Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 11:40 (GMT +7)
Đón ngày hội non sông ở vùng cao Bình Liêu
Chủ nhật, 22/05/2016 | 14:03:55 [GMT +7] A A
4h30 sáng, chị Chíu Sám Múi, thôn Phiêng Sáp, xã Đồng Tâm đã thức giấc. Khác với mọi ngày, buổi sáng hôm nay đối với gia đình chị thật đặc biệt vì hai vợ chồng cùng chung niềm vui với nhân dân cả nước náo nức tham gia ngày hội bầu cử bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Sau khi nhóm bếp lửa, bắc nồi nấu cơm sáng cho cả nhà, chị Múi cẩn thận chuẩn bị bộ trang phục truyền thống với những họa tiết được khâu rất cầu kỳ của dân tộc Dao Thanh Phán để diện đi đón ngày hội non sông. Trước khi đi bỏ phiếu, vợ chồng chị không quên xem lại thể lệ bầu cử và nhắc nhau cầm thẻ cử tri. Chị Múi cho hay: “Tuy đây không phải lần đầu đi bầu cử, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất hồi hộp. Cả đêm cứ thấp thỏm mong trời mau sáng để đi bầu cử. 5 năm qua, những người chúng tôi bầu từ kỳ trước đã mang lại cho nhân dân nhiều lợi ích, cuộc sống đầu đủ hơn. Và lần này, chúng tôi cũng nghiên cứu, tìm hiểu rất kỹ về các ứng cử viên để chọn những người giỏi nhất, tốt nhất để họ đại diện cho nhân dân, tiếp tục mang đến sự phát triển cao hơn nữa cho quê hương, đất nước mình …”.
Gia đình chị Chíu Sám Múi, thôn Phiêng Sáp, xã Đông Tâm kiểm tra lại thông tin thẻ cử tri trước khi đi bầu cử. |
Giống như chị Múi, ngay từ sớm, người dân thôn Phiêng Sáp đã gọi nhau đi ra nhà văn hóa để bầu cử. Khác với mọi ngày, cả bản làng hôm nay rộn vang tiếng cười nói, tiếng loa tuyên truyền, hình ảnh cờ đỏ sao rực rỡ bên mỗi nếp nhà như tô thêm sắc màu tươi sang cho bầu không khí ngày hội non sông, tô thêm cho ước vọng của người dân về một tương lai xán lạn. Thôn Phiêng Sáp là một trong những thôn đặc biệt khó khăn của huyện Bình Liêu, dân số 100% là đồng bào dân tộc Dao Thanh Phán, tỷ lệ hộ nghèo trên 90%, cơ sở hạ tầng thiếu thốn. Với người dân nơi đây, ngày bầu cử không chỉ là một ngày hội để bà con thực hiện quyền công dân đi bỏ phiếu mà còn là một dịp vô cùng ý nghĩa để người dân gửi gắm những kỳ vọng vào lá phiếu, lựa chọn những đại biểu tâm huyết, có những việc làm cụ thể, trách nhiệm góp phần giúp bà con có cuộc sống tốt đẹp hơn, đầy đủ hơn.
Cử tri thôn Nà Pò, xã Hoành Mô bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 1 trên địa bàn xã. |
Còn tại điểm bầu cử thôn Nà Pò, xã Hoành Mô từ sáng sớm, đồng bào các dân tộc nơi đây đã gác lại công việc hằng ngày, khoác lên mình bộ quần áo mang bản sắc riêng, cùng nhau đi đến nơi bỏ phiếu. Có mặt tại điểm bầu cử từ rất sớm, cử tri trẻ nhất thôn Chíu Phúc Minh, sinh năm 1997, chăm chú xem lại một lần nữa danh sách những ứng cử viên trước khi quyết định lựa chọn bỏ phiếu. Cử tri Chíu Phúc Minh phấn khởi chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em được đi bỏ phiếu, thực hiện quyền công dân nên rất hồi hộp. Từ nhiều tháng nay, em đã được các cán bộ xã tuyên truyền về tầm quan trọng của ngày bầu cử. Em cũng xem thông tin của các đại biểu ứng cử rất kỹ. Em tin rằng với trách nhiệm của người cử tri, bản thân sẽ có lựa chọn đúng đắn, bầu cho người có đủ tài năng, trí tuệ để góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.”. Đúng 7 giờ, sau lễ chào cờ, các cử tri thôn Nà Pò đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Lần lượt các cử tri đã cùng nhau thực hiện quyền công dân, bỏ phiếu bầu vào các hòm phiếu. Cử tri Dường Chống Tắc, năm nay đã gần 80 tuổi, cho biết: Mỗi khi đến kỳ bầu cử, dù bận rộn thế nào ông cũng gác lại mọi việc, để cùng con cháu tham gia ngày hội non sông. Ông kỳ vọng rằng, những đại biểu được lựa chọn sẽ mang tài năng, trí tuệ để đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc để gửi tới Nhà nước, sớm đưa ra những chính sách, giải pháp phù hợp để giúp đời sống của đồng bào vùng cao ngày càng được nâng lên.
Cử tri thôn Nà Pò, xã Hoành Mô nô nức về khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử. |
Dọc những con đường dẫn đến các điểm bầu cử, sắc màu đặc trưng trên trang phục của đồng bào các dân tộc Dao Thanh Phán, Dao Thanh Y, Sán Chỉ đã tạo nên một bức tranh rực rỡ tươi sáng của vùng biên giới Bình Liêu trong ngày hội lớn của non sông. Cử tri nơi đây đều tin tưởng rằng những đại biểu được bầu sẽ làm tốt trách nhiệm là người đại biểu nhân dân, góp công sức của mình để làm đẹp hơn cho quê hương, đất nước.
Nguyễn Thanh
Liên kết website
Ý kiến ()