Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 13:07 (GMT +7)
Nữ y tá được tặng Huy hiệu Bác Hồ
Thứ 6, 03/03/2017 | 23:41:30 [GMT +7] A A
Ngày 5-8-1964, đế quốc Mỹ ném bom miền Bắc, Vùng mỏ trở thành một trong những trọng điểm bắn phá của giặc Mỹ. Thực hiện lời kêu gọi “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” của Hồ Chủ tịch, cán bộ công nhân Xí nghiệp Bến Cửa Ông (nay là Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV) đã anh dũng bám trụ để sản xuất và chiến đấu bảo vệ nhà máy.
Trong chiến trận, dưới màn mưa bom bão đạn ấy, biết bao đồng chí sẵn sàng vượt mọi hiểm nguy, xả thân quên mình bảo vệ nhà máy. Tự vệ Xí nghiệp lúc bấy giờ đã dũng cảm phối hợp cùng với các lực lượng vũ trang trên địa bàn bắn rơi 8 máy bay Mỹ. Trong chiến công đó không thể không kể đến tập thể y, bác sĩ đã bất chấp hiểm nguy để cứu chữa thương, bệnh binh. Khó khăn về phương tiện đi lại, trên đầu máy bay địch không ngừng ném bom, khốc liệt là vậy, nhưng các y, bác sĩ luôn có mặt kịp thời để làm tốt nhiệm vụ, vai trò của người thầy thuốc. Tiêu biểu là nữ y tá Trần Thị Ánh Tuyết. Một mình cô suốt 360 ngày đêm đều có mặt trên trận địa, khi thì ở trên các hào túc trực và cấp cứu, chăm sóc những chiến sĩ tự vệ, công nhân nhà máy, khi thì băng qua các quả đồi này sang quả đồi khác để kịp thời cứu chữa cho thương, bệnh binh. Cô làm việc không ngừng nghỉ, đi lại như con thoi giữa các trận địa, đồi pháo, dưới làn mưa bom bão đạn của đế quốc Mỹ. Ở nhà cô lúc đó còn 3 con nhỏ, lớn nhất lên bảy, em bé nhất mới được ba tuổi, đều tự chăm sóc nhau để mẹ yên tâm công tác. Chồng cô là công an nên thường xuyên vắng nhà, nhưng tất cả đều không làm cô nản lòng. Cô kể lại: “Có những khi di chuyển trận địa, tôi phải theo các chiến sĩ vào tận khu vực Cái Bầu (huyện Vân Đồn) nhưng vẫn không ngại khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều lần hai vợ chồng tôi gặp nhau trên trận địa, trong hoàn cảnh khốc liệt nhìn thấy nhau, nhưng chẳng ai kịp nói với nhau câu nào. Cả hai người đều tự nhủ rằng cố gắng chiến đấu, ai may mắn còn sống thì sẽ có trách nhiệm nuôi dạy con cái trưởng thành”.
Bà Trần Thị Ánh Tuyết cùng chồng. |
Chiến công nối tiếp chiến công, năm 1966 Đại đội Nữ tự vệ nhà sàng được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu “Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” - Đơn vị Anh hùng đầu tiên của Vùng mỏ. Cũng thời điểm đó, cùng với những thành tích đặc biệt xuất sắc, người y tá đã quên mình trong mưa bom, bão đạn, suốt 360 ngày đêm có mặt tại các trọng điểm đánh phá của địch, cùng tập thể nữ y tá cứu chữa công nhân bị thương đã được Bác Hồ tặng Huy hiệu của Người. Năm 1967, Thủ tướng Phạm Văn Đồng về thăm Vùng mỏ đã trực tiếp gắn Huy hiệu Bác Hồ cho cô...
Cô Trần Thị Ánh Tuyết bồi hồi xúc động nhớ lại: “Buổi sáng hôm đó, lãnh đạo Xí nghiệp báo tôi theo xe cùng đoàn đại biểu của đơn vị về Hòn Gai họp, không may xe hỏng dọc đường nên đoàn đến muộn. Bác Phạm Văn Đồng về thăm Vùng mỏ, họp tại Hòn Gai, chờ mãi không thấy đoàn đại biểu của Xí nghiệp Bến Cửa Ông, nên mọi người cho xe đi đón. Khi đó, tôi vẫn chưa biết là được gặp Thủ tướng Phạm Văn Đồng, được tặng thưởng Huy hiệu Bác Hồ. Đến hội trường tôi thấy rất nhiều người, và tôi đã vô cùng xúc động, phấn khởi khi được bác Phạm Văn Đồng trực tiếp gắn Huy hiệu Bác Hồ lên ngực áo...”. Cô bảo, phần thưởng cao quý này luôn là động lực suốt đời để cô phấn đấu trong công tác, cuộc sống, xứng đáng với danh hiệu được trao tặng. Nhờ đó, hằng năm cô đều đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, phụ nữ “Ba đảm đang xuất sắc”; năm 1968 được Sở Y tế tuyên dương là “Con chim đầu đàn của ngành Y tế tỉnh Quảng Ninh”...
Năm 1980, cô nghỉ hưu và cùng gia đình chuyển về Hà Nội sinh sống. Các con cô hiện đều rất thành đạt: Con gái lớn của cô là chị Đặng Thị Vân Anh nguyên là Giám đốc Công ty Suối Khoáng Quang Hanh (nghỉ hưu năm 2016); con trai thứ hai là anh Đặng Hùng Sơn, Phó cục trưởng Cục Chống tham nhũng, Tổng Thanh tra Chính phủ; con trai thứ ba là anh Đặng Thừa Vương, công tác tại Cục Hải quan tỉnh; con trai út là anh Đặng Văn Tuấn, công an, đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.
Vũ Thị Hằng (Công ty Tuyển than Cửa Ông)
Liên kết website
Ý kiến ()