Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 19:04 (GMT +7)
Nghĩa tình CLB Phụ nữ hướng về biên giới, biển đảo
Thứ 4, 18/01/2017 | 12:25:17 [GMT +7] A A
Vừa qua, gần 30 thành viên của Câu lạc bộ (CLB) Phụ nữ hướng về biên giới, biển đảo tỉnh Quảng Ninh đã có chuyến hành trình về với vùng biên giới của TP Móng Cái. Được tham gia cùng đoàn, chúng tôi cảm nhận sâu sắc những tình cảm nồng ấm, sự sẻ chia của thành viên CLB dành cho cán bộ, chiến sĩ và người dân vùng biên giới, hải đảo của tỉnh.
Ban Chủ nhiệm CLB Phụ nữ hướng về biên giới, biển đảo tỉnh tặng quà cho gia đình chị Đặng Thị Ngọc, thôn Cao Lan, xã Bắc Sơn (TP Móng Cái). |
Chị Phạm Thị Hằng, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Ba Chẽ, chia sẻ: “Đây là lần thứ 3 tôi tham gia chuyến đi như thế này, nhưng mọi cảm xúc vẫn vẹn nguyên như lần đầu. Đó là niềm tự hào, biết ơn những chiến sĩ đã ở lại biên cương, bảo vệ bình yên cho Tổ quốc; niềm thương cảm sâu sắc với những hoàn cảnh khó khăn của nhiều hội viên, phụ nữ miền biên giới...”. Trong chuyến đi, các thành viên CLB đã cùng ôn lại nhiều kỷ niệm trong chuyến hành trình những năm trước. Qua những câu chuyện và kỷ niệm được các thành viên ôn lại, chúng tôi cảm nhận rõ sự háo hức, mong chờ của họ với hành trình đến lần này”.
Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Pò Hèn. Sau khi dâng hương tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ Tổ quốc, đoàn đến thăm hỏi, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bắc Sơn và Đồn Biên phòng Hải Hoà. Qua những câu chuyện của cán bộ, chiến sĩ nơi đây với đoàn, chúng tôi cảm nhận rõ hơn những cống hiến của những chiến sĩ nơi biên cương luôn chắc tay súng để bảo vệ bình yên cho Tổ quốc. Tiếp đến, thành viên CLB đã đến thăm, tặng quà 10 gia đình hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bắc Sơn và phường Hải Hoà. Chị Đặng Thị Ngọc, thôn Cao Lan, xã Bắc Sơn, xúc động chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Sinh hoạt của cả gia đình chỉ trông vào số tiền làm thuê ít ỏi của chồng. Tôi ở nhà trông 2 cháu, cháu bé ốm đau suốt, cháu lớn năm nay 3 tuổi bị thiểu năng trí tuệ, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn quá nên gia đình không có điều kiện đưa cháu đi chữa trị. Nhận được sự quan tâm, động viên của chị em trong CLB như thế này, tôi rất xúc động và biết ơn...”. Cảm xúc của chị Ngọc cũng giống như của nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn nơi đây khi đoàn đến thăm hỏi, chúc Tết.
Cùng với các hoạt động trên, thành viên CLB còn tuyên truyền, phổ biến cho hội viên phụ nữ biên giới về những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, những nghị định về biên giới quốc gia. Đồng thời, tuyên truyền, chia sẻ với chị em những kiến thức về sức khoẻ sinh sản, kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững, phát triển kinh tế gia đình... Chị Lê Thị Kim Loan, Chủ nhiệm CLB Phụ nữ hướng về biên giới, biển đảo tỉnh, cho biết: Chuyến công tác này của hội viên đã góp phần làm phong phú thêm hoạt động của CLB. Hoạt động này đã động viên, cổ vũ tinh thần đối với các cán bộ, chiến sĩ biên phòng và hội viên, phụ nữ nơi biên cương tham gia bảo vệ biên giới; tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Nhờ đó, đã thắt chặt tình cảm keo sơn gắn bó giữa thành viên CLB với quân và dân nơi biên giới, biển đảo. Sắp tới, CLB tổ chức kỷ niệm 5 năm thành lập; tổng kết, đánh giá hoạt động, rút kinh nghiệm, học hỏi cách làm hay của đơn vị bạn. Câu lạc bộ sẽ tiếp tục vận động, kêu gọi nguồn lực hỗ trợ, chung tay góp sức và sẻ chia khó khăn với các chiến sĩ và nhân dân nơi biên cương Tổ quốc.
Vũ Luyến
Liên kết website
Ý kiến ()