Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 22:26 (GMT +7)
Chắp cánh cho nghị lực vượt khó
Thứ 6, 24/11/2017 | 08:01:51 [GMT +7] A A
Sinh ra và lớn lên trong hoàn khó khăn, mẹ mất sớm nhưng Phạm Thị Trang (SN 1993), tại khu Bí Giàng, phường Yên Thanh, TP Uông Bí đã nỗ lực vượt khó, vươn lên và liên tục đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác. Đồng hành cùng ước mơ tới trường của em chính là học bổng của chương trình "Thắp sáng ước mơ" do Tỉnh Đoàn phối hợp thực hiện.
Phạm Thị Trang |
Gia đình Trang vốn chỉ làm nông nghiệp, nhà đông anh chị em nên kinh tế hết sức khó khăn. Năm Trang học lớp 3, mẹ của em bị ung thư gan. Không lâu sau, mẹ - chỗ dựa vững chắc trong gia đình đã ra đi. Nhớ lại thời điểm đó, Trang xúc động: “Mẹ mất, một mình bố phải chèo chống nuôi dạy chúng em nên càng khó khăn, vất vả hơn. Thương bố, nên chị em chúng em luôn bảo ban, động viên nhau học tập tốt để không phụ công ơn bố mẹ”.
Thay vì những ngày được vui chơi, học tập và tận hưởng trọn vẹn niềm vui của tuổi thơ, Trang rất chăm chỉ, đỡ đần công việc giúp bố. Cuộc sống vất vả nhưng chưa bao giờ, cô bé Trang có những suy nghĩ tiêu cực, chán chường và chưa nghỉ một buổi học nào. Trong suy nghĩ của Trang khi ấy, mơ ước được trở thành một nhà kinh doanh để có thể giúp gia đình phát triển kinh tế. Nhưng sau khi mẹ mất vì bệnh tật, nên Trang bắt đầu nhen nhóm mong muốn trở thành một thầy thuốc có thể chữa bệnh cho người thân và nhiều người bệnh khác.
Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng 12 năm liền Trang đều là học sinh giỏi toàn diện. Năm 2011, em đã trúng tuyển đồng thời 2 trường: Đại học Y Thái Nguyên (chuyên ngành Điều dưỡng) và Đại học Giao thông Vận tải (chuyên ngành Kế toán). Lúc ấy, Trang đã lựa chọn học ngành y, với hy vọng hiện thực hóa được ước mơ.
Cuộc sống là tân sinh viên của Trang không hề dễ dàng bởi chi phí cho việc học khá cao so với điều kiện chi trả của gia đình em. Trang nói: Tiền học phí, tiền nhà, sinh hoạt phí... lúc đó đối với em là một khoản tiền quá lớn. Trong khi đó, thời gian học tập dày đặc cộng với thực tập ở các viện nên em không thể đi làm thêm được”. Tưởng chừng như việc học sẽ dang dở, nhưng tháng 11/2012, Tỉnh Đoàn đã nhận đỡ đầu và trao học bổng “Thắp sáng ước mơ” cho Trang. Trong đợt đó, ngoài Trang thì 6 sinh viên nghèo khác cũng được đỡ đầu và nhận mức hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng đến khi các em hoàn thành xong chương trình học đại học, cao đẳng. Đây là kinh phí trích từ Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đóng góp, hỗ trợ. “Em thấy mình thật sự rất may mắn và hạnh phúc khi nhận được học bổng ý nghĩa này. Với em, đây không chỉ là động lực về vật chất mà còn là niềm an ủi lớn lao về tinh thần để giúp em vượt qua được những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Qua đó, đã chắp cánh để em đến được với ước mơ của mình”.
Nữ điều dưỡng Phạm Thị Trang đo huyết áp cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long. |
Những động lực to lớn này đã giúp Trang yên tâm, nỗ lực hơn trong học tập. Trong 4 năm học đại học, thành tích học tập của Trang luôn đạt loại giỏi và giành được nhiều học bổng từ nhà trường và các tổ chức quốc tế. Trong quá trình học, Trang tự rèn luyện thêm về vốn tiếng Anh để có nhiều lợi thế khi ra trường. Cùng với đó, Trang còn tham gia tích cực trong các phong trào Đoàn, Hội của Trường và là Trưởng nhóm CLB Tình nguyện của Trường Đại học Y Thái Nguyên.
Tốt nghiệp, ra trường, tháng 9/2016, Trang đã thi đỗ và làm điều dưỡng tại Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long. Ngoài chuyên môn, Trang vẫn tham gia các chương trình thiện nguyện giúp đỡ người nghèo, hoàn cảnh khó khăn mà đơn vị phát động. “Em sẽ tiếp tục làm nhiều điều có ích, để mong sao cuộc sống trôi qua mỗi ngày là những đóng góp cho cộng đồng, xã hội” - Trang chia sẻ.
Tường Vi
Liên kết website
Ý kiến ()