Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 00:16 (GMT +7)
Khát vọng mùa Xuân
Thứ 3, 20/02/2018 | 08:38:11 [GMT +7] A A
Đến các xã vừa thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn (ĐBKK) ở các huyện miền Đông của tỉnh, tôi được chứng kiến sự đổi thay không chỉ ở những con đường, những ngôi nhà, mà đặc biệt ý thức của người dân đã được nâng cao rất nhiều. Mùa xuân mới với những tư duy mới, khát vọng mới, người dân các xã đã biết tự vươn lên xóa nghèo, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống bằng nhiều việc làm thiết thực...
Mở đường để phát triển kinh tế và giao lưu văn hóa
Xã Đại Thành (huyện Tiên Yên) ra khỏi diện ĐBKK vào tháng 4/2017. Bây giờ, nơi đây có nhiều hộ dân đặt mục tiêu phấn đấu thành hộ khá. Bà con nghĩ cách mở mang đường sá để giao lưu văn hóa và phát triển kinh tế với huyện Bình Liêu. Thời gian trước đây, hằng năm bà con Đại Thành tập hợp nhau lại, cả xã cùng cuốc đất mở con đường qua thôn Nà Cam để thông sang xã Húc Động (huyện Bình Liêu). Nay xã đã dành cả nguồn vốn 135 gộp lại của mấy năm để mở đường sang Húc Động. Con đường dài 7km đến nay đã xong phần san gạt mặt bằng. Tết năm nay, bà con đã có thể từ huyện nọ sang huyện kia chúc Tết nhau mà không sợ quần áo lấm lem vì phải cuốc bộ như trước.
Ông Lê Xuân Khuyến, Chủ tịch UBND xã, bảo: “Năm nay, tuy Đại Thành đã hết phiên tổ chức lễ hội thể thao - văn hóa dân tộc Sán Chỉ, nhưng Tết này xã có đường mới, nên chúng tôi vẫn tổ chức cho bà con vui xuân thật vui tươi, cũng là để bà con được giao lưu Tết với xã Húc Động của huyện bạn”. Đại Thành và Húc Động đều rất phát triển phong trào hát Soóng cọ, vì cả 2 xã có rất đông đồng bào Sán Chỉ sinh sống. Trong tương lai, con đường mới này còn là đường phát triển kinh tế và du lịch của Đại Thành. Bởi xã có suối nước nóng và có ruộng bậc thang được nhiều du khách ưa thích; còn Húc Động có thác Khe Vằn, hiện thu hút khá đông du khách.
Người dân xã Đại Thành vui đón Tết Nguyên đán 2017 trên con đường mới. |
Đến xã Đại Dực (huyện Tiên Yên) - xã khỏi diện ĐBKK từ tháng 4/2017, tôi cũng được chứng kiến con đường do người dân tự góp vốn mở ra để thông sang huyện Bình Liêu nhằm phát triển kinh tế và văn hóa tốt hơn. Đại Dực có thôn Khe Lục giáp với thôn Thông Châu, xã Húc Động, nhưng chỉ giáp nhau rừng đồi. Bà con 2 bên giao lưu với nhau qua lối mòn dài khoảng 7km gọi là đường Tài Toòng Thin. Thế nhưng, đường xấu chỉ người có sức khỏe mới đủ sức đi. Ngày Tết hay những ngày tổ chức lễ hội, người dân 2 bên qua lại chúc Tết rất khó khăn, thường phải mang theo bộ quần áo dự phòng vì sợ sang bên kia bị lấm bẩn. Đầu năm 2017, 78 hộ dân các thôn của xã Đại Dực đã tự hô hào đóng góp được 72 triệu đồng (500.000-3 triệu đồng/hộ) để làm con đường Tài Toòng Thin, nối liền từ thôn Khe Lục của Đại Dực sang Húc Động. Người dân bảo nhau hiến đất, tham gia hàng trăm công lao động, góp tiền thuê máy đào, nhưng chỉ đủ làm được 2km đường, đành phải dừng lại giữa chừng. Dù vậy cũng là một bước tiến lớn đánh dấu sự nỗ lực vươn lên của người dân vừa ra khỏi diện ĐBKK, quyết vươn xa hơn, không trông chờ ỷ lại vào Nhà nước.
Người dân xã Đại Dực trang trí đường phố để đón Tết Mậu Tuất 2018 - Tết đầu tiên xã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn. |
Nâng cao ý thức xây dựng đời sống mới
Xã Quảng Lợi (huyện Đầm Hà) ra khỏi diện ĐBKK vào đầu năm 2017. Cuộc sống ở Quảng Lợi giờ đây đã hơn hẳn mấy năm trước, ý thức của người dân cũng vậy. Cụ thể như việc xây nhà theo chương trình 167, không chỉ người nghèo tích cực vào cuộc, mà ngay cả hàng xóm, anh em họ hàng cũng vào cuộc. Họ cho hộ nghèo vay tiền không lãi; bán rừng, bán lợn cho người nghèo vay trước trả sau, để tránh trường hợp người nghèo vì cần tiền mà phải bán rừng non, lợn khi chưa đủ lớn gây thiệt hại kinh tế.
Từ sự vào cuộc của cộng đồng, hộ anh Phùn A Hà (thôn Thanh Sơn) đã hoàn thành xây nhà mới, trị giá khoảng 200 triệu đồng. Anh Hà được vay 50 triệu đồng từ chương trình 167; anh em họ hàng cho anh vay thêm tiền, giúp công lao động. Có nhà mới vững chãi, anh Hà yên tâm giao ruộng cho vợ, con, còn anh đi làm ăn tại Khu công nghiệp Texhong Hải Hà để có tiền trả nợ. Năm nay, Quảng Lợi hoàn thành 15 nhà ở theo chương trình 167 (120-250 triệu đồng/nhà) từ sự vào cuộc tích cực của cộng đồng.
Trẻ em ở xã Quảng Lợi (huyện Đầm Hà) được cha, mẹ quan tâm chăm lo hơn tới việc học hành. (Ảnh chụp tại Trường Mầm non Quảng Lợi). |
Chỉ mấy năm trước đây, Quảng Lợi vẫn còn tình trạng trẻ em bỏ học, một phần do các bậc cha, mẹ không biết chữ. Phòng GD&ĐT huyện đã phối hợp với Hội LHPN xã tổ chức lớp xóa mù chữ cho các bậc cha, mẹ... Đến nay, mọi việc đã khác trước rất nhiều, không còn tình trạng trẻ em bỏ học và các phụ huynh đã tích cực tham gia các lớp xóa mù chữ. Chúng tôi đến Trường Mầm non Quảng Lợi ở thôn Thanh Sơn. Trường có 8 phòng học, hiện có 176 học sinh, trong đó học sinh dân tộc thiểu số chiếm 60%, 40% là con hộ nghèo. Cô Hiệu trưởng Đinh Thị Nhàn cho hay: “Mấy năm gần đây, ý thức của các bậc phụ huynh về việc học tập của con em đã cao hơn trước nhiều. Bây giờ đã chấm dứt chuyện các thầy, cô phải vào từng thôn, bản vận động học sinh đến lớp. Các bậc cha mẹ đã chú trọng dạy cho trẻ biết nói tiếng phổ thông ngay từ nhỏ, giúp cho chúng tôi làm tốt hơn việc truyền đạt những kiến thức cho các em...”.
Công Thành
Liên kết website
Ý kiến ()