Tất cả chuyên mục
Thứ Tư, 24/04/2024 22:50 (GMT +7)
Cầu treo giữa phố
Thứ 3, 24/10/2017 | 13:05:32 [GMT +7] A A
Ở khu 1, phường Bắc Sơn, TP Uông Bí có cây cầu treo cũ được làm đã nhiều năm. Đây là lối đi duy nhất của 53 hộ gia đình khu 1, phường Bắc Sơn với gần 200 nhân khẩu khi muốn ra trung tâm thành phố.
Ngay đầu cầu là tấm biển cảnh báo sự nguy hiểm và xuống cấp của cây cầu. |
Cầu treo, hình ảnh mà người ta thường chỉ thấy ở các xã khó khăn vùng sâu, vùng xa lại hiển hiện ở một phường chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 4km. Chiếc cầu là minh chứng về một thời vượt khó về giao thông của người dân phường Bắc Sơn, nhưng lại không hợp với sự đi lên không ngừng của TP Uông Bí ngày nay. Ngay ở đầu cầu là những tấm biển cảnh báo lũ quét và nhắc nhở người và phương tiện khi qua cầu xuống dắt xe, qua lại từng người một, không lai thồ khi qua cầu. Chỉ đôi dòng như vậy thôi, ta cũng thấy được cây cầu yếu như thế nào và việc qua cầu bất tiện ra sao.
Mặc dù, phía dưới đã có đường tràn, thế nhưng những ngày mưa bão thì đây lại là đường giao thông duy nhất của người dân khu 1, phường Bắc Sơn. Xe máy không muốn cũng phải đi qua đây, mà thử hỏi đi xe máy, có mấy ai xuống dắt xe, nhất là khi chở hàng hóa cồng kềnh. Những ngày đó, ai cũng muốn qua lại cho nhanh nên không thể hạn chế được lượng người đi lại trên cầu, trong khi lòng cầu hẹp chỉ đủ một người qua.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, cây cầu này đã được xây dựng từ những năm 80 của thế kỷ trước, do Trường Cao đẳng Nông-Lâm Đông Bắc làm với mục đích cho cán bộ, sinh viên nhà trường đi qua. Thế nhưng, đến nay, mọi hoạt động chính của trường chuyển ra phường Minh Thành, TX Quảng Yên, khu 1, phường Bắc Sơn chỉ còn là địa điểm phụ, hàng năm có rất ít hoạt động, nên đơn vị này cũng bỏ mặc luôn cây cầu. Do vậy, mỗi khi cầu xuống cấp, cán bộ khu 1, phường Bắc Sơn lại kêu gọi đóng góp để sửa chữa cầu.
Lòng cầu hẹp, khi đi đông người tránh nhau rất nguy hiểm. |
Ông Nguyễn Ngọc Trịnh, Trưởng khu 1, phường Bắc Sơn, cho biết: “Chúng tôi đã báo cáo những bất cập của cây cầu qua các kỳ tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp, nhưng mọi việc đến nay vẫn đi vào im lặng”. Cũng theo ông Trịnh, ông đã nhiều lần trình bày về cây cầu với lãnh đạo cấp trên, nhưng đều chỉ nhận được câu trả lời giống nhau là: “Do địa phương chưa bố trí được nguồn vốn”. Vì không giống như các xã đặc biệt khó khăn khác, còn được trông vào nhiều nguồn, như: Nguồn xây dựng nông thôn mới, nguồn 135 của Chính phủ…, còn đây là phường của thành phố nên cứ phải chờ. Năm 2015, phường Bắc Sơn đã phải bỏ nguồn ngân sách của phường ra để sửa lại cầu. Thế nhưng ngân sách của phường chỉ có hạn không thể chi mãi được.
Vậy là cây cầu cứ mãi tồn tại, đánh đu với thời gian, nó giống như công trình bị lãng quên. Ông Nguyễn Ngọc Trịnh bảo rằng: “Là những người dân thành phố, chúng tôi rất muốn được thụ hưởng thành quả của xã hội văn minh. Chúng tôi rất muốn được nhà nước đầu tư cho cây cầu bê tông, để người dân thoải mái đi lại và phát triển kinh tế như các khu phố khác của thành phố”.
Công Thành
Liên kết website
Ý kiến ()