phe, Tết năm nay có rất nhiều nhà mổ lợn, mâm cơm của gia đình nào cũng đầy đủ, sung túc hơn trong năm mới. Nhà nào cũng có bánh chưng, thịt lợn, rượu khoai".
Tất cả những món ăn trong mâm cơm Tết đều là những đặc sản núi rừng, của đồng bào dân tộc Dao huyện miền núi Bình Liêu, đặc trưng nhất phải kể đến bánh chưng lá cơm lông. Bà Lý Thị Hoa, hàng xóm sang nhà anh Tào chúc Tết, chia sẻ: Để có được những chiếc bánh chưng thơm, ngon, bà con trong thôn đã chuẩn bị rất công phu và chu đáo với nhiều công đoạn. Từ khâu chọn những hạt gạo nếp nương chắc, mẩy thơm ngon, đến miếng thịt, nắm lá cơm lông sao cho vừa với số gạo được ngâm để gói bánh. Khi các công đoạn thực hiện xong, các gia đình quây quần bên nhau trông nồi bánh chưng được làm từ những hạt lúa vàng do chính tay bà con trong thôn gieo cấy.
Cũng giống như gia đình anh Tào, gia đình anh Tằng Chăn Hếnh cũng rộn ràng tiếng cười nói của mọi người đến chúc Tết. Cùng với niềm vui đón năm mới, gia đình anh Hếnh năm nay còn chào đón người em trai vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Anh Hếnh tâm sự: “Năm nay gia đình tôi làm ăn khá hơn năm ngoái. Tết này, em tôi đi bộ đội về, cả nhà được sum họp đón Tết bên nhau đầm ấm, tôi mừng lắm”.
Người dân thôn Ngàn Phe cùng nhau gói bánh chưng lá cơm lông dịp Tết Nguyên đán 2018. |
Tết Nguyên đán với đồng bào dân tộc Dao thôn Ngàn Phe nay đã khác xưa nhiều. Là một trong những thôn đặc biệt khó khăn của xã Đồng Tâm, 93 hộ đều là dân tộc Dao Thanh Y, xuất phát điểm ban đầu thấp, những năm qua được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, thôn Ngàn Phe đã có nhiều tiến bộ trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Đời sống vật chất, tinh thần của bà con ngày càng được cải thiện. Năm 2017, thôn có 19 hộ thoát nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo của thôn xuống còn 38%, hộ cận nghèo 13%. Thực hiện các chương trình đưa thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, từ nguồn vốn 135, Đề án 196, năm 2017 thôn Ngàn Phe được đầu tư xây mới trên 1.000m mương phục vụ tưới tiêu 2 vụ, làm mới trên 300m đường dân sinh, xây 4 chuồng trâu thoát nước tự động, hỗ trợ 6 hộ di dãn hoàn thiện nhà ở…
Những ngày đón Xuân Mậu Tuất, bên bếp lửa hồng, đồng bào trong thôn quây quần bên mâm cỗ Tết ấm tình đoàn kết, hương sắc mùa xuân ấm nồng. Chia tay bà con, chúng tôi cảm thấy ấm lòng từ tình đoàn kết thôn xóm và sự đổi thay trong cuộc sống của đồng bào trên mảnh đất biên giới của huyện Bình Liêu.
[video(45341)]
Trúc Linh - Hoàng Gái (CTV)
Liên kết website
Ý kiến ()