Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 15:09 (GMT +7)
Có một Hạ Long như mơ...
Thứ 2, 30/01/2017 | 01:47:05 [GMT +7] A A
Quê hương Hạ Long - Quảng Ninh đang chuyển mình mỗi ngày một văn minh và tươi đẹp, điều đó khiến cho những người con xa quê như tôi không khỏi tự hào và mong mỏi được góp sức mình, dù nhỏ bé cho sự chuyển biến ấn tượng này. Công việc của tôi là giảng dạy tiếng Việt cho các học viên nước ngoài ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tôi thường nhắc tới quê hương Hạ Long yêu dấu như là một trong những ví dụ điển hình về nét đẹp thiên nhiên - con người và văn hoá Việt Nam. Hầu hết các học viên nước ngoài đều có ấn tượng rất đẹp về Hạ Long, cho dù họ mới nghe tới hay ghé qua thành phố xinh đẹp này. Xin được chia sẻ cùng bạn đọc Báo Quảng Ninh những tâm sự của 2 học viên trong lớp của tôi.
Anh Kim Samsum (49 tuổi, giảng viên Khoa Giáo dục đặc biệt của Trường Đại học Busan - Hàn Quốc) cũng tới Vịnh Hạ Long vào tháng 4-2015 trong một kỳ nghỉ ngắn ngủi. Anh rất tiếc không có đủ thời gian thăm vẻ đẹp của TP Hạ Long mà mới chỉ được du ngoạn hai ngày trên Vịnh mà thôi.
Anh nói: “Tôi tới Hạ Long vào buổi chiều muộn. Ăn tối trên Vịnh. Hải sản Hạ Long ngon lắm! Tôi ăn cả tôm, cả cá, cả mực! Ngủ đêm trên Vịnh cũng rất đặc biệt. Buổi sớm khi tỉnh dậy, tôi tưởng mình đang ngủ mơ, cảnh đẹp như trong tranh vẽ... Tôi không bao giờ quên cảm giác ngỡ ngàng lúc đó!!!”. Mặc dù con gái anh Kim đang sống ở Canada và con trai đang ở Hàn Quốc, anh Kim vẫn gắng lên kế hoạch cho mùa hè tới đưa cả nhà cùng tới thăm Hạ Long một lần nữa, để tìm hiểu vẻ đẹp của cả TP Hạ Long chứ không chỉ mỗi vẻ đẹp trên Vịnh. Anh Kim rất thích đồ thủ công và tìm hiểu rất kỹ (qua sách báo) về những sản vật cũng như hàng thủ công đặc biệt ở Hạ Long. Anh hy vọng lần sau tới Hạ Long, anh sẽ được tìm hiểu thực tế hoạt động thủ công này. Nhiều học viên nước ngoài khác cũng giống anh ở chỗ họ rất quan tâm tới nét đẹp văn hoá vùng, miền.
Tất nhiên, tôi đã giới thiệu thêm nhiều nét đẹp quê hương Hạ Long cho chị Choi, anh Kim và nhiều học viên khác như một lời mời gọi họ đến thăm Hạ Long, để cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên và con người quê hương tôi. Để họ không chỉ biết tới Hạ Long như là tên của một vùng vịnh xinh đẹp với nhiều đảo lạ kỳ. Để họ cảm nhận những nét đẹp con người và văn hoá nơi đây đang ngày một toả sáng như một thương hiệu Hạ Long!
Chị Choi Eunsil (48 tuổi, giáo viên tiểu học ở Zasan - Hàn Quốc) đã từng tới thăm Vịnh Hạ Long vào mùa hè năm 2015. Trước khi đến, chị hình dung Vịnh Hạ Long có gì đó giống như cảnh vật ở đảo Jeju xinh đẹp nổi tiếng ở Hàn Quốc, nhưng khi tới nơi thì chị khá bất ngờ vì cảm thấy choáng ngợp trước vẻ đẹp kỳ ảo, giống như trong tranh thuỷ mặc chứ không chỉ đơn thuần là cảnh trời biển giao hoà xanh thẳm.
Chị nói đó là lần đầu tiên chị nhìn thấy nhiều đảo tới như vậy và đảo nào cũng như được vẽ bằng một nét bút thần đầy ẩn ý mời gọi du khách khám phá. Bằng vốn tiếng Việt ít ỏi mới học được, chị gắng biểu đạt cảm xúc “Thật tuyệt vời! Tôi được ngủ đêm trên Vịnh Hạ Long. Ở đảo Jeju không được ngủ trong thuyền như vậy! Lúc đầu tôi hơi khó ngủ vì tiếng sóng. Nhưng sau đó thì tôi ngủ rất ngon! Sau khi rời Hạ Long, lúc đi ngủ tôi lại nhớ tiếng sóng ấy!”.
Khi được hỏi chị có ấn tượng gì về con người Hạ Long, chị nói chị chỉ gặp được chừng 10 người trên tàu du lịch và những chỗ bán hàng lưu niệm nhưng chị thấy mọi người đều rất vui vẻ và dễ mến. Chị đặc biệt khâm phục những người đã nuôi cấy ngọc trai ở Hạ Long. Theo chị, việc đó không chỉ tạo ra được những viên ngọc đẹp cho trang sức phụ nữ mà còn giúp cho Hạ Long bảo tồn được vẻ đẹp của sản vật thiên nhiên vốn đang ngày càng mai một ở nhiều nơi.
Bùi Thị Mai Anh (Hà Nội)
Liên kết website
Ý kiến ()