Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 12:36 (GMT +7)
Mơ một mái nhà có mẹ, có cha
Thứ 6, 22/09/2017 | 15:30:47 [GMT +7] A A
"Tại sao sinh em trong cuộc đời, mà sao không cho em tình người" - câu hát trong ca khúc Dấu chấm hỏi của nhạc sĩ Thế Hiển cứ quanh quẩn trong đầu tôi sau khi gặp cô bé Triệu Thị Điệp, lớp 6A, Trường PTDTBT TH và THCS Đồng Lâm 1, xã Đồng Lâm, huyện Hoành Bồ. Điệp có mẹ, có cha, nhưng hiện giờ em đang bơ vơ, lạc lõng giữa dòng đời...
Em Triệu Thị Điệp (bên phải) chú ý nghe giáo viên giảng bài trên lớp. |
Đối với Điệp, thời gian vui nhất trong ngày chính là lúc ở trường. Chia sẻ với chúng tôi, em Điệp cho biết: "Một ngày của em bắt đầu từ 5 giờ. Sau khi ngủ dậy, em nấu cơm để trưa đi học về ăn, sau đó giặt quần áo, quét dọn nhà cửa. Em không quen ăn sáng nên hơn 6 giờ là em đi học luôn”. Bữa ăn hằng ngày của Điệp thường chỉ có cơm với rau. Điệp bẽn lẽn: “Em ăn thế quen rồi”.
Năm học mới 2017-2018, nhờ có các nhà hảo tâm tặng quà cho trường, Triệu Thị Điệp và nhiều học sinh là con hộ nghèo của Trường PTDTBT TH và THCS Đồng Lâm 1 đã được tặng toàn bộ sách giáo khoa và vở viết. Trước đó, Điệp cũng được tặng 1 chiếc xe đạp để tự đi học. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Điệp luôn nỗ lực học tập. Từ khi học tiểu học đến nay, em đều đạt học lực khá. Ở trường, Điệp hoà đồng với bạn bè và được đánh giá là một học sinh ngoan, dễ mến.
Bà Hoàng Thị Dự, Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH và THCS Đồng Lâm 1, cho biết: “Bên cạnh thực hiện đầy đủ các chính sách của Nhà nước dành cho học sinh thuộc diện hộ nghèo, trong các đợt trao học bổng của các nhà tài trợ, nhà hảo tâm, trường cũng luôn dành sự ưu tiên cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn như em Điệp. Bên cạnh đó, trường cũng không thu bất kỳ một khoản nào đối với em Điệp. Nhiều giáo viên trong trường còn thường xuyên cho Điệp quần áo, sách vở và coi như con em của mình”.
Không chỉ ở trường, em Điệp còn thường xuyên được các thầy cô của Trường PTDTBT TH và THCS Đồng Lâm 1 đến nhà thăm hỏi, động viên. |
Sau giờ học, chúng tôi về thăm nhà em Triệu Thị Điệp ở thôn Đồng Quặng, xã Đồng Lâm. Ngôi nhà cấp 4 không có tài sản gì đáng giá ngoài chiếc tivi. Hôm chúng tôi đến cũng là lúc anh Triệu Quý Long, bố đẻ của Điệp về nhà. Qua trao đổi chúng tôi được biết, vợ chồng anh Long ly hôn từ năm 2014. Anh Long hiện đang làm việc tại TP Móng Cái, khoảng 3-4 tháng mới về nhà một lần. “Tôi làm bốc vác hàng thuê, lúc có việc lúc không. Mỗi ngày công người ta trả 300.000 đồng. Ở nhà chỉ có mỗi cái Điệp, còn Đường thì bây giờ không rõ ở đâu, làm gì. Hai bố con không liên lạc với nhau đã 2 năm nay" - anh Triệu Quý Long nói.
Trước đây, khi anh trai Triệu Quý Đường còn đi học ở nhà, hai anh em Đường và Điệp cũng tự chăm sóc nhau. Hằng ngày, sau buổi học, hai anh em ra suối bắt ốc về bán hoặc đi phát cỏ thuê lấy tiền mua thức ăn. Tuy nhiên, ngay khi học xong lớp 9, Đường đi làm thuê, thỉnh thoảng mới về nhà. “Anh ấy cũng không còn quan tâm đến em như trước đây. Em xin số điện thoại nhưng anh Đường không cho. Mẹ em thì lâu lâu mới về thăm, lần về lâu nhất là 5 ngày. Lúc đi mẹ chỉ bảo ở nhà phải ngoan, chăm chỉ học hành. Em mong mẹ em quay về ở cùng với em…”, Điệp rưng rưng chia sẻ.
Ra về khi hoàng hôn đã buông, hình ảnh cô bé 12 tuổi cô độc dựa vào cửa dõi theo bóng khách khiến chúng tôi thương cảm. Thiếu tình thương yêu, sự chăm sóc của gia đình, em sẽ làm thế nào để vượt qua khó khăn, yên tâm đến trường, thực hiện ước mơ trở thành cô giáo?
Quảng An
Liên kết website
Ý kiến ()