Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 28/03/2024 16:55 (GMT +7)
"Tốp" 100 thủ khoa xuất sắc và tâm nguyện cống hiến cho quê đảo Cô Tô
Chủ nhật, 18/12/2016 | 04:16:36 [GMT +7] A A
Trần Thị Thu Hằng (SN 1994) sinh ra và lớn lên ở khu 1, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô. Từ lớp 1 đến lớp 12, Hằng đều đạt học sinh giỏi. Khi là sinh viên khoa kế toán, Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội, Hằng liên tục là sinh viên xuất sắc. Đặc biệt, vừa qua, Hằng là một trong 100 thủ khoa xuất sắc năm 2016 của TP Hà Nội, được UBND TP Hà Nội vinh danh. Dù sẽ được tuyển dụng đặc cách vào làm việc tại cơ quan, đơn vị của thủ đô nhưng Hằng đã quyết định chọn trở về với mong muốn được góp sức xây dựng quê hương Cô Tô. Nguyên nhân nào khiến cô gái đất đảo - nơi còn nhiều khó khăn lại từ chối cơ hội làm việc ở thủ đô Hà Nội vốn là mơ ước của biết bao bạn trẻ sau khi ra trường?
Trần Thị Thu Hằng tại lễ trao bằng tốt nghiệp của Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội. |
- Sinh ra và lớn lên tại Cô Tô, một huyện còn nhiều khó khăn nhưng Hằng vẫn là học sinh giỏi liên tục 12 năm học. Bí quyết nào giúp Hằng đạt và giữ được thành tích ấy?
+ Em sinh ra và lớn lên trên huyện đảo, nơi mà còn khó khăn về kinh tế, ít có cơ hội được giao lưu, được mở rộng kiến thức. Thời em học, Cô Tô chưa có điện như bây giờ nên em học chủ yếu bằng những ngọn đèn dầu... Có lẽ từ những khó khăn đó, em tự nhủ mình phải học thật giỏi, phải cố gắng thật nhiều mới theo kịp các bạn cùng trang lứa trong đất liền. Vì vậy, em xác định rõ mình phải có phương pháp học tập phù hợp, hiệu quả. Điều quan trọng nhất, theo em nghĩ, đó là phải xác định được phương hướng học tập và làm việc của chính bản thân mình. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, em đã đặt ra những mục tiêu, mục đích, hay nói cách khác là đặt ra kế hoạch cho bản thân mình. Việc đặt ra những kế hoạch đó giúp em có thêm động lực để cố gắng phấn đấu hơn.
Còn anh hỏi bí quyết ư? (cười), em cũng chẳng có bí quyết gì ngoài việc ở trên lớp em luôn cố gắng chú ý lắng nghe thầy cô và đóng góp ý kiến xây dựng bài, điều đó giúp em nắm chắc kiến thức. Khi về nhà tranh thủ lúc trời còn sáng ôn lại kiến thức, thống kê, tổng hợp lại những kiến thức quan trọng. Đến tối, trên cơ sở kiến thức đã tổng hợp, em vận dụng để giải các bài tập, điều đó giúp em không bị rơi kiến thức. Cuối cùng, em không cố gắng nhồi nhét tất cả các kiến thức mà luôn kết hợp hài hoà giữa học mà chơi, chơi mà học.
Trần Thị Thu Hằng (bên trái) cùng các bạn tại lễ tuyên dương 100 thủ khoa xuất sắc của Hà Nội năm 2016. |
- Được tuyên dương thủ khoa xuất sắc, cơ hội công việc tại Hà Nội rất sáng sủa. Vậy, đâu là lý do khiến Hằng quyết định từ bỏ để quay về lập nghiệp tại Cô Tô?
+ Đúng là Uỷ ban nhân dân TP Hà Nội đặc cách nhận sinh viên tốt nghiệp thủ khoa xuất sắc vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị của thành phố, nhưng với em, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường và 4 năm trên giảng đường đại học, em chưa một phút nào nghĩ rằng mình sẽ rời xa quê hương Cô Tô để lập nghiệp. Lúc nào trong em cũng chỉ hướng về Cô Tô, nơi đã nuôi em trưởng thành như ngày hôm nay.
Lý do khiến em không thể rời xa Cô Tô đó chính là từ người mẹ của em. Mẹ em hiện công tác tại Trạm khí tượng hải văn Cô Tô. Đầu năm 1990, sau khi tốt nghiệp trung cấp hải văn, mẹ em đã tình nguyện ra Cô Tô công tác. Bố em là một trong số ít hộ ra Cô Tô từ năm 1979. Thời gian đó còn vô vàn khó khăn nhưng bố mẹ em vẫn bám trụ, xây dựng đảo. Tấm gương đó của bố mẹ làm cho em càng quyết tâm và chỉ một lòng nguyện gắn bó lâu dài nơi mảnh đất đã sinh ra em. Lý do thứ hai em quyết định về quê vì em mong muốn có thể dùng những kiến thức mình đã học được để góp công sức nhỏ bé của mình xây dựng huyện đảo Cô Tô - nơi đã nuôi dưỡng em lớn lên ngày một phát triển hơn.
Quyết định tình nguyện ra đảo công tác năm xưa của mẹ Hằng - cô Nguyễn Thị Luyến (bên trái) là một trong các lý do để Hằng quyết định trở về quê hương Cô Tô. |
- Khi ngồi trên ghế giảng đường, Hằng có bao giờ có những hoạt động ngoại khoá để giới thiệu về Cô Tô, hay tổ chức cho các bạn sinh viên những chuyến hành trình về biển đảo không?
+ Nhiều lắm chứ ạ!. Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội khi em theo học thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khoá để giúp các bạn sinh viên trong trường có thể trau dồi kinh nghiệm học tập và giao lưu kết bạn với nhau. Nhờ vào những hoạt động này mà em đã có cơ hội được giới thiệu với bạn bè về quê hương huyện đảo Cô Tô, nơi mà duy nhất khi còn sống, Bác Hồ cho phép dựng tượng của Người. Nơi mà chỉ ở Cô Tô mới có biển xanh, cát trắng, nắng vàng và là nơi người dân luôn thân thiện, mến khách. Thật vui mừng là rất nhiều bạn sinh viên trong trường em rất hưởng ứng và ai nấy đều quyết tâm được đặt chân đến Cô Tô. Vì vậy, không chỉ có dịp hè, mà mỗi khi được nghỉ học dài ngày, chúng em lại tổ chức hành trình về với biển đảo Cô Tô.
- Theo Hằng, làm thế nào để Cô Tô “kéo” thêm những bạn trẻ trở về xây dựng quê hương như Hằng, không chỉ với người Cô Tô mà cả các nơi khác?
+ Theo em, để có thể thu hút được những bạn trẻ có trình độ, kiến thức về xây dựng quê hương, huyện cần có cơ chế chính sách đặc thù, chẳng hạn như những sinh viên của các trường đại học có danh tiếng mà tốt nghiệp loại xuất sắc sẽ được xét tuyển đặc cách vào làm việc tại các cơ quan nhà nước. Và chính sách này cũng áp dụng cho các bạn có bằng tốt nghiệp đại học xuất sắc mà không phải là người địa phương, nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.
- Hằng đã có dự định gì cho tương lai? Nhất là từ những kiến thức đã được truyền thụ của thầy cô trên ghế nhà trường để góp sức xây dựng Cô Tô?
+ Hiện tỉnh Quảng Ninh đang thực hiện Đề án 25, hơn nữa huyện Cô Tô cũng không thiếu biên chế nữa nên em quyết định làm việc cho một doanh nghiệp ở địa phương. Em hy vọng, với những kiến thức đã học kết hợp với kinh nghiệm thực tế, em sẽ quen dần với công việc và nâng cao năng lực chuyên môn của mình. Cùng với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của huyện đảo, em mong muốn có thể phát triển sự nghiệp kinh doanh của mình trên chính nơi mà em đã sinh ra và lớn lên.
- Xin cảm ơn Hằng đã trò chuyện và chúc em sẽ thành công trên con đường đã chọn.
Công Quý (CTV)
Liên kết website
Ý kiến ()