Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 18/04/2024 08:31 (GMT +7)
"Tham gia hoạt động Đoàn, Hội là cơ hội tốt giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng "mềm""
Chủ nhật, 21/01/2018 | 07:51:15 [GMT +7] A A
Giải thưởng Sao tháng Giêng vừa được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao cho sinh viên là cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, trong công tác Hội và phong trào sinh viên, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, tối 7/1 vừa qua tại Hà Nội. Đinh Thanh Thiên (sinh năm 1996), sinh viên lớp Kỹ thuật tuyển khoáng sản rắn K7A, Khoa Cơ khí - Động lực, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, là gương mặt tiêu biểu duy nhất của Quảng Ninh vinh dự được nhận danh hiệu này.
Phóng viên Báo Quảng Ninh có cuộc trò chuyện với thủ lĩnh sinh viên, gương mặt Sao tháng Giêng này.
- Xin chúc mừng Thanh Thiên! Bạn có thể chia sẻ cảm xúc của bản thân khi được vinh danh là gương mặt sinh viên tiêu biểu, duy nhất của Quảng Ninh được nhận giải thưởng Sao tháng Giêng?
+ Khi biết mình được nhận giải thưởng Sao tháng Giêng, em rất hạnh phúc. Niềm vui đó cho đến giờ vẫn lâng lâng trong em. Với em, đó không chỉ đơn giản là một chiếc bằng khen hay kỉ niệm chương mà còn là thành quả của cả quá trình phấn đấu, rèn luyện, học tập.
Giải thưởng là niềm tự hào và cũng là động lực để em tiếp tục cố gắng trau dồi kiến thức, kinh nghiệm sống để trưởng thành hơn, sau này làm việc và cống hiến tốt hơn.
- Được biết, tiêu chí để đánh giá tặng giải thưởng Sao tháng Giêng là rất cao, ngoài tích cực hoạt động Đoàn, Hội, sinh viên phải đạt điểm trung bình chung học tập của năm học từ 8,0/10 trở lên. Thiên có thể chia sẻ về quá trình học tập, bí quyết của sinh viên học “siêu”?
+ Nói học "siêu" thì không hẳn đâu anh ạ (cười). Theo em nghĩ, khi làm bất kỳ việc gì cũng nên có một mục tiêu cụ thể. Đó là đích đến. Sâu xa hơn, đó là động lực và cũng yếu tố tạo niềm vui cho hành trình của mình. Vì thế, trong suốt quá trình học tập và rèn luyện, em luôn phải đặt ra cho mình những mục tiêu để nỗ lực. Trước hết, đối với việc học, em cố gắng trau dồi kiến thức, trải nghiệm thực tế, phấn đấu trở thành sinh viên với tấm bằng giỏi khi rời ghế nhà trường.
Về phương pháp học, nói là bí quyết thì to tát quá! Chỉ là trong mỗi kỳ học, với mỗi môn học, em đều cố gắng chọn lọc, tóm tắt và tiếp thu bài giảng ngay trên lớp. Sau đó, em tìm hiểu thêm và cùng trao đổi với các bạn bởi “học thày không tày học bạn”, mà anh! “Học phải đi đôi với hành”, nên ngoài thời gian dành cho việc học thì tham gia vào công tác Đoàn, Hội chính là tạo môi trường để học hỏi từ bè bạn, trải nghiệm thực hành bổ ích nhất. Rèn luyện tốt cũng chính là tạo cơ hội tốt nhất cho bản thân hoàn thiện hơn.
- Điều gì thúc đẩy bạn vừa siêng năng học tập, đồng thời rất hăng say trong phong trào, công tác Đoàn, Hội?
+ Đó là một câu chuyện dài, đầy xúc động mà tới giờ trong em vẫn vẹn nguyên cảm xúc. Ước mơ được tới giảng đường đại học từ lâu đã trở thành khát khao, động lực để em phấn đấu. Và trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh chính là nơi biến ước mơ của em trở thành hiện thực. Ngày em đỗ đại học là ngày niềm vui tràn ngập nhưng cũng xen lẫn chút lo âu về cuộc sống tự lập phía trước.
Ngày nhập trường, em vẫn nhớ như in cái cảm giác đứng trước cổng trường đại học rộng lớn với bao sự lạ lẫm và bất an, lo lắng từ thủ tục nhập học tới nơi ăn, chốn ở, môi trường xa lạ... Ngay lúc đó, màu áo xanh của các anh, chị sinh viên tình nguyện chính là "liều thuốc" giúp em cảm thấy an toàn hơn, tự tin hơn. Nhờ có các anh chị mà em đã hoàn thành tốt thủ tục nhập học, tìm được nhà trọ giá rẻ, mua sắm những vật dụng cần thiết... Tình cảm ấm áp đó, ấn tượng ban đầu đó đã dần tạo trong em khát khao một ngày được làm những công việc ý nghĩa như các anh chị, được cống hiến cho Đoàn, Hội.
Và khi trở thành sinh viên, cơ duyên đến với các hoạt động của các câu lạc bộ (CLB), Đoàn, Hội rất tình cờ. Ban đầu chỉ là sự thích thú, dần dần là sự đam mê. Nhờ có sự giới thiệu, dìu dắt, nâng đỡ của các anh, chị khoá trước nên em đã tích luỹ cho mình rất nhiều kinh nghiệm để có thể hoàn thành tốt vai trò, vị trí của mình trong Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên.
Đinh Thanh Thiên (áo xanh, bên phải) tham gia hoạt động văn nghệ chào mừng năm học 2017-2018. |
- Bạn có chia sẻ một chút thông tin về công việc của một cán bộ Đoàn, Hội ?
+ Ngoài thời gian dành cho việc học chính khoá trên lớp, em tham gia CLB Văn hoá nghệ thuật trực thuộc Hội Sinh viên trường. CLB của chúng em thường xuyên tổ chức các chương trình văn nghệ để chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, như: Lễ khai giảng, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11… Bên cạnh đó, em xây dựng chương trình phối hợp cùng với thành viên các CLB khác trong các hoạt động tình nguyện, như: Ngày thứ 7 tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh... Cùng với đó là tổ chức thành công Giải bóng đá sinh viên trong toàn trường. Các hoạt động Đoàn, Hội xen kẽ, bổ sung cho nhau. Nói chung là khá bận rộn, nhưng em nghĩ công việc đó giúp mình được thư giãn sau những giờ học tập căng thẳng thôi ạ (cười).
- Là ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên của trường, Phó Chủ tịch một CLB trong Hội, theo bạn, đâu là sức hút của một người thủ lĩnh, một người có khả năng thắp lửa đam mê công tác Đoàn, Hội với sinh viên trong trường?
+ Tự bản thân em thấy tố chất lãnh đạo hay trở thành một người thủ lĩnh giỏi luôn tiềm ẩn trong mỗi con người. Quan trọng là nó được thể hiện như thế nào qua quá trình phấn đấu và rèn luyện thực tế của cá nhân. Để thành một người thủ lĩnh giỏi, trước hết bản thân mình phải là người tiên phong, dám nghĩ dám làm và dám hành động. Phải cho bạn bè mình thấy được nhiệt huyết và ý chí, quyết tâm của bản thân thì mới có thể truyền cảm hứng đến mọi người. Tiếp đó, mỗi chúng ta phải tạo ra được sự khác biệt trong cách nghĩ, cách làm. Cuối cùng là sự tự tin trong cách thể hiện những kỹ năng như giao tiếp, ứng xử trước đám đông. Đó là những tố chất tiên quyết để giúp bản thân thực hiện tốt vai trò của người dẫn dắt.
- Bạn có thể chia sẻ một chút về những kỷ niệm sâu sắc nhất, những trải nghiệm khó quên khi tham gia hoạt động Đoàn, Hội?
+ Đối với em, thời gian được hoạt động hết mình trong công tác Đoàn, Hội là những tháng ngày em không thể quên. Em đã được góp mặt trong rất nhiều các hoạt động văn hóa, văn nghệ và các phong trào tình nguyện. Có một trải nghiệm mà cho đến giờ em vẫn không thể quên, đó lần đầu em được tham gia vào chương trình tình nguyện “Mùa hè xanh” do Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên trường tổ chức tại xã đảo Bản Sen (huyện Vân Đồn) vào năm 2015.
Thời điểm đó, em mới là cậu sinh viên năm nhất đầy bỡ ngỡ với những hoạt động như vậy. Em còn nhớ, đội tình nguyện được chia làm 3 tổ, mỗi tổ có nhiệm vụ trực một buổi sáng sớm. Công việc đơn giản chỉ là xách nước nấu bữa sáng và dọn dẹp nơi ở, nhưng lại rất vất vả vì chỗ lấy nước cách nơi ở đến ba cây số. Không hiểu do mệt vì đi cả quãng đường xa hay vì gió biển nồng nàn quá mà em ngủ quên (cười), không làm việc cùng mọi người.
Kết quả là cả ngày hôm đó các bạn trong tổ không ai nói chuyện với em. Chỉ đến khi anh tổ trưởng nhẹ nhàng góp ý, em mới nhận thấy cá nhân mình chưa thật coi trọng công việc chung và tôn trọng các bạn. Đó chỉ là một lần sơ suất nhưng nó lại để lại cho em những bài học quý giá về tinh thần đồng đội và những kỹ năng ứng xử sau này. Trải nghiệm quý báu đó giúp em trưởng thành hơn.
- Hoạt động Đoàn, Hội vốn rất sôi động, nhiều việc. Bận rộn vậy, công việc học của bạn có khi nào bị ảnh hưởng không ?
+ Quả thật, đôi khi cũng bị ảnh hưởng đấy ạ! Thực sự, để cân đối thời gian giữa việc học và hoạt động phong trào là việc không phải một sớm một chiều có thể làm ngay được.
Tuy nhiên, đối với em, việc học hành thực sự quan trọng. Nên mỗi cá nhân tự sắp xếp sao cho cảm thấy có lợi nhất cho mình để vừa không bị hổng kiến thức lại vừa tham gia tốt các hoạt động. Trong quỹ thời gian một ngày, em luôn cố gắng cân bằng cả hai hoạt động: Học tập và rèn luyện. Chương trình học hiện được áp dụng theo tín chỉ nên có những hôm lịch học rất dày, nhưng có hôm chỉ học 2 tiết. Nên những ngày học nhiều, em đều cố gắng hoàn thành những bài học giáo viên đề ra ngay trên lớp, có gì khúc mắc còn có thể hỏi trực tiếp. Còn những ngày học ít, nhàn rỗi hơn một chút sẽ có nhiều thời gian hơn cho việc tham gia các hoạt động ở trường.
Đinh Thanh Thiên (hàng dưới, ngoài cùng, bên trái) cùng các sinh viên Đại học Công nghiệp Quảng Ninh gặt lúa giúp bà con dân tộc xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu, trong chiến dịch tình nguyện hè 2017. |
- Nhiều sinh viên cho rằng, tham gia phong trào Đoàn, Hội ở đại học là không cần thiết, bạn có thể chia sẻ một chút về suy nghĩ, quan điểm của bản thân?
+ Theo em, tham gia vào các hoạt động phong trào của Đoàn, Hội là cơ hội tốt để sinh viên chúng em rèn luyện kỹ năng "mềm", làm phong phú vốn sống của bản thân. Trên giảng đường thầy cô giúp chúng em có kiến thức chuyên ngành, hoạt động Đoàn, Hội chính là nơi em được trải nghiệm thực tế, được cống hiến sức trẻ, được sẻ chia cùng cộng đồng.
Có thể nói, khoảng thời gian được tham gia hoạt động Đoàn, Hội chính là thời điểm em có những kỷ niệm sâu sắc nhất, tích lũy được nhiều vốn sống nhất cho con đường sự nghiệp và cuộc sống sau này của bản thân. Sau này khi đi làm, ngoài công tác chuyên môn, em mong muốn có thể tiếp tục hoạt động trong công tác đoàn thể, vừa có thể tiếp tục nhiệt huyết của mình, vừa phấn đấu trở thành người con có ích cho xã hội.
- Xin cảm ơn bạn!
Tạ Quân (Thực hiện)
[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()