Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 19:26 (GMT +7)
Đón năm mới ở nhà văn hóa mới
Thứ 4, 21/02/2018 | 08:35:55 [GMT +7] A A
Không còn cảnh hằng tháng phải sinh hoạt chi bộ nhờ tại hội trường của UBND phường, nhờ gara ô tô, nhờ nhà dân mỗi khi họp khu phố, Tết Mậu Tuất 2018 là năm đầu tiên nhân dân khu phố Lâm Sinh II, phường Minh Thành (TX Quảng Yên) cùng hân hoan niềm vui chung trong Nhà văn hóa mới khang trang.
Người dân khu phố Lâm Sinh II trang trí cây đào, quất chuẩn bị đón Tết. |
Không khí ngày 30 Tết năm nay ở khu phố Lâm Sinh II rộn ràng hơn hẳn, từ ngoài sân đến trong Nhà văn hóa, khuôn mặt mọi người đều nở nụ cười rạng rỡ. Người già, trẻ nhỏ, ai ai cũng tất bật với công việc dọn dẹp, bày biện, người thì trang trí cành đào, quất, người sắp xếp bàn ghế, các chị phụ nữ luyện tập tiết mục văn nghệ biểu diễn đêm giao thừa.... Trong căn nhà rộng khoảng 140m2, không khí ấm cúng, thân thuộc lan tỏa, kết nối mọi người như một đại gia đình. Tình cảm ấy, niềm vui ấy có không khác mấy cảm giác khi mỗi người xây được căn nhà mới cho riêng mình, nhưng được nhân lên gấp nhiều lần bởi đó là ngôi nhà của sức mạnh lòng dân, của tinh thần đoàn kết, của tình làng nghĩa xóm gắn bó, vẹn tròn.
Người dân khu phố Lâm Sinh II tập duyệt các tiết mục văn nghệ chuẩn bị cho đêm giao thừa. |
Ông Nguyễn Văn Lưu, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khu Lâm Sinh II, phấn khởi chia sẻ: Toàn bộ kinh phí xây Nhà văn hóa khu phố gần 1 tỷ đồng được trích từ ngân sách của phường; còn lại trang thiết bị, cơ sở vật chất được nhân dân khu phố đóng góp trên 160 triệu đồng. Nhờ tinh thần đoàn kết, đồng thuận của nhân dân mà mong ước bấy lâu đã được thành hiện thực.
Ông Hoàng Văn Ất, người đã sinh sống, gắn bó với khu phố Lâm Sinh II hơn 40 năm, không giấu được niềm vui, xúc động: "Chúng tôi mừng lắm, có Nhà văn hóa, việc hội họp của người dân thuận lợi hơn, bà con đến sinh hoạt văn hóa, thể thao cũng đông vui, đầy đủ hơn trước. Cả tuần nay, tối nào mọi người cũng quây quần tập luyện văn nghệ đón giao thừa. Chắc chắn rằng, mùa xuân năm nay, tình làng, nghĩa xóm sẽ ấm áp và gắn bó hơn bên Nhà văn hóa khang trang, đẹp đẽ".
Mọi người dân khu phố cùng chia sẻ niềm vui hân hoan đón Tết đầu tiên trong Nhà văn hóa mới. |
Chia tay người dân khu phố Lâm Sinh II trong khoảnh khắc ngày cuối cùng của năm, trong ngôi nhà chung đang rộn ràng lời ca tiếng hát, dường như mọi chuyện buồn của năm cũ cứ thế tan biến thật nhẹ nhàng, chỉ còn đọng lại niềm vui nơi ánh mắt, nụ cười ấm áp và những cái bắt tay siết chặt. Lúc này đây, tôi cũng muốn trở về nhà thật nhanh để được quây quần bên gia đình, bên những người láng giềng thân thiết cùng nhau đón giây phút đầu tiên của năm mới với những điều cầu chúc an lành.
Nguyễn Dung
Liên kết website
Ý kiến ()