Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 28/03/2024 16:31 (GMT +7)
Gian nan đường đến Đài Van
Thứ 5, 13/07/2017 | 18:30:44 [GMT +7] A A
Chúng tôi gọi con đường đến thôn Đài Van, xã Đài Xuyên, huyện Vân Đồn là “Con đường đau khổ”. Bởi đó là con đường đất, mỗi khi mưa xuống thì sình lầy, bùn đặc quánh, lún chặt bánh xe từ 15-20cm với nhiều ổ trâu, ổ gà. Chúng tôi phải vừa đẩy, vừa lôi xe mới qua được những đoạn đường này. Tính ra, từ đoạn đường bê tông cuối cùng của thôn Xuyên Hùng đến thôn Đài Van dài gần 20 cây số, nhưng chúng tôi đã phải đi hết gần 2 tiếng mới đến được. Cả quãng đường ấy có chừng 7, 8 đoạn sình lầy, kéo dài cả trăm mét.
Con đường vào Đài Van gập ghềnh, đầy bùn đất |
Thôn Đài Van có khoảng 80 hộ sinh sống. Trong đó, khu vực trung tâm thôn có khoảng 40 hộ dân được sử dụng đường bê tông dài hơn 1km nên đi lại còn thuận tiện. Để đến được những căn nhà cuối cùng của thôn, cũng phải vượt qua hơn 3km đường rừng gập ghềnh. Ấy vậy mà người dân nơi đây vẫn ngày ngày đi lại trên con đường này để trao đổi hàng hoá, kiếm sống. Thương nhất là các em nhỏ ngày nào cũng đi bộ vượt quãng đường từ vài cây đến cả chục cây số để đến trường. Con chữ dường như cũng bấp bênh như chính con đường các em đi vậy. Anh Trần Ngọc Tỉnh, khu Nước Xanh, thôn Đài Van, cho biết: “Điểm trường thôn Đài Van thuộc Trường Tiểu học Đài Xuyên cách nhà hơn 5km, ngày nào các cháu cũng đi bộ đến trường. Con đi học thì bố mẹ ở nhà cứ vừa làm vừa lo, vì đường xa, lại khó đi. Hôm nào không bận rộn mới cố gắng đưa cháu đi được, còn trời mưa thì chịu, đành ở nhà thôi”.
Nhìn từ xa, người ta dễ dàng thấy nhiều nóc nhà mái ngói, tường gạch chắc chắn, tưởng như Đài Van đã thoát nghèo. Nhưng trò chuyện với người dân nơi đây, tôi mới hiểu cái nghèo vẫn đang đeo bám từng bữa ăn, giấc ngủ của họ. Bà Nguyễn Thị Dung kể: “Cả gia đình chỉ trông cậy vào mấy sào ruộng để có gạo ăn qua ngày. Mọi trang trải trong gia đình đều phụ thuộc vào tôi và người con trai lớn đi bóc vỏ keo thuê cho người ta. Vất vả, khổ cực mà không có nghề nghiệp ổn định. Đến người con trai lớn cũng chỉ học hết lớp 9 rồi nghỉ ở nhà phụ mẹ. Nhưng không có học thì sao kiếm được việc làm. Đường sá thì khó khăn, nhà tôi lại ở xa xôi thế này, không biết đến các thông tin thi tuyển, kiếm việc làm, cái nghèo cứ mãi đeo đẳng”.
Còn đối với gia đình anh Trần Ngọc Tỉnh, dù đã thuộc diện thoát nghèo nhưng anh không khỏi lo lắng. Anh tâm sự: “Dù là hộ thoát nghèo, nhưng chúng tôi kiếm ăn từng bữa, đất sản xuất không có, lấy đâu kế sinh nhai đây. Những ngày nắng còn cố gắng đi làm, chứ mưa thì chỉ biết ở nhà trông con”.
Quả thật, đời sống của người dân ở đây còn quá khó khăn. Trưởng thôn Đài Van Trần Ngọc Tiến cho biết: Hơn nửa thôn là hộ nghèo. Ở đây chủ yếu là đất lâm nghiệp, người dân chỉ biết bám vào rừng để kiếm sống qua ngày. Đất sản xuất để cấy lúa thì sỏi đá, lúa thu hoạch được còn không đủ ăn thì làm sao thoát nghèo. Việc liên hệ, thông báo thông tin cho các hộ cũng phải mất mấy ngày mới đi hết vì sóng điện thoại yếu, mà đường sá thì khó khăn, chúng tôi chỉ mong huyện sớm đầu tư cho thôn con đường để bà con đi lại thuận lợi, thông thương với bên ngoài.
Được biết, hiện tại có 8 hộ thuộc thôn Đài Van đã được tham gia mô hình xây dựng chuồng trại tập trung và chăn nuôi theo hình thức nhóm hộ. Qua đó dần giúp các hộ dân thoát nghèo và ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, huyện Vân Đồn đang triển khai làm nền bê tông 3,7km đường đoạn từ trung tâm xã vào thôn Đài Van. Còn lại 8km đường vào các bản vùng sâu của thôn (vốn đầu tư 11 tỷ đồng) sẽ cố gắng bê tông hoá trong năm 2018 theo chương trình nông thôn mới. Trước mắt trong năm 2017, xã triển khai xây dựng khoảng 3km đường từ nguồn vốn của Chương trình 135. Hy vọng, con đường mới sớm hoàn thành, giúp cuộc sống của người dân Đài Van bớt khó khăn, vất vả hơn.
Hoàng Quỳnh
Liên kết website
Ý kiến ()