Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 18:55 (GMT +7)
Cô giáo được "Chọn mặt gửi vàng" nơi vùng cao
Thứ 7, 18/11/2017 | 11:17:29 [GMT +7] A A
33 năm gắn bó với ngành Giáo dục, cô giáo Lưu Hải Yến, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Đồng Sơn (huyện Hoành Bồ) có 23 năm công tác, giảng dạy ở các xã vùng cao, đặc biệt khó khăn. Cô là một tấm gương sáng của ngành Giáo dục huyện Hoành Bồ.
Cô giáo Lưu Hải Yến. |
Tôi biết cô giáo Lưu Hải Yến từ năm 2002 khi tôi mới về công tác tại huyện Hoành Bồ. Khi ấy, cô giáo Yến là Hiệu trưởng Trường TH&THCS Tân Dân, ngôi trường ở nơi xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện. Từ bấy tới nay, nhiều lần tôi gặp lại cô, vẫn là ở những ngôi trường vùng cao khó khăn nhất huyện. Gương mặt thanh tú, dù nhiều năm đã qua đi; toát qua ánh mắt, giọng nói là sự quyết đoán, ý chí vượt khó, vươn lên. Nhiều lần tôi đã hỏi, vì sao cô mãi công tác nơi vùng cao mà không chuyển về các trường vùng thấp cho đỡ vất vả. Cô chỉ cười, không trả lời. Nhưng rồi, thời gian qua đi, tôi đã hiểu: Niềm tin yêu, quý mến của học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp dành cho là động lực, phần thưởng vô giá, giúp cô vượt qua mọi khó khăn. Với hiệu quả công việc mà cô mang lại, cô luôn được lãnh đạo ngành Giáo dục huyện “chọn mặt gửi vàng” trong vai trò hiệu trưởng ở những vùng đặc biệt khó khăn nhất huyện.
Đã nhiều lần, tôi ngỏ ý muốn viết về cô, song cô đều từ chối: “Mình đã làm được gì nhiều đâu, nếu có thành tích thì cũng là của cả tập thể…”. Chỉ đến lần này, khi chúng tôi làm phóng sự truyền hình về những nỗ lực trong thực hiện Đề án 25 tại Trường TH&THCS Đồng Sơn, nơi cô đã gắn bó tới 8 năm trên cương vị Hiệu trưởng, cô mới đồng ý... Vẫn gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng, cương nghị, nhưng đã hằn lên những vết chân chim qua thời gian; giọng nói quyết đoán, chứa đựng trong đó là những dòng cảm xúc trào dâng từ những năm tháng gắn bó với nghề, với bà con vùng cao, với những lớp học sinh đồng bào dân tộc thiểu số, cô tâm sự: “Qua từng ấy năm, giờ mình đã như một người Dao thực thụ rồi…”.
Cô giáo Lưu Hải Yến trong một lần cùng giáo viên đi vận động phụ huynh cho học sinh từ điểm lẻ về học tại điểm trường chính. |
Sinh ra và lớn lên tại vùng quê Thanh Miện (tỉnh Hải Dương), tốt nghiệp cấp 3, cô thi đỗ vào Khoa Toán, Trường CĐ Sư phạm Quảng Ninh. Năm 1985 tốt nghiệp, cô được phân công về giảng dạy tại Trường Cấp II Thống Nhất (nay là Trường THCS Thống Nhất), huyện Hoành Bồ, đồng thời làm Tổng phụ trách Đội. Năm 1997, cô được phân công về giảng dạy và là Tổ trưởng chuyên môn tại Trường THCS Quảng La; đến năm 2002 được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng. Từ năm 2002-2009, cô là Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ Trường TH&THCS Tân Dân. Từ năm 2009 đến nay, cô được điều động làm Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ Trường TH&THCS Đồng Sơn. Tại xã Đồng Sơn, cô còn được tín nhiệm bầu là ủy viên BCH Đảng bộ, đại biểu HĐND xã. Ở bất cứ nơi nào, cương vị nào, cô đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt khó, đoàn kết, cùng tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Cô Yến tâm sự: “Mình lên Đồng Sơn nhận công tác đúng một ngày mưa rét. Mình không thể xác định được Trường nằm ở hướng nào. Phải đến cả chục ngày sau, khi có một chút ánh nắng, mới biết Trường nằm ở hướng Nam. Ngày đầu tiên mình được gặp 62 cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trường; trong đó nhiều người quê ở Thanh Hóa, Hải Phòng, Hải Dương…, chỉ có 2 giáo viên là người địa phương. Cả 8 điểm trường đều là nhà tạm. Mọi thứ ngổn ngang, giao thông đi lại thì vô cùng khó khăn. Học sinh lưu ban và bỏ học nhiều. Đưa được học sinh ra lớp đã khó, giữ được các em ở lại lớp còn khó hơn rất nhiều lần. Đã có tới hơn chục năm gắn bó với vùng cao, nhưng khi lên nhận nhiệm vụ tại Đồng Sơn thì nỗi vất vả, khó khăn còn nhân lên gấp hai, ba lần. Vậy mà chẳng hiểu sao, ngay từ ngày đầu tiên ấy, khi chứng kiến sự cố gắng của các đồng nghiệp, nhìn những gương mặt của các em học sinh lấm lem, mặc phong phanh trong gió rét, mình đã tự nhủ sẽ gắn bó lâu dài với đồng bào, với các em học sinh dân tộc thiểu số nơi đây…”.
Một giờ ngoại khóa của học sinh Trường TH&THCS Đồng Sơn (huyện Hoành Bồ). |
Thế rồi những kỷ niệm cứ ùa về trong cô: “Mình nhớ nhất con dốc Cầm Kẻn, con dốc kinh hoàng khi trời đổ mưa. Mỗi lần vào điểm trường, gặp mưa, cứ ngã rồi lại ngã, tay níu cây rừng, bước từng bước một để vượt qua. Nước mắt lẫn nước mưa. Mình không bao giờ quên được những đôi chân bầm tím, áo quần bê bết đất của các đồng nghiệp khi từ các điểm trường lẻ về điểm trường chính để họp. Những thầy, cô ở Khe Càn phải qua 26 con suối mới đến được Trường trung tâm. Có những gia đình, giáo viên phải đến vận động nhiều lần, mà vẫn không chịu cho con ra lớp. Mỗi lần như vậy, mình lại thấy có lỗi với đồng nghiệp, với học sinh, với người dân bản. Và mình tự nhủ, phải gương mẫu, phải vị tha, nhưng vẫn giữ gìn kỷ cương, nền nếp; phải làm gì đó cho đồng nghiệp, cho những học sinh vùng cao thân yêu!”. Cứ thế, 8 năm nay, tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường luôn kề vai, sát cánh, chia ngọt, sẻ bùi, cùng đi qua nhiều mùa đông giá rét, vượt mọi gian khổ, chấp nhận hy sinh, để mang trọn những kiến thức có được dành cho các em học sinh vùng cao…
Được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, cùng sự nỗ lực của cán bộ, người dân địa phương, đến nay Đồng Sơn đã “thay da, đổi thịt” nhiều. Điện, đường, trường, trạm được đầu tư mới; giao thông từ trung tâm xã tới các điểm trường không còn khó khăn như những năm trước; đời sống, nhận thức, trình độ của người dân từng bước được nâng lên; nhiều hủ tục được xóa bỏ; học sinh vui mừng, phấn khởi đến trường…
Trường TH&THCS Đồng Sơn được đầu tư xây mới khang trang; 7/8 điểm trường lẻ được kiên cố. Giao thông không còn vất vả như xưa, các thầy, cô quê dưới xuôi, mỗi tuần có thể về thăm nhà một lần. Vui nhất là chất lượng dạy và học của Trường luôn ở tốp đầu ngành Giáo dục huyện. Năm học 2015-2016 và năm học 2016-2017, học sinh nhà trường đoạt 30 giải trong kỳ thi học sinh giỏi các cấp; trong đó có 2 giải nhất cấp huyện, 2 giải nhì cấp tỉnh. Từ một trường có chất lượng giáo dục thấp, 5 năm trở lại đây, TH&THCS Đồng Sơn đã vươn lên đứng thứ nhì Cụm thi đua số 2 của huyện; năm học 2016-2017 được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Học sinh từ chỗ bỏ học nhiều, lưu ban nhiều, phụ huynh chưa thiết tha cho con đến trường, tỷ lệ tảo hôn cao; nay tỷ lệ phổ cập ở cả 2 cấp học đạt trên 98%, phụ huynh đều phấn khởi cho con đến trường.
Mô hình “Thư viện thân thiện” của Trường TH&THCS Đồng Sơn. |
Năm học 2017-2018, thực hiện Đề án 25, Trường tinh giản 7 biên chế. Để tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, Trường đã vận động 29 học sinh không đủ lớp từ các điểm trường lẻ về điểm trường chính. Mô hình “Thư viện thân thiện” của Trường được đánh giá là mô hình có hiệu quả, thiết thực nhất ngành Giáo dục huyện Hoành Bồ… Nhận xét về cô giáo Lưu Hải Yến, đồng chí Lý Ngọc Nam, Trưởng Phòng Giáo dục huyện, tự hào: “Cô giáo Lưu Hải Yến là một hiệu trưởng mẫu mực của ngành, có phẩm chất đạo đức tốt, vững chuyên môn, nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý…”.
Rời xã vùng cao Đồng Sơn, tôi không khỏi bùi ngùi, cảm phục về những câu chuyện mà các đồng nghiệp nói về cô với lòng kính trọng; về những lời khen, những tình cảm mà bà con dân tộc nơi đây dành cho cô, như một người thân trong gia đình. Và khi bài viết này đến với bạn đọc cũng là lúc cô giáo Lưu Hải Yến nhận quyết định nghỉ hưu. Hơn nửa đời người dành cho sự nghiệp “trồng người” nơi vùng cao, tấm gương đầy nhiệt huyết, giản dị mà kiên cường, luôn gần gũi, thương yêu học sinh, sẽ còn mãi trong lòng bà con dân tộc, các thế hệ học sinh, đồng nghiệp nơi đây.
Thùy Dương
(Trung tâm TT-VH Hoành Bồ)
Liên kết website
Ý kiến ()