Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 08:03 (GMT +7)
Niềm vui ở Khe Lẹ
Thứ 3, 16/01/2018 | 06:25:29 [GMT +7] A A
Khe Lẹ là thôn khó khăn của xã đặc biệt khó khăn Hà Lâu, huyện Tiên Yên. Hơn 3 năm trước, ai đến Khe Lẹ đều phải lội qua con suối. Từ sự vào cuộc của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Tiên Yên, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, đã xây dựng cho thôn cây cầu tràn bằng bê tông vào cuối năm 2014. Thế nhưng xong cầu, người dân Khe Lẹ lại phải đối mặt cảnh sạt lở khu dân cư và buộc phải di dời.
Để giúp bà con ổn định cuộc sống, từ năm 2015, UBND tỉnh và huyện Tiên Yên đã có kế hoạch xây dựng khu tái định cư cũng thuộc thôn, nằm cách trung tâm xã Hà Lâu khoảng 1,5km. Các hộ được hỗ trợ 35 triệu đồng/hộ của Nhà nước và được cấp miễn phí 250m2 đất/hộ để làm nhà, công trình phụ trợ. Khu vực tái định cư có diện tích 8,7ha, trước đây là các đồi trồng keo của người dân và của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tiên Yên. Dự án di dân được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 có 19 hộ, 102 nhân khẩu; giai đoạn 2 có 16 hộ, 70 nhân khẩu. Huyện Tiên Yên đã tổ chức san gạt mặt bằng, hoàn thành vào tháng 10/2017. Đến nay, các hộ trong đợt di dân giai đoạn 1 đều đã xuống móng làm nhà, dự kiến đến Tết Nguyên đán năm nay sẽ có 10 nhà hoàn thành.
Khu tái định cư Khe Lẹ, xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên. |
Ông Vi Đức Phúc, Chủ tịch UBND xã Hà Lâu, cho hay: “Ngoài việc người dân được cấp đất miễn phí, chúng tôi còn liên hệ với Nhà máy gạch Tuynel Tiên Yên cung ứng gạch cho người dân với giá rẻ và cho họ trả chậm 1 năm. Để tránh tình trạng người dân khi đã về nơi ở mới nhưng vẫn tìm về ở nơi cũ, chúng tôi đã họp thống nhất các hộ dân, khi đã ổn định nơi mới, phải tháo dỡ hoàn toàn nhà ở nơi cũ. Nhà ở được xây dựng thống nhất theo mẫu nhà nông thôn mới và quy hoạch khu chuồng trại chăn nuôi, nơi trồng rau ra khu vực riêng. Người dân vẫn được sử dụng ruộng vườn tại nơi ở cũ để có kế sinh nhai hằng ngày”. Trưởng thôn Khe Lẹ, anh Sằn Chi Nạp chia sẻ: “Từ nhiều năm qua, người dân Khe Lẹ chúng tôi rất khó thoát nghèo, nguyên nhân vì giao thông khó khăn, có nuôi được con lợn, con gà thì cũng chỉ để ăn chứ chẳng ai vào đây để mua. Chuyện giao thông đã tạm ổn bây giờ lại lo chuyện “an cư lạc nghiệp". Nhờ sự giúp đỡ của Nhà nước, bà con chúng tôi rất phấn khởi, tất cả đều muốn ra nơi tái định cư, trong khi để hoàn thành ngôi nhà thì 100% các hộ phải vay mượn thêm khá nhiều”. Cũng theo anh Nạp thì ngày nay ý thức vươn lên của người dân đã cao hơn trước nhiều, nên các hộ đều cố gắng xây nhà kiên cố, chứ không làm nhà tạm bợ sống cho qua ngày như trước đây. Họ hàng, anh em bạn bè cùng vào cuộc cho họ vay tiền không lấy lãi. Ruộng ít, nhiều hộ không có rừng, nhưng cũng sẽ khắc phục bằng cách đi làm thuê như phát rừng, trồng ớt… cho một số đơn vị đang hoạt động ở Hà Lâu, hoặc đi làm công nhân cho Công ty TNHH Khu công nghiệp Texhong Hải Hà để lấy tiền trả nợ. Mấy năm nay, từ sự vào cuộc của Hội CCB xã Hà Lâu, đã có 11/12 con đường thôn, bản của xã đều đã có “Điện thắp sáng thôn quê”, chỉ trừ Khe Lẹ. Thế nhưng theo ông Bế Văn Hải, Chủ tịch Hội CCB xã Hà Lâu thì đến khi Khe Lẹ hình thành ổn định, chúng tôi sẽ đưa đường điện thắp sáng thôn quê đến đó.
Ngôi nhà của bà Triệu Thị Hải tại nơi ở cũ của thôn Khe Lẹ luôn có nguy cơ sạt lở. |
Gia đình bà Triệu Thị Hải là một trong 19 hộ dân ở Khe Lẹ được di chuyển ra khu tái định cư đợt 1, bà bảo: “Ngôi nhà cũ của tôi đằng trước bị sạt trượt, đằng sau là khu đồi có mấy cây trám lớn, về mùa mưa bão rất lo đổ vào nhà. Mỗi lần chuẩn bị có mưa bão, xã lại vận động gia đình tôi và một số nhà khác vào trú tạm trong nhà văn hóa thôn. Nay cuộc sống tạm bợ nhiều lo lắng đó đã dần qua. Gia đình tôi sẽ cố gắng tết này có nhà mới”.
Công Thành
Liên kết website
Ý kiến ()