Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 21:01 (GMT +7)
"Mái ấm công đoàn" - Ấm lòng những giáo viên nghèo
Thứ 2, 28/08/2017 | 06:45:11 [GMT +7] A A
Cùng với việc chăm lo cho các đối tượng chính sách, thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương đã triển khai chương trình hỗ trợ nhà ở cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, nổi bật là phong trào xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn”. Đây thực sự là sự hỗ trợ thiết thực, giúp nhiều giáo viên an cư, ổn định cuộc sống để toàn tâm cho sự nghiệp trồng người.
Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT và Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (TP Hồ Chí Minh) đã hỗ trợ 50 triệu đồng xây “Mái ấm công đoàn” cho gia đình chị Khâu Thị Thu Hoà, giáo viên Trường Tiểu học Thống Nhất, huyện Hoành Bồ. |
Trong mùa mưa bão này, gia đình chị Khâu Thị Thu Hoà, giáo viên Trường Tiểu học Thống Nhất, huyện Hoành Bồ và người thân trong gia đình vô cùng phấn khởi, vui mừng khi được ở trong ngôi nhà mới kiên cố thay thế ngôi nhà cũ thường xuyên bị dột, ngập nước. Chỉ vào ngôi nhà cũ ngay cạnh đó, chị Hoà nói: “Ngôi nhà này của bố mẹ chồng tôi đã xây cách đây gần 40 năm nên tường, mái bong tróc. Nhất là vào mùa mưa, nhà tôi thường ngập nước”. Gia đình chị Hoà mới thoát nghèo từ năm 2015. Tuy nhiên, gia đình chị vẫn ở diện khó khăn, bởi có con nhỏ, mẹ già thường xuyên đau ốm, chồng mới có việc làm, nên hầu như mọi chi phí trong gia đình đều trông vào đồng lương của chị. Do đó, gia đình chị không đủ khả năng xây mới nhà. Trước hoàn cảnh đó, năm 2017, Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT và Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (TP Hồ Chí Minh) đã hỗ trợ 50 triệu đồng giúp gia đình chị Hoà xây nhà. Chị Hoà chia sẻ thêm: “Cùng với số tiền được hỗ trợ, tôi vay thêm và nhờ giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp nên đã xây được ngôi nhà mới khang trang, diện tích 70m2 với tổng kinh phí gần 300 triệu đồng. Nếu không có sự hỗ trợ này, không biết đến bao giờ tôi mới có một ngôi nhà khang trang để ở”.
Tương tự, gia đình chị Bùi Thị Thu Trang, giáo viên Trường Mầm non Cửa Ông, TP Cẩm Phả, cũng gặp nhiều khó khăn. Được biết, bản thân chị Trang bị u tuyến giáp vừa mới phẫu thuật, còn chồng là công nhân hầm lò bị tai nạn lao động nên sức khoẻ yếu. Ngôi nhà của gia đình chị Trang đang ở được xây dựng trên sườn đồi hiện đã xuống cấp, mái hỏng, tường nứt, trần nhà dột rất nguy hiểm nên khi mưa bão phải sơ tán. Nhờ sự hỗ trợ của Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng và sự giúp đỡ của bà con họ hàng, chị mới xây được ngôi nhà cấp 4 với diện tích 80m2, trị giá trên 200 triệu đồng. Tại lễ bàn giao nhà mới, chị Trang không giấu được niềm xúc động, nói: Sự quan tâm của các cấp lãnh đạo ngành, địa phương, đồng nghiệp và người thân là nguồn động viên lớn để tôi xây dựng ngôi nhà mới khang trang. Nhờ đó tôi yên tâm công tác, không lo nhà dột phải sơ tán khi trời mưa.
Không riêng gia đình chị Hoà, chị Trang, trong năm 2017, Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Ninh tiếp tục vận động cán bộ, giáo viên, sự hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức hảo tâm, hội khuyến học... để giúp nhiều giáo viên có hoàn cảnh khó khăn xây, sửa nhà ở. Chỉ tính từ năm 2012 đến nay, Công đoàn ngành Giáo dục đã huy động hỗ trợ xây dựng được 110 ngôi nhà “Mái ấm công đoàn” với kinh phí trên 2,8 tỷ đồng. Ngoài ra, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn còn được vay vốn từ Quỹ trợ vốn LĐLĐ tỉnh. Từ năm 2012, toàn ngành đã giúp đỡ 2.304 lượt người được vay vốn, với kinh phí gần 30 tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp công đoàn ngành Giáo dục đã huy động hỗ trợ hàng trăm suất quà, tiền mặt trao tặng cho các giáo viên có hoàn cảnh ốm đau, tai nạn.
Có thể khẳng định, qua nhiều năm thực hiện, phong trào xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn” đã thực sự tạo ra cơ hội tốt để mỗi gia đình giáo viên nghèo, hoàn cảnh khó khăn có điều kiện xây dựng nhà ở. Những “Mái ấm công đoàn” này được xây bằng tình cảm của nhiều tấm lòng, do tổ chức công đoàn phát động đã khẳng định vai trò và vị trí của công đoàn trong việc chăm lo cho đời sống người lao động, góp phần chung tay cùng xã hội giải quyết những khó khăn về nhà ở cho đoàn viên, CN,VC,LĐ trên địa bàn toàn tỉnh.
Nguyễn Hoa
Liên kết website
Ý kiến ()