Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 18/04/2024 03:31 (GMT +7)
Vườn cam 68
Chủ nhật, 07/01/2018 | 06:17:39 [GMT +7] A A
Cũng chả biết từ bao giờ, cứ nghỉ lễ, bọn trẻ ở nhà luôn thắc thỏm, dịp này, mình đi đâu?. Có lẽ cũng tại người lớn. Ví như, chưa nghỉ thì đã thông tin râm ran với nhau rằng, nhà X đi Tam Đảo, nhà Y đi Cát Bà…
Thế nhà ta sao nhỉ? Câu hỏi vừa như mang tính chất vui đùa, nhưng cũng như một sự hỏi rất nghiêm túc. Nếu có điều kiện, làm một chuyến đi đâu đó xa xa thì còn gì tuyệt hơn. Còn nếu không, ở nhà mà biết cách thư giãn cũng không phải là điều tệ. Nhưng trẻ con mà, chúng thường thích được đi chơi, thích khám phá. Đó cũng là lẽ tự nhiên. Có lần mình phát cáu khi bọn trẻ cứ hỏi mãi. Cáu xong lại thấy thật vô lý. Đôi khi vì những mệt mỏi lo toan của cuộc sống khiến mình trở nên xấu xí hơn thì phải. Ví như, khi nghe bọn trẻ hỏi, mình nghĩ ngay rằng đó là đòi hỏi này kia. Đấy, chỉ một việc con con bé tí tẹo thế, xong suy nghĩ không thấu đáo lại thành ra cả hai bên đều thấy ấm ức.
Thế nghỉ tết dương lịch vừa rồi mọi người, mọi nhà đi đâu?. Hẳn những 3 ngày cơ mà. Còn nhà mình đã tự rút kinh nghiệm với nhau, không ấn định trước địa điểm cụ thể mà chỉ thống nhất “chủ trương” là thư giãn, vui chơi. Không đi xa thì ta đi gần. Chớp nhoáng trong một tối, mình và cô bạn thân đã “chốt” được chương trình dã ngoại trong phạm vi cách nhà khoảng hơn một giờ đồng hồ chạy xe ô tô. Gần cuối giờ sáng cả nhóm (mà gọi thế nghe có vẻ hùng hậu về lực lượng chứ thực chất chỉ có hai mẹ và hai con) mới xuất phát. Đích đến của nhóm là một trang trại cam. Hôm trước, xem trên báo, nhìn mà mê quá. Thật may, đến lúc đọc tên tác giả bài viết là cậu em vốn cùng cơ quan cũ. Mình liên hệ lấy địa chỉ mà thắc thỏm. Liệu chủ vườn có cho vào không? Có đồng ý cho cả nhóm làm một bữa “Party” kiểu dã ngoại ở dưới gốc cam không nhỉ?.
Và rồi thật bất ngờ, khi mình liên lạc, chị chủ vườn cam vồn vã, nhiệt tình hơn mình tưởng. Chị ấy không chỉ vui vẻ khi trò chuyện với mình qua điện thoại mà trước một vài đề nghị nho nhỏ của khách còn hướng dẫn chu đáo. Khỏi phải nói bọn trẻ háo hức thế nào về chương trình này. Cũng đơn giản vì trẻ con thành phố, hiếm có cơ hội được biết không gian làng quê, vườn tược mênh mông cùng thế giới các loài cây trồng. Gần đến vườn cam, cả nhóm tạt vào một quán ven đường, mua con gà nướng. Thú nhất là quán không hề có đồ bán sẵn, bác chủ chạy ra vườn vồ một con gà mái tơ. Chỉ nhoáy một cái, bác chủ đã “xử lý” xong và giao cô con dâu mang ra bếp củi bập bùng nướng. Trong lúc ấy, bọn trẻ lại có cơ hội biết thế nào là cây đu đủ đực, được ngắm nhìn cây khế chua lúc lỉu quả chín vàng…
Khi đến vườn cam, bọn trẻ đã hò reo đầy phấn khích, ngay cả mình và cô bạn cũng thế. Cả một khu vườn mênh mông mang sắc màu đỏ rực. Cam đã chín và đang đợi thu hoạch cho vụ Tết. Anh chị chủ vườn đón khách như đón người nhà. Cũng bật mí rằng, anh chị ấy không thu vé vào vườn mà phát cho mỗi nhóm một ít túi có in ấn thương hiệu cam cùng địa chỉ rõ ràng để mọi người có nhu cầu mua cam mang về thì tự hái... Khỏi phải nói bọn trẻ thích đến thế nào, chúng tung tăng chạy nhảy trong vườn và say mê ngắm những cây cam có hàng chục năm tuổi, cành sai trĩu quả la đà như sắp chạm mặt khách. Sau khi nghe hướng dẫn cách nhận biết những trái cam đã chín đủ độ có thể thu hoạch, hướng dẫn cách hái cam, mỗi đứa một túi mê mải đi hái cam. Chốc chốc, chúng lại ào về chỗ tập hợp của nhóm rối rít khoe thành quả rồi lại chạy biến đi trong vườn cam đỏ mênh mông đỏ rực…
Hẳn là đọc đến đây sẽ có người khó chịu mà đặt câu hỏi: Rốt cuộc chỗ ấy là chỗ nào. Xin thưa, vườn cam 68 hay ở xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn nhé. Loáng thoáng trong lúc hái cam, mình có nghe được rằng, hình như anh chị chủ vườn cam dự định sang năm sẽ xây dựng thành mô hình du lịch nông trang. Chúc anh chị ấy sớm hiện thực hóa dự định này. Vì khi đã gần cuối chiều, nhóm mình ra về vẫn còn gần chục xe ô tô của khách đến du lịch dã ngoại hái cam…
Bắc Cung
Liên kết website
Ý kiến ()