Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 21:33 (GMT +7)
"Học kỳ quân đội": Nơi rèn giũa tính kỷ luật và cách sống tự lập
Thứ 2, 27/06/2016 | 15:10:42 [GMT +7] A A
Được tổ chức đều đặn vào dịp hè từ năm 2012, đến nay “Học kỳ quân đội” đã trở thành một kỳ học đặc biệt đối với thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh. Đây là nơi các em được rèn giũa tính kỷ luật của quân đội nhân dân Việt Nam và trên hết, trang bị cách sống tự lập, kỹ năng sống là mục tiêu cao nhất mà chương trình này hướng đến.
5 năm qua, “Học kỳ quân đội” được Tỉnh Đoàn phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Giáo dục – Đào tạo tổ chức vào mỗi dịp hè đến nhằm giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống anh hùng của quân đội nhân dân Việt Nam, cùng với đó là tạo môi trường rèn luyện kỹ năng sống, tính kỷ luật, tự lập để xây dựng lớp thanh niên ưu tú, xung kích trong tương lai.
Đúng 5h00’, hàng ngày, khi kẻng hiệu lệnh trong doanh trại vang lên, em nào cũng thực hiện công việc đầu tiên cho một ngày “huấn luyện” mới đó là gấp chăn màn thật vuông vức, ngay ngắn đặt gọn gàng ở đầu giường. |
Chị Bùi Thị Vân Anh, Giám đốc Cung văn hóa thiếu nhi tỉnh cho biết: “Năm nay, lớp “Học kỳ quân đội” cấp tỉnh đầu tiên có 90 học viên tham gia. Các em được học tập, rèn luyện tại Lữ đoàn 147 Hải quân trong thời gian 10 ngày (từ 20 đến 29/6). Ngoài các học viên cấp tỉnh, tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cũng tổ chức cho 111 em tham gia “Học kỳ quân đội” tại một số đơn vị quân đội trên địa bàn. Trong chương trình ngoài các hoạt động giáo dục, huấn luyện quốc phòng các em còn được tham gia các giờ học sáng tạo, kỹ năng sống, xem phim, giao lưu và tham gia nhiều hoạt động thể thao, giải trí, dã ngoại hấp dẫn. Mục tiêu lớn nhất mà chương trình hướng đến là tạo ra tính kỷ luật trong học tập, sinh hoạt, xây dựng kỹ năng sống, cũng như tạo tính tự lập cho các em”.
Có mặt tại Lữ đoàn 147 Hải quân (phường Đại Yên, TP Hạ Long) vào lúc 5h00’, ngày 23/6, chứng kiến các em nhỏ nghiêm tục thực hiện các nội quy trong quân đội, tự làm tất cả mọi công việc mới thấy hết được ý nghĩa của học kỳ đặc biệt này. Đúng 5h00’, khi kẻng hiệu lệnh trong doanh trại vang lên, đèn điện ở tất cả các phòng đều bật sáng, trong phòng không ai bảo ai, em nào cũng thực hiện công việc đầu tiên cho một ngày “huấn luyện” mới đó là gấp chăn màn thật vuông vức, ngay ngắn đặt gọn gàng ở đầu giường. Các em chỉ có 30 phút để hoàn thành các công việc như: Gấp chăn màn, vệ sinh cá nhân, đánh răng rửa mặt, mặc quân phục chỉnh tề để chuẩn bị đến 5h30’ ra sân tập các bài võ thể thao rèn luyện sức khỏe.
Chia sẻ về “Học kỳ quân đội”, em Phạm Việt Hoàng, học sinh lớp 9A5, Trường THCS Trần Quốc Toản (TP Hạ Long) cho hay: “Em thấy chương trình này hết sức ý nghĩa và thiết thực, tham gia “Học kỳ quân đội” em được rèn luyện sức khỏe, biết thêm những kiến thức bổ ích như: Hiểu về quân hàm, cấp hiệu, lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam, những kiến thức trong trường học chưa hề có, từ đó em thấy thêm yêu quê hương, Tổ quốc mình. Ngoài ra, ở đây em còn được giao lưu, học hỏi các bạn cùng trang lứa, tham gia các hoạt động dã ngoại giúp đỡ người dân gặt lúa, học kỹ năng sống và em rất tự hào vì mình được làm anh bộ đội”.
Khi được hỏi, em có nhớ nhà khi tham gia kỳ học đặc biệt này không? Phạm Việt Hoàng chia sẻ: “Nói thật là những ngày đầu em cũng rất nhớ nhà. Nhưng khi được các cô giáo, các chú bộ đội giao lưu, động viên, cùng với nội dung học cuốn hút nên tất cả chúng em đều không còn nhớ nhà nữa”.
Cũng giống như Hoàng, tất cả các học viên tham gia khóa học đều phải học tập, huấn luyện và sinh hoạt theo thời gian biểu của quân đội. Trong đó, các em phải tự phục vụ bản thân từ việc gấp chăn màn, tắm, giặt giũ, phơi gấp quấn áo, quét nhà, rửa bát đĩa… Đặc biệt là các em gần như không được liên hệ với gia đình, mọi thông tin về học viên, các gia đình chỉ được tìm hiểu thông qua các giáo viên phụ trách.
Các chiến sĩ nhí tự rửa bát đũa sau mỗi bữa ăn. |
Chị Đỗ Thị Kim Oanh, Phó Giám đốc Cung văn hóa thiếu nhi tỉnh, Phụ trách chương trình “Học kỳ quân đội” chia sẻ: “Năm nay, lượng học sinh đăng ký tham gia “Học kỳ quân đội” khá đông và đến từ nhiều địa phương. Trong số 90 học viên khóa 1, có các em đến từ Hạ Long, Hoành Bồ, Vân Đồn, Cẩm Phả, Bình Liêu, Móng Cái, Quảng Yên. Đến thời điểm này, chúng tôi đã nhận được trên 50 hồ sơ đăng ký cho khóa 2 được mở trong thời gian tới. Tổ chức chương trình này, một trong những mục tiêu mà chúng tôi hướng đến đó là tạo cho các em tính kỷ luật, đặc biệt là tính tự lập. Ở nhà, đa phần các em được bố mẹ chiều chuộng nên những việc như rửa bát, giặt giũ, phơi gấp quần áo, gấp chăn màn… thường các em không phải làm. Thế nhưng khi tham gia “Học kỳ quân đội”, các em phải tự phục vụ bản thân từ A đến Z. Các em chỉ nhận được sự trợ giúp đó là sự hướng dẫn của các thầy cô, các chú bộ đội. Điều này đã tạo cho các em tính tự lập trong cuộc sống”.
Chị Oanh cho biết thêm, trong danh sách 90 học viên khóa 1 năm nay có 2 em được bố mẹ cho tham gia “Học kỳ quân đội” 2 năm liên tiếp. Theo thăm dò ý kiến của các gia đình có con tham gia chương trình thì hầu hết phụ huynh đều cho rằng, sau khi tham gia “Học kỳ quân đội” các cháu có ý thức trong sinh hoạt gia đình, cá nhân, tự giác hơn trong việc học tập.
Thái Bình
Liên kết website
Ý kiến ()