Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 22:20 (GMT +7)
Nghị lực của một thương binh
Thứ 5, 04/08/2016 | 10:09:09 [GMT +7] A A
Đến thôn 2, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, hỏi thăm về cựu chiến binh (CCB) Chu Viết Hồng, thương binh hạng 2/4, chúng tôi cảm nhận được sự nể phục, yêu mến của người dân dành cho ông.
19 tuổi, chàng thanh niên Chu Viết Hồng viết đơn tình nguyện vào bộ đội, với quyết tâm cầm súng bảo vệ Tổ quốc. Ông từng tham gia chiến đấu ở chiến trường Việt Nam và phục vụ chiến đấu 1 năm ở nước bạn Lào. Xuất ngũ trở về với những vết thương của chiến tranh, ông bị suy giảm sức khoẻ 61%, là thương binh 2/4 và bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Những khi trái gió trở trời vết thương đau nhức kéo từ xương chân lên đến đầu. Khi nào sức khoẻ tốt chỉ đau 15-20 phút hoặc 1 tiếng, nhưng cũng có khi yếu, vết thương đau đến 2-3 ngày. Những lúc như vậy, với ông đi lại cũng khó khăn chứ chưa nói đến làm được việc gì.
CCB Chu Viết Hồng (bên phải) giới thiệu mô hình nuôi ong lấy mật. |
Những tưởng đau đớn về thể xác sẽ khiến ông quỵ ngã, chỉ có thể trông chờ sự trợ cấp của Nhà nước. Nhưng không, với bản lĩnh của người lính Cụ Hồ, vượt khó khăn về sức khoẻ, CCB Chu Viết Hồng vẫn tham gia lao động sản xuất, tạo nguồn thu nhập ổn định nuôi gia đình. Ông kể với chúng tôi: Hơn 14 năm trong quân đội, đến năm 1979, khi xuất ngũ trở về kinh tế gia đình gặp rất nhiều khó khăn, đồng lương thương binh ít ỏi. Nhưng học tập lời Bác dạy “Thương binh tàn nhưng không phế”, lúc nào tôi cũng tâm niệm dù mình có là thương binh thì cũng phải quyết tâm làm thế nào đưa kinh tế gia đình đi lên, ít nhất phải bằng hoặc hơn những người bình thường.
Với suy nghĩ đó, ông đã tích cực học hỏi và thử sức với nhiều nghề như nghề may, dệt thảm cói, thợ xây, đan trám gà, sửa chữa xe đạp, xe máy, nuôi ong lấy mật… Mỗi nghề ông thử nghiệm, thấy hiệu quả và phù hợp với sức khoẻ thì làm. Ông kể, những khi thấy sức khoẻ ổn định, ông vừa làm thợ xây vừa tranh thủ lên rừng lấy cây sặt về đan trám gà. Trung bình, một ngày ông đan được 6, 7 cái trám gà, nếu không đi xây và có người hỗ trợ vót nan sẵn, ông có thể đan đến 20 cái. Cùng với đó, ông còn kết hợp sửa chữa xe đạp, xe máy, nuôi ong lấy mật. Cứ mỗi nghề thêm thắt một chút, tính ra, trung bình mỗi tháng cũng mang lại thu nhập 5-6 triệu đồng, chưa kể thu nhập từ việc bán mật ong đạt từ 90 triệu đồng/năm trở lên. Nguồn thu nhập này đủ để gia đình ông có cuộc sống ổn định.
Với sự cần cù, chịu khó, luôn tìm cách vượt qua mọi khó khăn, hơn chục năm nay vợ chồng ông đã xây được ngôi nhà khang trang rộng rãi, nuôi dạy 3 người con trưởng thành. Người con trai cả của ông đang làm công an viên của xã Hạ Long, 2 người con gái đều đã tốt nghiệp đại học và hiện là giáo viên mầm non. Người vợ của ông đang giữ chức Bí thư Chi bộ kiêm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn 2, xã Hạ Long. Trong gia đình ông luôn có sự kính trên, nhường dưới, thực hiện gương mẫu mọi chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Bởi vậy, người dân trong thôn luôn luôn yêu quý, nể trọng ông. Được biết, gia đình ông năm nào cũng đạt danh hiệu gia đình văn hoá.
Nói về CCB Chu Viết Hồng, ông Đỗ Văn Lĩnh, Chủ tịch Hội CCB xã Hạ Long, cho biết: Đồng chí Chu Viết Hồng là một thương binh, hội viên Hội CCB rất gương mẫu, nhiệt tình tham gia các hoạt động của Chi hội cũng như của Hội. Đồng chí đã phát huy tốt lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế” biết vượt qua khó khăn xây dựng kinh tế gia đình ổn định, đi lên. Đặc biệt đến nay con cái đồng chí đều được học hành và có việc làm ổn định, gia đình sống hoà thuận hạnh phúc. Đồng chí là tấm gương sáng để anh em trong Hội CCB xã học tập, noi theo.
MAI DUYÊN (CTV)
Liên kết website
Ý kiến ()