Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 28/03/2024 22:31 (GMT +7)
Thư gửi ông già Noel…
Chủ nhật, 25/12/2016 | 08:18:04 [GMT +7] A A
Với bọn trẻ, trong nhiều ngày lễ, thì dịp Noel mang đến biết bao háo hức thật đặc biệt. Có lẽ, không chỉ bởi lý do được nhận quà tặng mà dường như điều mà các bạn nhỏ rất lấy làm thích thú khi được viết thư cho một nhân vật vốn “hư hư, thực thực”. Chẳng biết ở các gia đình khác thế nào, còn đứa trẻ 10 tuổi nhà tôi năm nào vào dịp này cũng liên tục “truy xuất” ba mẹ với một câu hỏi “Ông già Noel có thật không ạ?”. Rồi, trong một bữa cơm tối, đứa trẻ nhà tôi kể về cuộc tranh luận ở lớp hôm đó, với chủ đề “Nhân vật Santa đi phát quà trong đêm Giáng Sinh là ông già hay bà già”. Chỉ vừa mới nghe mào đầu thế, tôi đã định phán, các con thật…ngớ ngẩn. Tất cả mọi người đều nói là ông già Noel đó thôi. Nhưng, khi kiên trì nghe đứa trẻ nhà tôi kể từ đầu tới cuối cuộc tranh luận thì tôi lại thấy có một sự thú vị hay hay. Bọn trẻ bảo, ông già Noel sẽ không dành nhiều thời gian để đi mua một số quà khổng lồ đến thế cho trẻ em khắp nơi trên thế giới mà chẳng những vậy món quà nào cũng được bọc gói rất đẹp; trao đúng người, đúng với mơ ước của từng bạn. Trong khi đó, bản tính tỉ mẩn, kiên trì, nhẫn nại và cả chăm chỉ nữa thường hay có ở phụ nữ. Nhưng lại cũng không thể là bà già Noel vì đây là dịp các cửa hàng thời trang ở khắp nơi ồ ạt bán đồ sale, mà phụ nữ thì khó lòng mà bỏ qua những cơ hội “đáng giá” như thế. Hơn nữa, chẳng thể có chuyện, bà già Noel cứ mặc mãi một bộ quần áo hết mùa Giáng sinh này sang mùa Giáng sinh khác, vì phụ nữ thường rất chỉn chu và chăm chút hình thức…
Từ chuyện chủ đề “Santa là đàn ông hay đàn bà” đứa trẻ nhà tôi chuyển ngay qua chuyện trường tổ chức cuộc thi viết thư cho ông già Noel. Qua những điều được nghe kể, tôi hình dung, đây sẽ là một chương trình ngoại khóa văn học bổ ích bởi ít nhất, học sinh sẽ không bị theo mẫu. Tất cả được viết lên suy nghĩ của mình, mong ước của mình, thậm chí thổ lộ cả những khát khao…Chính vì thế, chúng tôi những người lớn trong nhà cũng đóng vai trò như “quan sát viên”; tuy vậy, vẫn không tránh được có chút tò mò. Mọi năm, đứa trẻ trong nhà chộn rộn, chuẩn bị viết thư từ sớm lắm; thế mà mùa Noel này chưa thấy khởi động gì. Cuối cùng, điều mà người lớn thắc mắc cũng đã có lý do. Đứa trẻ trong nhà chúng tôi băn khoăn trước nhiều sự lựa chọn, không biết nên xin ông già Noel một cái áo cho con chó Ame mới nuôi hay là món đồ chơi cho bé Khoai con của cậu ruột; hay là xin quyển truyện cho mình…Chỉ còn vài ngày nữa là đến dịp lễ Giáng sinh, chúng tôi được đọc thư gửi ông già Noel. Cả 3 sự mong muốn kể trên đều không có trong nội dung thư ấy mà thay vào đó là 2 điều ước. Một là, mọi người hãy thân thiện với nhau hơn. Hai là, mọi trẻ em trên trái đất này đều có mái nhà của mình.
Vâng, nếu như mọi năm, chúng tôi những người lớn trong nhà đều đóng vai ông già, bà già Noel bí mật chuẩn bị quà theo đúng như những gì trong thư đã viết rồi lại bí mật treo ở cửa thì năm nay…
Bắc Cung
Liên kết website
Ý kiến ()