Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 19/04/2024 19:56 (GMT +7)
Bác sĩ của bản
Chủ nhật, 26/02/2017 | 00:42:20 [GMT +7] A A
Là một huyện miền núi, biên giới, với 96% là đồng bào dân tộc thiểu số, những năm gần đây, việc chăm sóc sức khoẻ người dân trên địa bàn huyện Bình Liêu đã có những cải thiện. Mặc dù cuộc sống của những y, bác sĩ nơi đây còn nhiều khó khăn, vất vả, điều kiện làm việc, trang thiết bị y tế còn thiếu thốn nhưng với lòng yêu nghề, họ vẫn yên tâm công tác, gắn bó với nghề, với bà con dân tộc vùng cao.
Bác sĩ Loan Thị Quyên đang khám bệnh cho chị Nình Thị Làu, thôn Lục Ngù, xã Húc Động (Bình Liêu). Ảnh: Thu Hương |
Đồng bào đã tin tưởng vào trạm y tế
Cách trung tâm thị trấn Bình Liêu khoảng 6km, nằm trên con dốc nhỏ bên cạnh con đường chính đi vào thác Khe Vằn (điểm du lịch của Bình Liêu) là Trạm Y tế xã Húc Động. Người đầu tiên mà chúng tôi gặp là bác sĩ Loan Thị Quyên, Trạm trưởng. Năm nay, bác sĩ Quyên 34 tuổi nhưng chị đã có 12 năm công tác ở trạm y tế tuyến xã.
Chị Quyên chia sẻ, sinh ra ở thị trấn Bình Liêu, năm 2005, sau khi tốt nghiệp hệ trung cấp của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh, chị Quyên về công tác tại Trạm Y tế xã Lục Hồn. Ngày mới về trạm công tác, cơ sở vật chất của trạm còn nhiều thiếu thốn, trạm chỉ có mấy nhân viên trong khi địa bàn rộng, đông dân, có hôm phải đi bộ vài km mới tới bản thăm khám bệnh cho người dân. Công tác ở Trạm Y tế Lục Hồn được 4 năm, để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chị Quyên tiếp tục thi vào Đại học Y Hải Phòng. Năm 2013, tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, chị trở về xã Lục Hồn công tác được 1 năm và được điều chuyển sang làm Trạm trưởng Trạm Y tế xã Húc Động và gắn bó với nơi này từ đó đến nay.
Chị Quyên tâm sự, với đặc thù là một xã miền núi, Húc Động có 2.700 nhân khẩu nhưng dân cư sống rải rác, không tập trung, kinh tế của người dân chủ yếu là dựa vào sản xuất nông nghiệp. Trước đây, người dân khi ốm đau ít đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế mà mời thầy mo cúng đuổi tà, trừ bệnh; đa phần phụ nữ tự sinh nở nên rất nguy hiểm đến tính mạng... Nhờ làm tốt công tác truyền thông, vận động, phổ biến giáo dục sức khoẻ, thực hiện nếp sống văn minh, đến nay những quan niệm, hủ tục của người dân ở Húc Động đã thay đổi, mỗi khi ốm đau, đồng bào đều đến trạm y tế, bệnh viện để khám chữa bệnh. Bác sĩ Quyên cho biết, bà con bây giờ rất chịu khó đến trạm y tế khám chữa bệnh, lấy thuốc, chủ yếu là những bệnh thông thường như cảm cúm, đường hô hấp... Năm 2016, Trạm Y tế xã Húc Động thực hiện khám cho 4.341 lượt bệnh nhân. Công tác chăm sóc cho bà mẹ, trẻ em được đảm bảo. Trên địa bàn không có dịch lớn nào xảy ra.
Hiện nay, do Trạm Y tế xã Húc Động xây dựng đã lâu, một số hạng mục đã xuống cấp, để nâng cao công tác khám chữa bệnh cho bà con được tốt hơn, bác sĩ Quyên mong muốn được Nhà nước hỗ trợ đầu tư sửa chữa nhà bếp, phòng đẻ, lò xử lý rác. Đồng thời mua sắm thêm một số trang thiết bị chuyên khoa như máy siêu âm, điện tim... Cùng với đó, tạo điều kiện cho đội ngũ nhân viên của trạm tham gia các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ.
Bác sĩ Hoàng Văn Ba khám bệnh cho bệnh nhân nhi. |
Nguyện gắn bó với vùng cao
Sinh ra ở xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu, bác sĩ Vi Văn Nồng, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Đồng Văn đã có 21 năm gắn bó với nơi này. Anh chia sẻ, năm 1996, lúc mới về nhận công tác tại Trạm, cơ sở vật chất ở đây vô cùng thiếu thốn, trạm y tế chỉ là một phòng nhỏ trong trụ sở UBND xã Đồng Văn, có 3 nhân viên y tế. Trong khi địa bàn xã Đồng Văn với 8 thôn, bản và 1 khu, địa hình phân tán, đường sá đi lại giữa các bản chủ yếu là đi bộ, có những bản cách xa trung tâm xã tới 12km như bản Phạt Chỉ. Trình độ dân trí không đồng đều, tỷ lệ hộ nghèo cao. Đến năm 2007, Trạm Y tế xã Đồng Văn được xây dựng, cơ sở vật chất khang trang hơn, năm 2008, trạm được công nhận chuẩn quốc gia y tế. Hiện nay trạm có 5 nhân viên (1 bác sĩ, 2 y sĩ, 1 nữ hộ sinh và 1 điều dưỡng viên). Tuy nhiên, công tác khám chữa bệnh ở đây vẫn gặp không ít khó khăn. Thêm nữa là xã miền núi, biên giới, có 5 dân tộc anh em sinh sống, ngôn ngữ bất đồng. Đặc biệt là các thôn, bản vùng sâu, xa, đời sống kinh tế của người dân chủ yếu làm nông nghiệp, còn nhiều thiếu thốn, trình độ hạn chế, một số hủ tục lạc hậu như mê tín dị đoan vẫn tồn tại nên việc tuyên truyền vận động và chăm sóc sức khoẻ cho bà con còn gặp không ít những rào cản.
Bác sĩ Vi Văn Nồng chia sẻ: Cũng như ở các trạm y tế vùng cao khác, công việc ở trạm chủ yếu là tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, khám sức khoẻ và điều trị những ca bệnh thông thường cho người dân. Vì vậy, so với các đồng nghiệp đang công tác ở những bệnh viện, trung tâm y tế lớn của tỉnh, anh em ở đây cũng chịu nhiều thiệt thòi, không có điều kiện học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận với những khoa học mới, nâng cao trình độ chuyên môn. Chúng tôi mong muốn cấp trên tạo điều kiện cho đi học thêm nâng cao trình độ tay nghề, trang bị thêm thiết bị máy móc hiện đại để phục vụ tốt hơn công tác khám chữa bệnh cho bà con.
Mặc dù công tác ở một địa bàn còn nhiều khó khăn, nhưng bác sĩ Vi Văn Nồng thổ lộ, anh chưa bao giờ có ý định rời xa vùng đất này. Bởi đây là nơi anh sinh ra và lớn lên. Được phục vụ chăm sóc sức khoẻ cho bà con ở đây là một tâm niệm lớn nhất của cuộc đời anh.
Hết lòng vì bệnh nhân
48 tuổi, 26 năm công tác tại Trạm Y tế xã Vô Ngại, hơn ai hết bác sĩ Hoàng Văn Ba là người thấu hiểu nhu cầu cần bác sĩ của người dân nơi đây. Trong 26 năm công tác tại trạm, anh không ngừng phấn đấu và luôn tận tình phục vụ bệnh nhân trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Với bộ đồ nghề khám bệnh cùng chiếc xe máy cũ, chuyện vượt đèo, lội suối đã trở thành công việc bình thường đối với bác sĩ Ba mỗi khi đến các thôn, bản vùng sâu để khám chữa bệnh và tuyên truyền cho bà con dân tộc từ bỏ những thủ tục lạc hậu cũng như thực hiện các chương trình phòng chống dịch bệnh.
Bác sĩ Ba chia sẻ: Vô Ngại có 17 thôn, bản nhưng chưa có ngóc ngách nào của xã là tôi chưa đi qua. Ngay từ những ngày đầu về nhận công tác, song song với việc khám, chữa bệnh ở trạm, tôi thường xuyên đi cơ sở nắm địa bàn, đến tận từng nhà dân để tìm hiểu đời sống, làm bạn với bà con. Từ đó, từng bước thay đổi cách nghĩ, chuyển biến hành vi của người dân trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ theo hướng tích cực. Trước đây, người dân trong bản có thói quen khi bị đau ốm tự chữa bệnh ở nhà, đến khi bệnh nặng mới đưa đến cơ sở y tế. Điều này gây nên rất nhiều khó khăn trong công tác điều trị bệnh. Khắc phục tình trạng này, mỗi tháng, cán bộ của trạm xuống tận bản để tuyên truyền, vận động, giải thích cho người dân hiểu về những lợi ích của việc phát hiện và điều trị bệnh sớm, để người dân chủ động đưa người bệnh đến cơ sở y tế. Hơn 20 năm công tác, bác sĩ Hoàng Văn Ba không nhớ nổi mình đã tham gia khám chữa bệnh cho bao nhiêu lượt người.
Chia tay với bác sĩ Hoàng Văn Ba, các bác sĩ vùng cao của huyện Bình Liêu, chúng tôi cảm nhận được rằng không chỉ ở Bình Liêu mà ở đâu đó tại các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh, nơi cuộc sống còn nhiều khó khăn thiếu thốn vẫn có những bác sĩ đang ngày đêm bám thôn, bám bản tận tình chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân với tấm lòng “Lương y như từ mẫu”.
Thu Nguyên
Tâm sự về nghề của bác sĩ Bác sĩ Hà Duy Nam (Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Bãi Cháy): “Mong muốn được phát huy hết khả năng phục vụ nhân dân” Bác sĩ Đào Thị Thanh (Trung tâm Y tế huyện Hải Hà): “Bác sĩ trẻ cần một môi trường tốt để làm việc, rèn luyện” Bác sĩ Dương Văn Linh (Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh): “Chúng tôi luôn mong nhận được sự tin tưởng, hợp tác của người nhà bệnh nhân” Bác sĩ Phạm Văn Dũng (Trạm Y tế xã Bằng Cả, Hoành Bồ): “Tạo điều kiện để người dân vùng xa hưởng các dịch vụ y tế tốt nhất” Ra trường, tôi về Hoành Bồ công tác, gắn bó với y tế thôn bản đã 17 năm nay. Quả thật thời gian đầu phải đạp xe 2 tiếng vượt quãng đường xa để đến xã Bằng Cả, nhiều khi chúng tôi cảm thấy nản. Thế nhưng càng làm việc tôi càng thấy gắn bó với mảnh đất này. Xã Bằng Cả phần lớn là bà con dân tộc Dao, đi lại khó khăn, nhận thức về y tế, đặc biệt về điều trị y học hiện đại và sức khoẻ sinh sản. Người dân có thói quen tự chăm sóc, sinh đẻ tại nhà. Đã có những ca mà chúng tôi phải vượt rừng, băng sông đến thăm khám, đỡ những ca phức tạp. Gánh vai trò, trách nhiệm chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để bà con được chăm sóc y tế tốt nhất, hạn chế việc đi lại khó khăn của người dân. Để bà con dân tộc được chăm sóc sức khoẻ tốt hơn, mong Nhà nước quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất vốn đã được xây từ nhiều năm nay. Y tá Nguyễn Thị Dịu (Trạm y tế xã Minh Châu, Vân Đồn): “Chúng tôi rất mừng khi y tế cho xã đảo ngày càng được quan tâm” Là những người gắn bó với công tác chăm sóc sức khoẻ ở xã đảo từ những thời điểm khó khăn, chúng tôi rất vui mừng khi y tế xã đảo ngày càng được quan tâm, chăm lo. Đặc biệt, với việc xã đảo có điện lưới đã giúp chúng tôi có thể triển khai nhiều kỹ thuật, trang thiết bị hơn trong điều trị cho bệnh nhân. Điều người dân mong ước cũng là mong ước của chúng tôi đó là được Nhà nước quan tâm đầu tư hơn về cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, đào tạo nâng cao tay nghề, bổ sung thêm nhân lực đủ chuyên môn... để phục vụ người dân xã đảo tốt hơn nữa. Hoàng Quý - Tạ Quân (thực hiện) |
Liên kết website
Ý kiến ()