Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 06:37 (GMT +7)
Chỉ vì con đường vắng chủ
Thứ 4, 09/08/2017 | 10:05:29 [GMT +7] A A
Khu phố 10, phường Mông Dương (TP Cẩm Phả) được chia thành 2 khu dân cư riêng biệt là Đồng Mỏ và Bến Ván. Có một thời khu phố như ốc đảo biệt lập vì đường xấu. Năm 2013, tỉnh lộ 329 nối liền Cẩm Phả - Ba Chẽ đi qua khu phố 10 được hoàn thành đã cải thiện rõ rệt cho khu phố về giao thông. Ấy vậy nhưng đường 329 chỉ đi qua Đồng Mỏ, còn Bến Ván thì vẫn thế. Vậy là cùng một khu phố “bên vui, bên buồn”, bởi bên Đồng Mỏ người dân có đường đẹp, bên Bến Ván thì vẫn mong mỏi đường được mở mang nâng cấp.
Ngay cả những ngày nắng, đường vào Bến Ván, khu 10, phường Mông Dương, TP Cẩm Phả cũng rất khó đi. |
Theo ông Nguyễn Văn Nức, Bí thư Chi bộ khu phố 10: “Sở dĩ đã nhiều năm nay con đường khu Bến Ván không được đầu tư nâng cấp là do trước đây nó được Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Cẩm Phả mở ra để phục vụ việc khai thác rừng. Thế nhưng nay đất rừng đã được giao cho các hộ trồng keo, bởi vậy, Công ty hầu như không sử dụng đến con đường và họ cũng chẳng tính gì đến chuyện làm lại đường. Mặt khác Bến Ván thuộc khu phố 10 của phường Mông Dương, nên không được hưởng nguồn xây dựng nông thôn mới, không được hưởng nguồn hỗ trợ cho các xã đặc biệt khó khăn. Các đơn vị chức năng của TP Cẩm Phả cũng đã khảo sát nhưng để hoàn thành con đường phải chi vào số tiền khoảng 23 tỷ đồng. Đây là số tiền lớn, trên danh nghĩa đây vẫn là con đường thuộc doanh nghiệp chứ không phải đường khu dân cư, nên những khoản chi lớn cần phải cân nhắc. Việc xã hội hoá làm đường cũng rất khó, vì Bến Ván có 60 hộ dân thì đều là người dân tộc thiểu số và có 5 hộ nghèo, 8 hộ cận nghèo. Các hộ khác tuy đã thoát nghèo nhưng đời sống cũng vẫn rất khó khăn, do nguồn thu hàng ngày của họ từ ruộng, rừng, trong khi các cánh đồng diện tích manh mún và rừng keo ít (khoảng 2ha/hộ). Người dân không có tiền để đóng góp làm đường”.
Năm học mới này, có khoảng 20 trẻ em từ Bến Ván ra Đồng Mỏ để học. Đường tới trường dài khoảng 6km, những ngày mưa lũ trẻ phải dò dẫm từng bước vì đi trên đường bùn nhão chẳng khác gì lội dưới ruộng. Ngày nắng thì bụi, hễ có xe tải chạy qua là bụi mù trời. Anh Phoòng Văn Vinh, khu Bến Ván, nói: “Vào năm học, dù bận đến mấy tôi cũng phải đưa con đến trường vì để cháu đi một mình không yên tâm. Còn người lớn hễ có công việc như ăn cưới, giỗ chạp... ngoài phố thì phải mang theo bộ quần áo dự phòng, vì quần áo mặc đi trên đường bẩn hết”.
Trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo HĐND phường Mông Dương cho biết: “TP Cẩm Phả đã có quyết định khởi công con đường này vào đầu năm 2018. Cũng chỉ vì con đường mang tên doanh nghiệp, nên người dân Bến Ván đã phải chờ đợi lâu như vậy”.
Anh Vũ
Liên kết website
Ý kiến ()