Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 14:34 (GMT +7)
Trung thu đặc biệt ở bản người Dao
Thứ 3, 03/10/2017 | 09:30:05 [GMT +7] A A
Với mong muốn hỗ trợ, động viên các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng các nhà hảo tâm đã tổ chức Chương trình “Trung thu sớm cho em” cho hơn 80 học sinh Điểm trường Mầm non và Tiểu học Ngàn Phe, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu, vào tối 30/9. Những món quà ý nghĩa như: Gạo, chăn ấm, bánh trung thu, đèn ông sao... đã được nhân dân bản Dao (Ngàn Phe) đón nhận trong niềm vui hân hoan, hạnh phúc.
Anh Nguyễn Quyết Tiến, phụ trách đội tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ tỉnh, chia sẻ: “Được biết Ngàn Phe là thôn có 100% người Dao sinh sống. Đây cũng là thôn đặc biệt khó khăn của xã Đồng Tâm. Nơi đây, các em học sinh, người dân còn khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, kinh tế. Chúng tôi tổ chức chương trình này với mong muốn mang đến cho các em một cái Tết Trung thu trọn vẹn, đủ đầy, vui tươi, ấm áp và ý nghĩa như bao em nhỏ khác, từ đó, giúp các em học tập tốt, trở thành những con ngoan, trò giỏi”.
Các học sinh Điểm trường Mầm non và Tiểu học Ngàn Phe, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu, rước đèn ông sao. |
Có mặt tại Điểm trường Tiểu học Ngàn Phe, cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là một không khí nhộn nhịp, háo hức của thầy, trò và người dân Ngàn Phe chờ đón đêm hội trăng rằm. Mặc dù 19 giờ mới chính thức diễn ra đêm hội, nhưng từ 16 giờ, tại sân Điểm trường Tiểu học Ngàn Phe, đông đủ các học sinh và bà con nhân dân đã có mặt. Khi nhịp trống vang lên rộn rã, cũng là lúc các em học sinh vui nhất, bởi được tham gia các hoạt động thú vị của đêm hội, với nhiều điều mới lạ, nhất là múa lân, điều mà trước đây, nhiều em chưa bao giờ được trải nghiệm. Bên cạnh đó, các em còn được thưởng thức các tiết mục văn nghệ do đội tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức, được tìm hiểu về sự tích chú cuội trên cung trăng và đặc biệt được tham gia rước đèn ông sao, phá cỗ… Tất cả đã mang đến cho các em một đêm hội ý nghĩa tràn ngập tiếng cười... Em Voòng Văn Kim, học sinh lớp 2, Điểm trường Tiểu học Ngàn Phe, chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em được đón một cái Tết Trung thu vui như thế. Em thích nhất là được xem múa lân và rước đèn ông sao. Chưa bao giờ em thấy nhiều đèn ông sao như vậy. Em mong muốn không chỉ Tết Trung thu năm nay mà cả năm sau và những năm sau nữa chúng em sẽ vẫn được đón Tết Trung thu vui như hôm nay”.
Các học sinh Điểm trường Mầm non và Tiểu học Ngàn Phe, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu, phá cỗ trông trăng. |
Không chỉ các cháu thiếu nhi được đón Tết Trung thu vui vẻ, ấm áp, 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của thôn cũng rất vui khi được các nhà hảo tâm tặng quà gồm gạo và chăn ấm..., đây là các vật dụng thiết yếu, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, đời sống cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Anh Voòng Thềnh Quay, thôn Ngàn Phe, xã Đồng Tâm, chia sẻ: “Chưa bao giờ bản Ngàn Phe được đón một Tết Trung thu vui như thế. Gia đình tôi rất vui khi được các nhà hảo tâm tặng chăn, gạo, không chỉ có trẻ con mà người lớn cũng được vui Tết Trung thu”.
“Đồng tâm là xã biên giới có nhiều thôn, bản đặc biệt khó khăn, trong đó có thôn Ngàn Phe. Được các nhà hảo tâm, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ tỉnh đến tặng quà và tổ chức Tết Trung thu cho các cháu nơi đây tôi cảm thấy rất vui. Thời gian tới, tôi mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các nhà hảo tâm giúp đỡ nhân dân trong xã vơi bớt khó khăn, trẻ em được đón Tết Trung thu ngày một đủ đầy, ấm áp hơn”-anh Vi Văn Phan, Bí thư Đoàn xã Đồng Tâm tâm sự.
Chương trình “Trung thu sớm cho em” khép lại, trên gương mặt các em ai nấy đều rạng ngời hạnh phúc. Bản Dao năm nay đón Tết Trung thu thật đặc biệt, ý nghĩa.
Hoàng Gái – La Lành (Trung tâm TT-VH Bình Liêu)
Liên kết website
Ý kiến ()