Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 17:38 (GMT +7)
Đèn pha trong phố
Chủ nhật, 28/08/2016 | 06:58:56 [GMT +7] A A
Bạn đã bao giờ gặp tình huống khi đi xe trên đường (dù ô tô hay xe máy) mà bị xe ngược chiều chiếu đèn pha rọi thẳng vào mắt chưa? Còn tôi, không ít lần “vướng” phải “ca khó” như thế và cách duy nhất là ngay lập tức phải giảm tốc độ đi thật chậm cho dù các xe phía sau có bấm còi inh ỏi cũng đành chịu. Đơn giản, là vì tôi “4 mắt”; hơn nữa, cái cặp kính cận luôn dính trên mặt có độ dày đáng kể. Như vậy là, một kẻ mắt kém, chỉ cần mới nhập nhoạng tối ra đường, gặp cái đèn pha thì coi như... “tắt điện” toàn phần. Đã không ít lần, tôi cáu kỉnh, thậm chí bực bội về điều này theo kiểu “mình nói mình nghe”. Hẳn là, đã có không ít các vụ tai nạn giao thông do sự “hồn nhiên” rọi đèn pha trong phố... Đấy, có những sự “hồn nhiên” tai hại đến đáng sợ như thế.
Chính vì vậy, hôm được cộng đồng mạng trong “Gờ rúp” có tên OtoFun của Chi hội OtoFun Quảng Ninh mới ra mắt gần đây chia sẻ thông tin về chương trình mang tên “Không bật đèn pha trong phố” tôi thấy phấn chấn lắm. Ít ra, cũng đã có sự lên tiếng bằng một cách nào đó của những người có chung một niềm yêu về xe cộ. Chương trình này đã được tổ chức rất quy mô, bài bản dưới sự phối hợp của một đơn vị chuyên về lĩnh vực an toàn giao thông. Cái sự vui của tôi ở đây không chỉ đơn thuần là giải toả bực bội của mình bấy lâu với đèn pha trong phố mà còn là một chút suy ngẫm về cuộc sống. Một việc làm tưởng nhỏ nhưng lại không hề nhỏ khi người ta nhìn nhận ý nghĩa xã hội. Một việc tưởng chừng khó nói, khó làm nhưng nếu biết cùng nhau kết nối với lợi ích chung thì quả là đúng như điều dân gian đã đúc kết “3 cây chụm lại nên hòn núi cao”.
Chắc hẳn, sẽ có ý kiến phản bác rằng, đèn pha sinh ra là phải có chức năng của nó. Vâng, điều này rất đúng. Nhưng việc sử dụng, thực hiện đúng chức năng, đúng nơi, đúng lúc và cả đúng quy định nữa thì đã thật sự được ghi nhớ chưa? Cũng chính vì thế mới có hẳn một chương trình “không bật đèn pha trong phố”. Nghe tôi nói về câu chuyện này, một người bạn tâm giao kể: Cũng đã có lần, mình suýt chết hụt khi gặp đèn pha trong phố chiếu rọi thẳng mắt... Thế mà, cái người rọi đèn pha ấy chắc chẳng biết họ suýt gây hoạ đâu. Đúng là, chỉ một thao tác bật đèn thế nào cho đúng thôi mà sao lại có vẻ... rắc rối thế chứ. Rồi bạn trầm ngâm bảo: Cuộc sống có nhiều sự hồn nhiên đến đáng yêu, nhưng cũng có những cái hồn nhiên đáng sợ như thế đấy.
Bắc Cung
Liên kết website
Ý kiến ()