Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 17:43 (GMT +7)
Vụ việc 2 cháu nhỏ bị đuối nước tại phường Phương Đông (TP Uông Bí): Chưa có ai nhận trách nhiệm (?!)
Thứ 5, 19/10/2017 | 06:23:20 [GMT +7] A A
Vừa qua, Báo Quảng Ninh nhận được đơn của gia đình anh Nguyễn Đình Đại (trú thôn 5, xã Hồng Thái Tây, TX Đông Triều) kiến nghị việc liên quan tới cái chết thương tâm của 2 con trai anh (cháu N.Đ.T., sinh năm 2011 và cháu N.Q.K., sinh năm 2013) xảy ra ngày 23/9/2017 tại hố nước bên QL18A thuộc khu vực làng Bí Thượng (Dốc Đỏ), phường Phương Đông, TP Uông Bí. Mặc dù sự việc xảy ra đã gần 1 tháng, nhưng đến nay, chưa có đơn vị, tổ chức, cá nhân nào đứng ra nhận trách nhiệm...
Nỗi đau nghẹn lòng...
Ngôi nhà nhỏ của chị Khổng Thị Xuân - bà ngoại của 2 cháu N.Đ.T. và cháu N.Q.K., ở làng Bí Thượng (Dốc Đỏ), nằm cách QL18A khoảng 200m. Gần 1 tháng nay, gia đình chị lặng lẽ sống với bầu không khí nặng nề, hiu quạnh vì thiếu đi tiếng cười của 2 đứa trẻ. Nén nỗi đau trong lòng, anh Nguyễn Đình Đại chia sẻ: “Gần 1 năm nay, sau khi ông ngoại các cháu mất, tôi cho các cháu về ở chung với bà ngoại cho nhà bớt cô quạnh, cũng là để tiện cho các cháu đi học. Không ngờ, các cháu đoản mệnh, ra đi sớm khi còn quá nhỏ”.
Theo những người dân sống lâu năm ở làng Bí Thượng, khu vực này trước đây là bãi đất bắng, thuộc quản lý của Xí nghiệp Gạch Uông Bí, trẻ nhỏ vẫn thường chơi đùa, đá bóng tại đây... |
Theo thông tin gia đình anh Đại cung cấp, khoảng 17 giờ ngày 23/9/2017, hai cháu N.Đ.T. và N. Q. K. cùng bạn trong xóm ra bãi cỏ cách nhà khoảng 200m để chơi. Khu vực này trước đây là bãi đất bằng, trẻ nhỏ trong xóm vẫn tụ tập để đá bóng. Gần đây, bãi đất này trở thành điểm đổ vật liệu xây dựng của đơn vị thi công QL18. Cũng không biết hố nước mà 2 cháu T. và K. trượt chân ngã xuống được hình thành từ khi nào. Vì thế, có người đi đường khi nhìn thấy các cháu chấp chới dưới nước cứ nghĩ là hố nước nông, các cháu chỉ đang nô đùa, tập bơi, nên đã không đến cứu. Đến khi gia đình phát hiện được thì sự việc đã quá muộn.
Anh Đại cho biết: “Sau khi các cháu mất do đuối nước tại hố sâu này, lãnh đạo đơn vị làm đường khu vực Dốc Đỏ lại thờ ơ, bỏ qua sự việc, vô cảm, trốn tránh trách nhiệm. Trước đó, đơn vị thi công có 3 lần đến gặp gia đình nói “hỗ trợ” gia đình. Lần 1 là mức 50 triệu đồng/2 cháu, lần 2 là 50 triệu đồng/cháu, vì họ không gây ra cái chết của 2 con chúng tôi. Chúng tôi không đồng ý thì lần 3 họ đi ô tô đến nhưng chỉ đứng ngoài cổng hỏi “gia đình đã thỏa thuận xong chưa rồi về”. Xót xa trước cái chết của 2 con, chúng tôi càng bất bình hơn, bức xúc với việc trả lời của đơn vị thi công. Chúng tôi đều là người dân lao động, hiểu biết pháp luật hạn chế, không biết phải kêu ai với nỗi đau này”.
Ai chịu trách nhiệm?
Xác nhận với chúng tôi, chị Đoàn Thị Anh (khu 1, Bí Thượng) khẳng định: “Sống ở đây hơn 20 năm nên tôi biết rõ, trước kia bãi đất này là của Xí nghiệp Gạch Uông Bí. Đây là khu đất bằng không có mương rãnh gì cả. Trẻ con lâu nay vẫn chơi đùa ngoài đó bình thường. Mọi người chỉ cấm con cháu nhà mình ra phía ao đằng này thôi. Hôm xảy ra sự việc còn tưởng là các cháu bị ở ao này, chứ không ai nghĩ là ở hố nước gần quốc lộ cả. Cái hố nước này cũng chỉ mới hình thành gần đây thôi, do ai đào và đào như thế nào thì chúng tôi cũng không nắm được”.
Anh Nguyễn Đình Đại xót xa chỉ hố nước sâu hơn 2m, nơi 2 con trai của anh bị đuối nước. |
Phó Chủ tịch UBND phường Phương Đông Nguyễn Năng Năm cũng khẳng định: “Khu vực đất bãi bằng nằm giáp QL18A (nơi xảy ra vụ việc) trước kia thuộc Xí nghiệp Gạch Uông Bí. Sau khi trả lại mặt bằng cho địa phương quản lý, thành phố đã tạo điều kiện cho Công ty Phúc Xuyên thuê một phần làm bến xe buýt trung chuyển khách. Phần còn lại hiện do phường và thành phố quản lý. Do chưa có dự án quy hoạch nên khu đất vẫn để trống chưa sử dụng. Phần này, phía Công ty CP DVTMSX&XD Long Hải đã đề xuất thành phố cho phép đơn vị tập kết vật liệu xây dựng ở vị trí gần với địa điểm thi công để thuận tiện trong việc cấp phối vật liệu, hoàn thiện tuyến đường ngay sau khi tiến hành GPMB xong, giúp việc đi lại của người dân được thuận tiện”.
Tuy nhiên, khi đề cập đến việc hố nước có phải do Công ty CP DVTMSX&XD Long Hải đào để phục vụ thi công tuyến đường 18A hay không, ông Năm cho hay: “Tôi khẳng định có tuyến mương bao quanh khu đất, tuyến mương này đã hình thành từ rất lâu. Tuy nhiên, việc tồn tại hố sâu khoảng 2m ở đầu tuyến mương (là nơi gây ra việc đuối nước của 2 cháu nhỏ - PV) có từ bao giờ thì tôi không rõ, nội dung phản ánh của nhân dân về việc bên thi công đào hố nước này để rửa vật liệu, hiện cơ quan công an đang xác minh làm rõ”.
Thực tế, ngày 5/7/2017, UBND phường Phương Đông đã tiến hành kiểm tra, yêu cầu phía Công ty CP DVTMSX&XD Long Hải di dời vật liệu tập kết tại bãi đất nêu trên. Đến ngày 21/8/2017 UBND phường Phương Đông lại tiếp tục ra thông báo số 125/TB-UBND yêu cầu Công ty di chuyển toàn bộ đất, đá khỏi vị trí bãi đất xí nghiệp gạch (cũ). Công ty DVTMSX&XD Long Hải đã có văn bản số 2208/LH trả lời với lý do, việc thi công tuyến QL18A đoạn qua phường Phương Đông còn vướng mắc mặt bằng chờ các cấp giải quyết, đơn vị chưa thi công được, vì vậy chưa thể đưa vật liệu ra được, đề nghị UBND phường Phương Đông xem xét tạo điều kiện.
Để làm rõ những nội dung trên, chúng tôi tiếp tục liên hệ với ông Nguyễn Công Hải, Phó Giám đốc Công ty (qua điện thoại) để hẹn lịch làm việc thì bị từ chối với lý do bận bảo vệ thi công.
Theo các hộ dân sống quanh khu vực này, chỉ đến khi xảy ra sự việc thương tâm với 2 con của anh Nguyễn Đình Đại, khu vực này mới được rào chắn và lắp biển cảnh báo nguy hiểm. |
Hoàn cảnh gia đình anh Đại hiện nhiều khó khăn. Anh Đại là công nhân lò của Công ty Than Nam Mẫu, vợ làm việc tại xưởng cơ khí gần nhà. Phó Chủ tịch UBND phường Phương Đông Nguyễn Năng Năm cho biết: “Sau khi nhận được thông tin 2 trẻ bị đuối nước, phường đã báo cáo thành phố, thông tin tới cấp ủy, tổ chức đoàn thể chính trị phường đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên gia đình vượt qua mất mát. Địa phương đã hỗ trợ gia đình 4 triệu đồng. Lãnh đạo thành phố và các phòng, ban chuyên môn tới thăm hỏi hỗ trợ gia đình 12 triệu đồng.
Việc xác định, làm rõ nguyên nhân hình thành hố nước sâu 2m, gây nên cái chết thương tâm của 2 cháu N.Đ.T. và N.Q.K. đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thụ lý. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc nội dung vụ việc sau khi có kết luận của cơ quan điều tra.
Thiện Phong - Trần Thanh
[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()