Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 14:09 (GMT +7)
Đưa "người rừng" hòa nhập cộng đồng
Thứ 5, 04/01/2018 | 15:14:46 [GMT +7] A A
Đến thôn Ngàn Vàng Trên, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu, chúng tôi thấy người dân nơi đây đang vận chuyển vật liệu xây dựng để giúp một gia đình mà mọi người thường gọi là hộ “người rừng” xây nhà ở mới - đó là hộ ông Chíu Chăn Cắm (SN 1963).
Bà con thôn Ngàn Vàng Trên, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu, giúp gia đình ông Chíu Chăn Cắm vận chuyển gỗ làm nhà. |
Nhà ông Chíu Chăn Cắm nằm biệt lập trên một quả đồi, bao quanh là những ruộng nương bậc thang, những cánh rừng keo xanh mướt. Từ trung tâm thôn tới nhà ông Cắm chỉ khoảng 3km, nhưng để đặt chân đến được ngôi nhà ông ở không hề dễ dàng. Chúng tôi phải đi qua đoạn đường bê tông nhỏ ngoằn ngoèo, rồi đi bộ một đoạn đường đất dài, dốc mới đến được nhà ông Cắm. Chúng tôi thấy, đi người không đã mệt, huống hồ người dân trong thôn phải bê vác vật liệu xây dựng đến khoảnh đồi này để xây nhà ở cho ông.
Thấy tôi thắc mắc về biệt danh "người rừng”, anh Chíu Quay Lìn, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Ngàn Vàng Trên, cho biết: Hơn 60 năm qua, gia đình ông Cắm thường tách biệt với bên ngoài. Khi thấy có người lạ, ông lại chạy lên rừng trốn. Để duy trì cuộc sống, gia đình ông tự trồng lúa, rồi lên rừng bắt ong về nuôi lấy mật… Ông có 6 người con, đứa lớn nhất đã 18 tuổi, còn đứa bé mới lên 2, cả 6 đứa đều không đăng ký giấy khai sinh, không có thẻ bảo hiểm và không được đi học. Mấy đứa trẻ ngày ngày cứ quanh quẩn ở nhà rồi đi chăn trâu… Sống biệt lập không tiếp xúc với cộng đồng nên gia đình ông chỉ nói được tiếng dân tộc Dao.
Ngôi nhà cũ của ông Chíu Chăn Cắm xuống cấp nghiêm trọng, phải dùng gỗ, tre để chống đỡ. |
Đi bộ cả cây số đường đồi dốc, chúng tôi mới nhìn thấy căn nhà trình tường nhỏ, cơi nới thêm một gian lợp bằng tre cũ kĩ, đơn sơ thọt lỏm giữa rừng. Quả thực đúng như lời anh Chíu Quay Lìn nói, chúng tôi đến nơi thì đã không thấy ông Cắm đâu, trong khi chỉ vài phút trước khi vận chuyển gạch đến, anh Lìn còn thấy bóng dáng ông Cắm ở nhà.
Trong căn nhà trình tường nứt ngang, nứt dọc, hai đứa con của ông Cắm nằm co ro trong chiếc chăn bông cũ kỹ, che mặt khi thấy người lạ. |
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, năm 2015, ngôi nhà ông Cắm bị mưa bão làm sập đổ, UBND xã Đồng Tâm đã đến hỗ trợ giúp đỡ xây nhà ở mới nhưng ông Cắm không chịu mà vẫn tiếp tục dùng gỗ, tre để chống đỡ nhà và ở đến tận bây giờ. Căn nhà hoang sơ, tuềnh toàng, không có một đồ vật đáng giá, chỉ rộng chừng 20m2, kê được hai chiếc giường, mà có đến 8 con người sinh hoạt. Không thấy vợ chồng ông Cắm đâu, chúng tôi chỉ thấy 2 đứa trẻ chừng 2-3 tuổi đang nằm co ro trong chiếc chăn bông cũ kỹ, rách nát – là đứa con út và áp út của ông Cắm.
Ông Chíu Chăn Cắm (áo xanh) đã dạn dĩ hơn khi thường xuyên tiếp xúc với cán bộ thôn, xã, nhưng vẫn e dè, trốn tránh khi gặp người lạ mặt. Ảnh: Kiên Trung (UBND xã Đồng Tâm) |
Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Kiên Trung, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm, cho biết: Cán bộ xã, thôn thường xuyên đến nhà để tuyên truyền vận động, nhưng hễ thấy người đến là cả gia đình ông Cắm lại trốn, chỉ có mấy đứa trẻ con ở nhà, nên việc vận động hết sức khó khăn. Xã Đồng Tâm rất cố gắng trong việc tạo điều kiện, giúp đỡ để gia đình ông Cắm sớm hòa nhập cộng đồng. UBND xã đã cử cán bộ đến tận nơi để làm hộ khẩu, giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế; hỗ trợ và trực tiếp giúp ông Cắm xây nhà ở mới. Ngoài kinh phí 20 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ hộ nghèo xây nhà chống bão lụt, UBND xã Đồng Tâm đã vận động các nhà hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ và huy động bà con nhân dân trong thôn đóng góp ngày công, vận chuyển vật liệu xây dựng giúp gia đình ông Cắm xây nhà, với tổng kinh phí 50 triệu đồng. Những ngày đầu thấy nhiều người đến, ông Cắm trốn suốt, xong khi thấy bức tường gạch đỏ dần được xây lên và căn nhà mới dần dần hiện hữu, ông Cắm bắt đầu dạn dĩ hơn… Tới đây, chúng tôi sẽ tiếp tục vận động các nguồn lực xã hội hóa để mắc điện đến nhà của ông Cắm.
Ngôi nhà mới xây dựng cho gia đình ông Chíu Chăn Cắm đang dần hoàn thiện. |
Hiện căn nhà mới vững chắc của gia đình ông Cắm đang được người dân nơi đây chung tay hoàn thiện. Chúng tôi tin cuộc sống mới tốt đẹp bắt đầu với gia đình ông, về sự đổi thay của những cuộc đời, những đứa trẻ khi được tới trường... Bởi hơn hết, bên cạnh gia đình ông Cắm luôn có sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự đùm bọc, yêu thương của người dân địa phương...
Trúc Linh
Liên kết website
Ý kiến ()