Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 12:53 (GMT +7)
Cơm Bento
Chủ nhật, 23/04/2017 | 13:40:32 [GMT +7] A A
Tôi đồ rằng, khi đọc hết bài viết nho nhỏ này, hẳn sẽ có người cho rằng câu chuyện “con tằm nhả tơ...”. Nhưng chắc chẳng sao nhỉ bởi trong cuộc sống vốn luôn vội vã này ta cần lắm những lúc chậm lại. Mà cũng không rõ từ bao giờ, khái niệm “sống chậm lại” xuất hiện và được áp dụng như một “liều thuốc” an thần trong những bấp bênh, chênh chao của đời người. Nói vậy, nhưng rồi cũng có lúc ta lại thúc giục ta theo kiểu “Nhanh lên chứ vội vàng lên với chứ/ Em ơi em tình non đã già rồi”.
Đấy, cứ mải dông dài thế mà chưa vào được chủ đề chính, đó là cơm Bento. Một tối, sau những mệt nhoài của ngày làm việc, uể oải ngồi thư giãn bằng cách lướt facebook bỗng phát hiện ra một chia sẻ rất thú vị của cô bạn cùng lớp cấp 3. Mà cô bạn này vốn là nhân vật đặc biệt về nhiều mặt. Chúng tôi vẫn hay tếu táo nửa đùa nửa thật nói với cô ấy và cũng nói với nhau rằng “nó hâm hâm”. Nhưng, cái sự “hâm hâm” này là đáng yêu nhé, không phải bất bình thường như mọi người hay nghĩ đâu. Sau nhiều năm ở nhà làm một bà mẹ bỉm sữa thực thụ, cuối cùng, cô ấy cũng bước ra khỏi “vỏ ốc” của mình để đi làm đúng chuyên ngành được đào tạo, đúng với niềm say mê yêu thích của bản thân.
Và, ở cái status của cô ấy khiến tôi hào hứng được viết đại ý rằng, khi đang rất thích thú được quay trở lại ăn cơm tập thể như thời sinh viên thì lại... đứng trước một quyết định khó khăn. Đó là ngưng cơm tập thể và mỗi ngày sẽ cố gắng chăm chỉ làm cơm Bento để bản thân và có khi làm cho cả các con mang tới trường nữa. Tôi tò mò lắm. Cơm Bento là cái gì nhỉ. Hí hoáy đi hỏi bác “Gúc”. Ồ, chỉ một giây đã ra hàng loạt kết quả mà mỗi cú nhấp chuột để xem không chỉ hoa mắt mà còn thèm một cách thực sự. Mỗi hộp cơm không chỉ được cân đối sao cho đầy đủ, cân bằng chất dinh dưỡng mà nó còn được trang trí hết sức đẹp mắt. Có thể nói không quá là mỗi hộp cơm Bento ấy như gói trọn văn hoá ẩm thực một cách tròn trịa đúng nghĩa. Vì, như một người chú của tôi vốn rất cầu kỳ trong chuyện ăn uống luôn bảo, người ta không chỉ ăn bằng miệng mà còn bằng mắt... Nhưng, nói đi nói lại, điều tôi thú vị nhất là cái kết luận rất đơn giản rằng, cứ gọi cơm Bento cho nó sang việc chứ thực chất là cơm cặp lồng của một thuở ấy.
Câu chuyện này đánh thức trong tôi đề nghị của cô con gái. Rất nhiều lần, con bé thổ lộ mong muốn có một sự đổi thay nào đó về bữa ăn trưa ở trường. Đó là việc mỗi học sinh sẽ được mang hộp cơm hay cặp lồng cơm mà bố mẹ chuẩn bị cho rồi đến giờ trưa cả lớp sẽ vẫn cùng nhau trong một bữa ăn tập thể. Con bé bảo, ai thích món gì của nhau có thể đổi và như thế sẽ có một bữa ăn nhiều món như buffet trong nhà hàng vậy. Và điều mà con bé nhà tôi cho rằng thật đặc biệt là sẽ tạo ra không khí một bữa trưa tập thể đặc biệt. Lúc đầu, tôi đã bác bỏ điều này với những lý lẽ của người lớn khiến con bé đầy hậm hực nhưng vẫn không từ bỏ mong muốn ấy. Chính vì thế, trong nhiều bữa cơm tối, câu chuyện một ngày được mang cặp lồng cơm tới trường lại được nhắc tới. Thật đúng kiểu chiến dịch “mưa dầm thấm đất”, dần dần, tôi cũng tự hỏi mình, tại sao không thể khi con bé bảo, trong cả một tuần, chúng con chỉ cần 1 ngày như thế...
Bắc Cung
Liên kết website
Ý kiến ()