Tất cả chuyên mục
Thứ Ba, 23/04/2024 21:59 (GMT +7)
Một chuyến đi nhiều ý nghĩa
Chủ nhật, 02/07/2017 | 06:31:58 [GMT +7] A A
Câu lạc bộ Phụ nữ hướng về biên giới, biển đảo Quảng Ninh được thành lập từ tháng 4-2012. Đến nay, sau 5 năm hoạt động bằng nhiều việc làm nghĩa tình, đầy chất nhân văn, CLB đã góp phần chia sẻ, động viên gia đình cán bộ hội viên, các đơn vị đóng quân tại các vùng biên giới yên tâm phát triển kinh tế - xã hội, làm tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Đại diện CLB Phụ nữ hướng về biên giới, biển đảo tặng quà lưu niệm cho đại diện lãnh đạo đơn vị bộ đội đóng quân trên đảo Trần. |
Trong 5 năm với nhiều chuyến công tác hành trình của CLB đến với các hội viên nghèo, các đơn vị bộ đội đóng quân trên tuyến biên giới của Tổ quốc nhưng chuyến đi đến đảo Trần (Cô Tô) của CLB Phụ nữ hướng về biên giới, biển đảo vào tháng 6 vừa qua đã để lại cho chúng tôi những trải nghiệm, cảm nhận sâu sắc về sự chân tình, những tình cảm nồng ấm của các thành viên trong đoàn với người dân cũng như cán bộ, chiến sĩ sinh sống trên đảo Trần, một hòn đảo tiền tiêu, cửa ngõ Vịnh Bắc Bộ.
Đúng 7 giờ 30, con tàu công vụ Cô Tô - 01 của huyện Cô Tô đã rẽ sóng rời cảng Cô Tô đưa 60 thành viên trong CLB Phụ nữ cũng như các vị khách mời hướng về đảo Trần. Rất may, thời tiết ủng hộ, biển hôm ấy lặng sóng, chỉ mất chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, chúng tôi đã đến đảo Trần. Từ xa, đã thấy những cánh tay giơ cao của cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo chào đón chúng tôi.
Tàu cập cảng đảo Trần, sau những cái bắt tay nồng ấm, những món quà của CLB mang ra đảo là những bức tranh, quạt tích điện, thùng đựng rác, sách vở, đồ dùng học tập... nhanh chóng được vận chuyển xuống tàu và đưa lên xe ô tô để vào đảo.
Các thành viên CLB phối hợp cùng với các đơn vị trên đảo tham gia dọn vệ sinh bãi biển. |
Đảo Trần thuộc xã Thanh Lân, huyện Cô Tô rộng khoảng 4,5km2, nằm ở phía Tây Bắc đảo Cô Tô, là hòn đảo xa đất liền nhất của tỉnh Quảng Ninh. Đảo Trần nằm gần đường phân định trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trên đảo ngoài lực lượng vũ trang, có 16 hộ dân sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt hải sản. Phần lớn họ đều làm nghề đi biển, tự nguyện rời đất liền ra gắn bó với đảo. Với họ việc ra đây không chỉ là khát vọng làm giàu nơi mảnh đất đầy tiềm năng, mà còn là trách nhiệm với chủ quyền biển đảo.
Những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành Trung ương và địa phương, hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc đã và đang đổi thay từng ngày. Những công trình kinh tế, văn hoá xã hội, dân sinh như điện gió, đường bê tông, trường học, khu dân cư, hồ chứa nước... được xây dựng nhằm phục vụ cho nhu cầu của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo, đã góp phần làm cho cuộc sống nơi đây đang ngày càng thay đổi. Nhưng bên cạnh đó, với đặc thù là đảo xa đất liền, phương tiện đi lại gặp nhiều khó khăn, hiện tại vẫn chưa có tuyến giao thông công cộng nào nối hòn đảo này với đất liền hoặc “đảo mẹ” Cô Tô. Chính vì thế muốn đến đảo Trần chỉ có cách đi theo tàu của các đoàn công tác, hoặc các thuyền, mảng của ngư dân.
Bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà khám sức khoẻ cho con em các hộ dân trên đảo. |
Trong chuyến đi lần này, không chỉ thăm, tặng quà các cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo, CLB còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: Dọn vệ sinh môi trường bãi biển và khám sức khoẻ, phát thuốc cho người dân trên đảo. Ngay khi đặt chân lên đảo tất cả các thành viên của CLB cùng với cán bộ chiến sĩ tại các đơn vị đóng quân trên đảo đã bắt tay ngay vào công việc nhặt rác, dọn vệ sinh khu vực bãi biển. Chỉ hơn một tiếng đồng hồ, những thứ rác bẩn dạt vào bờ biển, phía cầu cảng đảo Trần đã được dọn dẹp sạch sẽ, chất thành từng đống to để tiêu huỷ. Trong khi các thành viên của CLB dọn rác ở bãi biển, nhóm các thành viên đến từ Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà cũng nhanh chóng di chuyển vào khu dân cư tổ chức khám bệnh cho bà con trên đảo. Bác sĩ trẻ chuyên khoa Nhi, Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà Hoàng Hà Khánh chia sẻ: “Em rất vui khi được tham gia chuyến đi lần này, được giúp đỡ khám, phát thuốc cho bà con, nơi còn hạn chế về công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ cho người dân. Đây cũng thực sự là một trải nghiệm, đem đến cho bản thân em khá nhiều điều thú vị”.
Chị Nguyễn Thị Cảnh, Phó trưởng thôn Đảo Trần, xã Thanh Lân, Cô Tô - một hộ dân đầu tiên lập nghiệp trên đảo tâm sự, năm nay là năm thứ 11, gia đình chị gắn bó với hòn đảo này. Những ngày mới ra đảo, cuộc sống của gia đình chị gặp vô vàn khó khăn, thiếu thốn trăm bề, phải chống chọi với nhiều trận sóng to gió lớn nhưng hai vợ chồng chị vẫn quyết tâm bám biển, bám đảo. Bây giờ cuộc sống trên đảo Trần đã bớt khó khăn hơn, cả đảo có 16 hộ dân, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, những công trình mới như trường học, đường bê tông đã được hoàn thiện, những ngôi nhà kiên cố mới xây nằm san sát bên nhau được đưa vào sử dụng. Đời sống nhân dân trên đảo đã có những khởi sắc, người dân đã yên tâm lao động ổn định cuộc sống để bám biển, bám đảo. Không giấu nổi được sự xúc động khi được nhận những món quà, tình cảm của CLB Phụ nữ hướng về biên giới, biển đảo, chị Cảnh nói, thay mặt cho các hộ dân trên đảo Trần cảm ơn những tình cảm mà chị em trong CLB phụ nữ đã dành cho bà con đảo Trần. Đây thực sự là món quà có ý nghĩa lớn, động viên, chia sẻ giúp cho bà con yên tâm bám biển phát triển kinh tế gia đình, vừa góp phần gìn giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Chị Nguyễn Minh Hường, Trưởng ban Nữ công Báo Quảng Ninh, chia sẻ, bản thân chị đã tham gia một vài chuyến đi cùng với các chị em trong CLB đến các vùng biên giới, hải đảo xa xôi của tỉnh. Mỗi chuyến đi đều để lại cho chị những cảm xúc riêng, nhưng chung nhất vẫn là sự cảm thông với những người phụ nữ gia cảnh khó khăn ở vùng biên giới, hải đảo còn chịu nhiều thiệt thòi, thiếu thốn. Lần này ngoài tham gia với tư cách thành viên CLB, Ban nữ công Báo Quảng Ninh còn tặng 16 suất quà cho các hộ dân trên đảo Trần. Tuy giá trị các phần quà không lớn nhưng chứa đựng những tình cảm lớn lao của chị em Báo Quảng Ninh hướng về vùng biên giới, hải đảo.
Ngoài các phần quà của CLB, xúc động hơn, chị Lê Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội LHPN TP Móng Cái còn chuẩn bị những hộp dầu xoa bóp riêng có tác dụng chống ngứa để đến tận nơi trao tặng bà con trên đảo. Chị Nhàn chia sẻ, qua những chuyến đi giúp chị thấu hiểu hơn những khó khăn, vất vả của những cán bộ, chiến sĩ và người dân đang sinh sống trên những vùng biên giới, hải đảo xa xôi.
Hội LHPN TP Hạ Long tặng đồ dùng học tập cho các cháu học sinh. |
Cứ thế, những món quà đầy ắp nghĩa tình của CLB Phụ nữ hướng về biên giới, biển đảo đã làm ấm lòng các cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, những hộ dân trên đảo Trần. Điều đó đã động viên các gia đình cán bộ hội viên, các đơn vị đóng quân tại các vùng biên giới yên tâm sinh sống, làm tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Chia sẻ với chúng tôi về những hoạt động của CLB Phụ nữ hướng về biên giới, biển đảo, bà Lê Thị Kim Loan, Chủ nhiệm CLB cho biết: Hiện CLB có 89 hội viên gồm các chị em là cán bộ công chức, viên chức thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và các chị em phụ nữ trên địa bàn tỉnh tự nguyện tham gia. Mỗi thành viên của CLB đến từ một cơ quan, đơn vị, tổ chức, có độ tuổi, hoàn cảnh khác nhau, song ở họ có điểm chung là tấm lòng nhân ái, tinh thần, trách nhiệm sẻ chia với cộng đồng, tình cảm, mong muốn chung tay đóng góp một phần nhỏ bé vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo của Tổ quốc thân yêu.
Hàng năm, bên cạnh việc tổ chức các chuyến đi thăm, tặng quà các hộ nghèo, cán bộ, chiến sĩ công tác ở vùng biên giới, hải đảo, các thành viên CLB cũng tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, địa phương về phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ an ninh biên giới, biển đảo; vận động phụ nữ, nhân dân các xã biên giới, hải đảo tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống tội phạm, chống xâm canh, xâm cư, lấn chiếm, xâm phạm chủ quyền biên giới, hải đảo; tổ chức các hoạt động giúp đỡ các cơ sở hội, phụ nữ, trẻ em biên giới, biển đảo, phát triển kinh tế, chăm sóc sức khoẻ, nâng cao đời sống, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và các hoạt động ý nghĩa xã hội gắn với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới, biển đảo.
Đến nay, sau 5 năm thành lập, CLB Phụ nữ hướng về biên giới, biển đảo đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. CLB còn là diễn đàn trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, tạo tiền đề giúp đỡ phụ nữ Quảng Ninh phát triển một cách toàn diện. Có thể nói đây là mô hình hoạt động hết sức có ý nghĩa, tạo sự gắn bó, sẻ chia giữa các thành viên CLB với chị em phụ nữ đang sinh sống tại các vùng biển, đảo, biên giới của tỉnh...
Chúng tôi rời đảo Trần vào một buổi chiều, khi ánh mặt trời đang tắt dần trên biển, xa xa những ngôi nhà kiên cố mới xây san sát nằm kề bên nhau như bức tường thành vững chãi nơi biển khơi. Trên biển, những con tàu nối đuôi nhau trở về bến cảng Vụng Tây sau một ngày ra khơi. Tôi lại nhớ lời chia sẻ của chị Cảnh, người đầu tiên đến sinh sống tại đảo Trần: “Vì tình yêu với biển đảo quê hương nên chúng tôi đã quyết định gắn bó lâu dài với đảo Trần, quyết tâm xây dựng quê hương mới”. Đối với tôi cũng như các thành viên trong CLB, đây thực sự là một chuyến đi đầy ý nghĩa.
Thu Nguyên
Liên kết website
Ý kiến ()