Tất cả chuyên mục
Thứ Ba, 23/04/2024 17:09 (GMT +7)
Có một ngày 20/11...
Chủ nhật, 19/11/2017 | 06:14:02 [GMT +7] A A
Chỉ còn vài hôm nữa là đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, không biết mọi người cảm nhận thế nào, còn với mình, hình như có một điều gì đó cứ khang khác mọi năm.
Ví như, tầm này ra đường sẽ thấy tràn ngập hoa. Ví như, tầm này, trên các trang mạng xã hội cá nhân sẽ nhộn nhịp mua bán quà tặng. Ví như, tầm này, mình sẽ nhận được “chiu chíu” các cuộc điện thoại của phụ huynh có con học lớp con mình hỏi về 20/11...
Nhưng, năm nay, lạ quá, sao cứ yên ắng đến đặc biệt thế nhỉ. Vừa thắc mắc, vừa tò mò, mình bèn tìm hiểu kiểu rất phụ nữ là “buôn dưa lê, bán dưa chuột” với một số bạn bè, trong đó có cả những người đang làm nghề “gõ đầu trẻ”. Mà có lẽ bây giờ gọi nghề giáo là “gõ đầu trẻ” không chuẩn lắm. Vì, mấy cô bạn giáo viên của tôi bảo, bây giờ, lúc nào nóng quá cũng chỉ dám “xoa đầu trẻ” thôi chứ “gõ đầu trẻ” là có chuyện ngay lập tức. Nghe những chia sẻ ấy, mình cảm nhận rằng, hình như mấy người bạn cũng áp lực chẳng kém gì học sinh khi mỗi ngày tan trường về nhà bị bố mẹ hỏi điểm.
Mà cũng chẳng hiểu sao, năm học này, vừa mới bắt đầu thì chỗ này, chỗ kia bắt đầu bung lên những câu chuyện buồn mà nặng nề nhất vẫn là việc cũ lặp lại song luôn rất nóng. Ấy là một vài nơi nào đó xảy ra chuyện lạm thu. Song, bên cạnh cái sai, đáng phê phán và loại bỏ theo kiểu trường hợp cá biệt thì dường như lại đang có một điều gì đó thật khó gọi tên cho tâm lý e dè chung của các nhà trường. Đơn cử như câu chuyện xã hội hoá hiện nay cũng bị nhìn nhận một cách phức tạp quá mức khiến ngay chính phụ huynh học sinh cũng thấy “vướng”. Bởi vậy mà, nhà trường thì thấy áy náy trước sự chân tình, nhiệt thành của phụ huynh khi muốn làm điều này, điều kia mà không dám cởi mở đón nhận; còn phụ huynh cũng băn khoăn không kém khi “một mực có lòng” song chẳng thể thực hiện mong muốn...
Nói gần, nói xa cuối cùng xin chia sẻ thêm một câu chuyện nhỏ nhưng khiến cho mình khi nghe cứ suy ngẫm mãi. Chẳng là, sắp tới ngày 20/11, có những lớp phụ huynh học sinh muốn mời thầy cô giáo một bữa cơm đúng với tấm lòng tri ân nhưng cuối cùng cũng không thể tổ chức chỉ vì có ý kiến cho rằng, tránh sự phiền phức không đáng có cho cô giáo. Vì sao vậy? Là bởi, lại sợ điều tiếng này kia. Cũng trong tâm lý e dè ấy, mấy cô bạn giáo viên của mình thổ lộ, chẳng hiểu sao, tự nhiên có cảm giác không mấy vui khi ngày lễ 20/11 đã tới gần. Phải chăng, vì sự “thắt chặt” từ cách nhìn nhận...
Bắc Cung
Liên kết website
Ý kiến ()