Tất cả chuyên mục
Thứ Ba, 23/04/2024 17:07 (GMT +7)
Cách làm hay giúp người khó khăn của ông Chu Quang Việt
Thứ 3, 09/08/2016 | 09:36:27 [GMT +7] A A
Cả quãng đời trai trẻ, ông Chu Quang Việt (khu 6, phường Hải Yên, TP Móng Cái) cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Rời chiến trường trở về, ông đã vượt qua mọi khó khăn, thiếu thốn để vươn lên làm giàu. Khi đã có “của ăn của để”, ông lại mang một phần vốn liếng của mình giúp đỡ những đồng đội có hoàn cảnh khó khăn.
Ông Chu Quang Việt dốc sức chăm sóc đàn bò, hy vọng đến cuối năm 2017 sẽ giao hết cho các đồng đội có hoàn cảnh khó khăn. |
Năm 1971, chàng trai Chu Quang Việt tròn 20 tuổi nhập ngũ, biên chế vào Đoàn 559, chiến đấu ở mặt trận Quảng Trị. Đến tháng 2-1976, ông phục viên về quê nhà ở huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Sau khi kết hôn, liên tiếp trong 2 năm 1977, 1978, vợ chồng ông sinh hai người con, nhưng đứa thì sống được một ngày, đứa gần 2 tháng thì mất. Điểm chung của các con ông là đầu to hơn người, yếu ớt. Nỗi buồn chưa nguôi ngoai, đến tháng 2-1979, theo tiếng gọi của đất nước, ông tái ngũ, chiến đấu ở biên giới phía Bắc.
Từ những lần về phép và sau khi xuất ngũ (năm 1982), hai vợ chồng ông Việt sinh thêm được 3 người con. May mắn, các con ông khoẻ mạnh hơn 2 người anh trước đó. Trở về sau cuộc chiến, ông Việt tham gia hoạt động ở xã, vợ ông làm ở trạm y tế. Cuộc sống của gia đình ông với 5 người rất khó khăn khi lương của hai vợ chồng thấp, điều kiện làm nông nghiệp ở quê hương không thuận lợi. Điều khiến ông trăn trở hơn cả là sự dị nghị của dân làng trước việc 2 con đầu của ông sinh ra đã mất, cậu con trai sinh năm 1980 cũng không được nhanh nhẹn như những đứa trẻ bình thường. Lúc đó, ông cũng chỉ nghĩ rằng mảnh đất nơi mình ở không hợp mà không hề nghĩ đến bản thân đã nhiễm chất độc da cam/dioxin hồi còn ở chiến trường; để rồi đến năm 1990, ông quyết tâm đưa cả gia đình ra phường Hải Yên, TP Móng Cái khai hoang, lập nghiệp...
Ông Việt kể rằng, khi đưa gia đình đến Hải Yên, đây còn là vùng đồi núi hoang vu, dân cư thưa thớt. Ông đã mua một quả đồi rộng khoảng 2ha, từ đó san gạt thành trang trại, trồng cây, chăn nuôi lợn, gà, đào ao thả cá. Nói thì đơn giản, nhưng suốt mấy chục năm, vợ chồng ông đã đổ bao mồ hôi, công sức, trải qua bao lần thất bại, thua lỗ mới có được cơ nghiệp như ngày hôm nay. “Khi ra đây, từ điện, nước đến đường đi lại cũng còn khó khăn. Tôi và vợ vừa làm kinh tế, vừa tham gia công tác xã hội ở khu, nên vận động bà con góp công, của san gạt làm đường đi, trồng cột kéo điện về sử dụng. Trong làm kinh tế, tôi cũng trồng đủ các loại cây, từ vải, nhãn; nuôi cá trắm, cá trôi; nuôi lợn công nghiệp... sang nuôi cá rô đồng, lợn rừng, vịt trời. Cứ cây, con nào thị trường ưu chuộng, mang hiệu quả cao là tôi lại chuyển đổi. Rồi từ lãi của loại này, tôi lại dành để đầu tư nuôi trồng loại khác. Nhờ đó, sau hơn 25 năm lập nghiệp ở đây, tôi đã bám trụ lại vững vàng” - ông Việt chia sẻ.
Hiện, cơ ngơi của ông Việt khá rộng lớn với 1,5 mẫu ao thả cá rô đồng kết hợp nuôi vịt trời; 2 trại nuôi lợn rừng với số lượng trên 100 con; đàn bò trên 30 con; chưa kể diện tích trồng cây ăn quả, trồng lúa, trồng cỏ nuôi bò. Trang trại của ông đã tạo việc làm ổn định cho 8 lao động và nhiều lao động thời vụ. Ông cũng giúp các con về vốn để tạo dựng cơ nghiệp, có việc làm, thu nhập ổn định. Đặc biệt, từ năm 2013, ông Việt đã có ý tưởng xây dựng “ngân hàng bò” để giúp đỡ các cựu chiến binh, các nạn nhân chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh khó khăn. Do đó, ông đã dành một phần lợi tức để đầu tư, mua bò về nuôi. Ý tưởng của ông là, sau khi đã nhân đàn được khoảng 30-40 con bò sinh sản, sẽ giúp đỡ mỗi hộ 2 con bò đang mang thai. Hộ nhận bò sẽ mang bò về nuôi, sau khi bò sinh sản, 1 con sẽ thuộc về gia chủ, 1 con sẽ trả lại cho ông. Đôi bò mẹ tiếp tục để lại để gia đình nuôi tiếp, cho sinh sản nếu có nhu cầu; nếu không thì trả lại để ông giao cho hộ khó khăn khác. Còn những con bò con mà ông nhận lại, nếu là con đực, ông sẽ nuôi để bán lấy tiền tái đầu tư đàn bò; nếu là con cái, ông lại tiếp tục nuôi lớn để gia nhập “ngân hàng bò”. Khi giao bò, ông cũng sẽ hỗ trợ 50% số tiền làm chuồng nuôi; cấp và hướng dẫn cách trồng cỏ nuôi bò; hỗ trợ công tác chăm sóc thú y, kỹ thuật chăn nuôi...
Ông Việt tâm sự: “Tôi đã từng trải qua 2 lần nhập ngũ, tôi may mắn hơn nhiều đồng đội đã hy sinh. Tuy mang trong mình chất độc da cam/dioxin, cũng từng trải qua những trận ốm đau đến liệt cả người, nhưng đến giờ, tôi vẫn tạm coi là có điều kiện hơn nhiều đồng đội còn đang khó khăn. Do đó, tôi muốn chia sẻ chút may mắn, chia sẻ điều kiện của mình với các đồng đội, giúp các bạn thoát nghèo”. Đến nay, đàn bò của ông Việt đã được hơn 30 con, trong đó có 30 con bò cái đã trưởng thành. Tháng 7 vừa qua, ông đã giao 1 cặp bò đang mang thai cho cựu chiến binh Nguyễn Văn Thanh ở cùng thôn. Dự định tháng tới, ông sẽ giao 2 cặp nữa cho một cựu chiến binh ở huyện Hải Hà. Theo kế hoạch, đến hết năm 2017, ông sẽ giao toàn bộ 30 con bò cho các gia đình cựu chiến binh, nạn nhân chất độc da cam/dioxin khó khăn trên địa bàn tỉnh để phát triển kinh tế.
Hoàng Quý
Liên kết website
Ý kiến ()