Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 18/04/2024 14:20 (GMT +7)
Những món quà hậu phương gửi Trường Sa
Thứ 7, 06/01/2018 | 10:38:16 [GMT +7] A A
Được đến Trường Sa thiêng liêng chắc chắn là khát khao cháy bỏng của nhiều nhà báo. Vì vậy, khi nhận được thông báo mình sẽ đại diện cho Báo Quảng Ninh đến với Trường Sa, tâm trạng của tôi vừa mừng vui, háo hức, vừa hồi hộp, bồn chồn và có chút lo âu. Một trong những lo âu ấy là việc chuẩn bị quà cho CBCS Trường Sa. Trong những món quà tôi mang đi lần này, ngoài những phần quà Tết cho CBCS các đảo được cơ quan Báo Quảng Ninh chuẩn bị cẩn thận, còn có những món quà tinh thần đầy ý nghĩa – những lá thư tay các em học sinh gửi tới lính đảo Trường Sa…
Những bức thư tay chứa đầy tình cảm của học sinh tỉnh Quảng Ninh gửi tới CBCS Trường Sa. |
Khi còn đang băn khoăn, hỏi han đồng nghiệp đi trước để lựa chọn những món quà vừa gọn nhẹ, dễ bảo quản, vừa ý nghĩa để thay mặt cơ quan mang tặng lính đảo, thì tôi nhận được gợi ý của các cô giáo Tổ Ngữ văn – Giáo dục công dân, Trường THPT Chuyên Hạ Long: “Hay là phát động các em học sinh viết thư gửi lính đảo? Chắc chắn sẽ là một món quà tinh thần vô cùng ý nghĩa đấy”. Vậy là với sự hỗ trợ của các cô, chỉ trong 3 ngày, 55 bức thư tay đã được các em học sinh Trường THPT Chuyên Hạ Long chuyển đến tay tôi. Những dòng chữ viết tay nắn nót, những nét bút học trò thơ ngây và tình cảm bình dị, lòng biết ơn sâu sắc… của các em học sinh sẽ theo những cánh thư gửi tới đảo xa…
Trong những bức thư gửi tới Trường Sa ấy, bạn Nguyễn Lê Kiều Anh, lớp 11 Toán 1, viết: “Gửi những người lính kiên cường nơi đảo xa. Lúc cháu đặt bút viết bức thư này cho các chú, thì chỉ còn vài tiếng nữa là cháu bước sang tuổi 17. Qua một năm, thêm một tuổi là niềm vui thật lớn với cháu. Nhưng với các chú – những người lính nơi đầu sóng ngọn gió, Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc là lại thêm những khó khăn, vất vả với gió mưa, sóng cả… Nhưng cháu tin chắc rằng, các chú vẫn luôn anh dũng, kiên cường, chắc tay súng nơi đảo xa phải không ạ? Xin cảm ơn các chú! Những người đã và đang chiến đấu, hy sinh tuổi trẻ của mình để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng, bảo vệ hòa bình cho chúng cháu… Ở nơi đảo xa ấy, cháu mong các chú luôn luôn mạnh khỏe, vừng vàng ý chí, súng chắc trong tay, kiên cường trước gian lao. Ở đây, dưới trời biển bình yên này của Hạ Long, học trò chúng cháu sẽ ra sức học tập để mai này cùng các chú xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam…”
Phóng viên Báo Quảng Ninh đóng gói quà Tết của cơ quan gửi tặng các đảo ở Trường Sa. |
Còn chàng trai Phạm Trung Đức, lớp 11 Sử lại gửi những vần thơ thật đẹp của nhà thơ Trần Đăng Khoa đến lính đảo Thuyền Chài: “…Gửi các chiến sĩ hải quân ở đảo Thuyền Chài… Cháu biết rằng, nơi biển đảo xa xôi ấy, các chú sẽ gặp muôn vàn khó khăn, vất vả, như nhà thơ Trần Đăng Khoa đã từng viết: “Lều bạt chung chiêng giữa nước giữa trời/Đến một cái gai cũng không sống được/Sớm mở mắt, nắng lùa ngun ngút/Đêm trong lều như trôi trong mây”. Tuy khó khăn, vất vả là vậy, nhưng cháu tin rằng các chú sẽ vượt qua bằng tình yêu quê hương, đất nước Việt Nam… Chúc các chú luôn khỏe mạnh, bền ý chí, vững tay súng hoàn thành tốt nhiệm vụ thiêng liêng cao cả nơi đảo xa. “Đảo tự giấu mình trong màu nước xanh lam/Cái giọt máu thiêng dưới ngầu ngầu bọt sóng/Tổ quốc ơi! Tiếng chúng tôi kêu lên mà mắt chúng tôi nhìn xuống/Bóng chúng tôi trùm khắp đảo Thuyền Chài…” (Đảo Thuyền Chài, 5/1978,Trần Đăng Khoa)…
Trong nhiều bức thư, các em học sinh còn kể cho các chú bộ đội ngoài đảo nghe về 2 cây bàng vuông kỷ niệm từ Trường Sa đang được trồng trong khu KTX Trường THPT Chuyên Hạ Long. Đây là 2 cây bàng vuông do Thượng tá Ngô Văn Lúa, nguyên Chỉ huy trưởng Đảo Nam Yết, nay là Phó Tham mưu trưởng Lữ đoàn 147 Hải quân tự tay ươm mầm và tặng nhà trường. Sau 2 năm, 2 cây bàng vuông đang ngày càng xanh tốt, minh chứng cho sức sống mãnh liệt của biển đảo quê hương. 2 cây bàng vuông ấy đã và đang trở thành một người bạn thân thiết của giáo viên và học sinh Trường Chuyên Hạ Long, góp phần giáo dục cho các em học sinh thêm hiểu biết và thêm yêu Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc.
Các em học sinh Trường THPT Chuyên Hạ Long chụp ảnh lưu niệm bên cây bàng vuông được ươm mầm từ đảo Nam Yết, hiện đang được trồng trong khuôn viên KTX nhà trường. |
Khi bạn đọc đang đọc những dòng chữ này, những món quà Tết của cơ quan Báo Quảng Ninh và những lá thư tay của học sinh Trường THPT Chuyên Hạ Long chắc đã lên tàu KN 490, bắt đầu hải trình đến với CBCS Trường Sa. Những món quà tuy không nhiều về giá trị vật chất, nhưng chắc chắn sẽ rất nặng về tình cảm, tinh thần, thay những lời chúc và tình yêu đẹp nhất từ hậu phương gửi tới Trường Sa…
Minh Hà
Liên kết website
Ý kiến ()