Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 08:07 (GMT +7)
Nỗi đau phía sau một tai nạn giao thông
Thứ 6, 08/09/2017 | 17:30:32 [GMT +7] A A
Với giọng hát khỏe và vang, Nghệ sĩ Vùng mỏ Nguyễn Văn Quang (nghệ danh: Duy Quang, Hào Quang) đã và đang là kép chính của Đoàn Nghệ thuật Cải lương Quảng Ninh. Tiếc thay, tài năng vừa được khẳng định thì anh đã qua đời vì tai nạn giao thông để lại nỗi đau cho gia đình, tiếc nuối của các đồng nghiệp...
Nghệ sĩ Duy Quang trong vai vua Lê Thánh Tông tuần thú An Bang đề thơ lên vách núi. |
Nghệ sĩ Duy Quang sinh năm 1984, quê ở xã Quang Trung, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Dù sinh ra ở đất chèo Thái Bình nhưng anh lại say mê và quyết tâm gắn bó cả đời với cải lương. Ngày còn nhỏ, mỗi lần có đoàn cải lương về diễn là nghệ sĩ Duy Quang đi xem cho bằng được. Anh mơ ước rằng sau này mình có thể thành kép chính.
Đã có lần Duy Quang chia sẻ với tôi: “Người quê tôi mê chèo, hát chèo rất nhiều. Cha mẹ tôi đều hát chèo rất hay. Ngày trước, mẹ tôi được tuyển vào đoàn chèo của tỉnh nhưng bà ngoại tôi lại không muốn cho con theo nghiệp xướng ca”. Sau đó, khi nghe tin Duy Quang thi vào Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội thì mẹ anh mừng lắm, mừng như thể con trai bà sẽ thực hiện giấc mơ sân khấu còn dang dở của mình.
Sau khi tốt nghiệp Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội, Duy Quang về Đoàn Nghệ thuật Cải lương Quảng Ninh công tác. Tại Quảng Ninh, Duy Quang tiến bộ rất nhanh. Anh dần trở thành kép chính không thể thiếu của nhiều vở diễn đúng như anh mơ ước. Sau vở cải lương “Phù vân”, Duy Quang được giới chuyên môn và công chúng yêu cải lương quan tâm nhiều hơn. Nhận xét về Duy Quang, Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Chương, Trưởng Đoàn Nghệ thuật Cải lương Quảng Ninh, cho biết: Ban đầu, Quang hát còn hay bị chênh, phô nhưng về sau, giọng hát của Quang rất ấm và truyền cảm.
Tại Hội diễn Sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc, tổ chức tại TP Biên Hoà (tỉnh Đồng Nai) năm 2012, Duy Quang đã tạo được nhiều ấn tượng trên sân khấu cải lương cả nước. Nhân vật do Duy Quang thủ vai là Thằng Tào tự thương. Đây là một nhân vật đa diện, góc cạnh. Anh ta vừa là nạn nhân của số phận lại là nạn nhân của định kiến khắt khe của xã hội, của làng quê nhưng đây là nhân vật dám yêu, yêu đến vô cùng tận. Khi ấy mới 28 tuổi, là diễn viên còn trẻ, thiếu nhiều kinh nghiệm sống nhưng Quang đã cố gắng diễn rất thành công vai diễn này.
Với vai Tào trong vở cải lương “Người đàn bà 13 bến nước”, Duy Quang đã nhận về mình 2 giải thưởng, đó là 1 huy chương bạc và 1 giải diễn viên có triển vọng. Điều đó càng có ý nghĩa không chỉ với riêng Duy Quang mà còn với cả Đoàn Nghệ thuật Cải lương Quảng Ninh. Năm 2016, Duy Quang được UBND tỉnh công nhận danh hiệu Nghệ sĩ Vùng mỏ.
Nghệ sĩ Vùng mỏ Duy Quang với vai Tào trong vở cải lương “Người đàn bà 13 bến nước”. |
Gần đây, Duy Quang thường xuyên được chọn đóng vai vua chúa, quan lại trong các vở diễn nhưng bước ra khỏi ánh đèn sân khấu hào nhoáng Duy Quang lại thở dài. Không ít lần Duy Quang than phiền với tôi rằng trên sân khấu, anh là vua chúa oai phong nhưng sau tấm màn nhung anh lại đối diện với cuộc sống khó khăn về kinh tế.
Có lẽ số phận của những vai diễn đã vận vào cuộc đời Duy Quang. Ngoài đời thực, Quang rất vất vả, nhất là trong bối cảnh sân khấu truyền thống đang ở cơn thoái trào. Hai vợ chồng là nghệ sĩ, vợ phải nghỉ ở nhà sinh con, chăm sóc con cái. Mình Duy Quang xoay xở lo cho cả gia đình. Trong khi đó, những suất diễn ở Đoàn thì ít đi, công việc ít dần. Vì vậy, Duy Quang phải tranh thủ ngoài giờ diễn làm thêm nhiều công việc khác nữa để mưu sinh. Anh vay nợ để sắm loa máy phục vụ các sự kiện nhỏ kiếm thêm thu nhập với thương hiệu “Âm thanh Hào Quang”.
Gọi là thương hiệu cho to tát chứ thực ra cũng vì nhỏ lẻ nên Duy Quang khó cạnh tranh với những đơn vị tổ chức sự kiện lớn. Chủ nhân là diễn viên chỉ quen với vai diễn nên “Âm thanh Hào Quang” tương đối vất vả trong cơ chế thị trường. Bù lại Duy Quang có tính cách chân thật, hòa đồng nên anh em nghệ sĩ, diễn viên giúp đỡ hết mình. Không ít người đã cộng tác với Quang tạo điều kiện cho anh.
Ai đó nói rằng cuộc đời là một sân khấu lớn, mỗi người sẽ diễn một vở dài. Thế nhưng, khi rèm nhung chưa khép, màn chưa hạ nhưng biên kịch và đạo diễn cuộc đời chỉ cho Duy Quang diễn thế thôi. Vai diễn cuộc đời của Duy Quang đã kết thúc với một vụ tai nạn giao thông đau xót bỏ lại một đứa con mới 8 tuổi và một đứa chưa kịp chào đời để nhìn mặt cha.
Số phận trớ trêu chỉ cho anh bước ngang qua sân khấu với ánh hào quang thoáng chốc để lại tiếc thương và cả chua xót cho nhiều người. Họ tiếc một người nghệ sĩ sinh ra, lớn lên chỉ biết làm nghề và cống hiến cho nghệ thuật. Nhiều người yêu cải lương, mến Duy Quang đều hụt hẫng và luyến tiếc anh.
Phạm Học
Khoảng 8h ngày 2-9-2017, tại phường Bãi Cháy (TP Hạ Long), chiếc taxi hãng Thành Công BKS 14A – 224.50 đang lưu thông trên đường Hạ Long thuộc phường Bãi Cháy bất ngờ va chạm với taxi hãng Mai Linh BKS 14P – 2760 đi cùng chiều hướng Cái Dăm- Bãi Cháy. Sau khi va chạm, taxi hãng Mai Linh đã đâm trực diện vào xe máy BKS 98K2 – 8340 do anh Nguyễn Văn Quang (SN 1984) (nghệ sĩ Duy Quang), nguyên quán tại huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) hiện trú tại tổ 8A, khu 7, phường Bãi Cháy (TP Hạ Long) điều khiển, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. |
Liên kết website
Ý kiến ()