Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 19/04/2024 19:45 (GMT +7)
Rộn ràng Tết nơi lũ đi qua
Thứ 3, 09/02/2016 | 07:36:31 [GMT +7] A A
Đợt mưa lụt lịch sử cuối tháng 7, đầu tháng 8 năm 2015 đã khiến cho nhiều người dân ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh bỗng chốc trắng tay. Nhờ sự đùm bọc, sẻ chia của cộng đồng, sự nỗ lực vươn lên của người dân, cuộc sống ở các vùng lũ đang hồi sinh mạnh mẽ. Tết này, người dân nơi vùng lũ vẫn được hưởng một niềm vui trọn vẹn, ấm áp nghĩa tình.
Chị Nguyễn Thị Bích Thùy, thôn Bản Sen, xã Bản Sen (Vân Đồn) chăm sóc đàn gà để bán trong dịp Tết. |
Hồi sinh nơi đảo xa
Cuối tháng 12-2015, tròn 5 tháng sau đợt mưa lụt lịch sử đi qua, trở lại nơi “thủy thần” suýt cuốn phăng cả một thôn bản với 24 nóc nhà - xã Bản Sen, huyện Vân Đồn, ngó lên những ngọn cây xoan cao hàng chục mét trụi hết lá, nhìn sang vườn cam khô quắt, chúng tôi bất giác rùng mình mường tượng lại cảnh 27 hộ dân ngoi ngóp trong nước cách đây chưa lâu. Nhưng nay, những vạt đất đã được xới tơi, ven đường những luống rau xanh non mơn mởn đã thế chỗ cho sự úa tàn, hơi ấm mùa xuân dần xua tan mùa đông lạnh giá; tiếng trẻ con cười giòn tan trên sân trường, dáng người lớn khom mình bên những đống cát, sỏi, gỗ, gạch, vữa dọn dẹp lại nhà cửa chuẩn bị đón Tết…
Xã Bản Sen có 6 thôn thì thôn Bản Sen có 24 nóc nhà với 27 hộ dân, là thôn bị ngập hoàn toàn trong nước lũ. Trong cái giá rét sau lũ, người dân vẫn mải miết dọn lại đống đổ nát, họ xới đất, tỉa rau, sửa sang lại chỗ ở cho bớt xộc xệch, người thì đi làm thuê để kiếm tiền lo Tết…
Là một trong những địa phương gánh chịu nhiều thiệt hại song người dân nơi đây không trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ từ các tổ chức, bản thân họ đang nỗ lực từng ngày khắc phục khó khăn dần ổn định cuộc sống; sớm khôi phục sản xuất và vực dậy thế mạnh nuôi trồng thuỷ sản của xã đảo này đã bị mất trắng trong đợt mưa lụt. Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà anh mới xây được 4 năm, anh Phạm Văn Đàm, thôn Bản Sen, xã Bản Sen không khỏi xót xa khi nhắc những thiệt hại do mưa lũ gây ra: Ngôi nhà này là tiền dành dụm bấy lâu nay của vợ chồng tôi, ấy vậy mà chỉ trong tích tắc nó đã bị nhấn chìm trong biển nước, lúc đó chỉ chạy để thoát thân cũng là tốt lắm rồi còn tài sản thì không kịp mang đi. Đặc biệt, gia đình tôi còn có 8 bè nuôi hàu, ngoài ra còn có một phần diện tích để thả nuôi tu hài và ngao. Mưa lũ cũng làm mất trắng toàn bộ tu hài, ngao và hàu, thiệt hại ước tính khoảng 100 triệu đồng. Không nản trước khó khăn với lại mình chịu khó chắc “ông trời” cũng không phụ công mình. Nghĩ vậy, gia đình lại quyết tâm treo giống vụ mới. Hy vọng, thời tiết thuận lợi vụ hàu này được mùa để gia đình đón Tết được yên tâm hơn. Còn chị Nguyễn Thị Bích Thuỳ thuộc diện hộ nghèo của xã tâm sự: Chồng mất sớm, chị một mình chật vật nuôi hai đứa con ăn học, sau đợt mưa lũ cuộc sống vốn đã vất vả nay càng khó khăn hơn. Thế nhưng nhờ sự hỗ trợ của nhiều tổ chức và đặc biệt là xã đã giúp cho chị 50 con gà giống, nhờ sự cần cù chịu khó chăm sóc đến nay đàn gà nhà chị phát triển tốt, Tết này đã cho xuất bán. Có tiền chị sẽ sắm Tết gọi là tươm tất một chút cho các con phấn khởi.
Đồng chí Lê Hồng Phương, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Bản Sen cho biết: Để đảm bảo an toàn cho bà con thôn Bản Sen, huyện đã quy hoạch một phần diện tích thôn Khai Hoang làm khu tái định cư cho bà con nơi đây, dự kiến diện tích đất tái định cư khoảng từ 350 đến 400m2/hộ, trong năm 2016 sẽ đầu tư xây dựng hạ tầng trước khi người dân chuyển đến.
Ông Nguyễn Văn Dung, phường Mông Dương, TP Cẩm Phả phấn khởi được đón Tết trong ngôi nhà mới khang trang, rộng rãi. |
Xuân ấm trong những ngôi nhà mới
Trở lại Mông Dương, TP Cẩm Phả, địa phương cũng chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lụt lịch sử. Chúng tôi được chứng kiến những thanh sắc của cuộc sống mới tràn trề khi mùa xuân đang rộn ràng nơi nơi. Trong cái rét se sắt, những vạt rừng xa xa vẫn thấp thoáng trong làn mây trắng bồng bềnh. Mông Dương đang từng ngày điểm tô cho mình những nét chấm phá mới trong bức tranh toàn cảnh. Có được sắc diện tươi mới hôm nay, mỗi người dân vùng lũ đều phải gồng mình phát huy hết sức mạnh tiềm tàng. Đó còn là sự chung tay giúp sức của cả cộng đồng. Sau những tháng ngày miệt mài lao động sản xuất, ổn định cuộc sống, người dân Mông Dương đang náo nức hoà nhịp cùng mùa xuân quê hương. 104 hộ dân chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lụt tại tổ 1 và tổ 2 khu 4 đã yên tâm hơn trong những ngôi nhà mới kiên cố, khang trang chuẩn bị đón Tết. Ông Nguyễn Văn Dung (trước ở tổ 2, khu 4 nay đã chuyển đến tổ 2, khu 5) chia sẻ: Ở tuổi 60 vợ chồng đã sống hơn nửa đời người trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ sát sườn đồi. Nhưng đến đợt mưa lụt lịch sử ngôi nhà của ông đã không còn đủ sức chống chọi với thiên nhiên. Sau khi nhận được tiền đền bù, gia đình ông đã thêm 60 triệu đồng tiền tiết kiệm để mua căn nhà mới với diện tích 120m2 nhà ở, còn lại là sân vườn. Trong ánh mắt của ông ánh lên niềm vui khôn xiết, ông phấn khởi nói: Đối với gia đình tôi thì Tết năm nay là một trong những cái Tết ấm áp nhất, bởi không chỉ được ở trong ngôi nhà mới mà còn cảm thấy thật sự ấm áp về nghĩa tình.
Không riêng gì ông Dung, gia đình chị Trần Thị Dung và anh Trần Duy Thưởng ở tổ 1, khu 4, phường Mông Dương năm nay cũng được đón Tết trong ngôi nhà mới ấm cúng. Nhắc lại chuyện cũ chị Dung chưa hết bàng hoàng khi có người hỏi chuyện. Toàn bộ tài sản là số tiền chắt bóp của vợ chồng chị từ ngày lấy nhau đến giờ chỉ còn con số không, ngoài căn nhà thì cả trang trại hơn 100 con lợn và 500 con gà đều bị lũ cuốn trôi hết. Sau đợt mưa lũ gia đình chị cũng như nhiều hộ dân bị thiệt hại khác đều được sự quan tâm, sẻ chia, hỗ trợ của chính quyền địa phương và các tổ chức khác. Chị cho hay: Gia đình tôi được đền bù hơn 2 tỷ đồng, chúng tôi đã mua được đất xây nhà, dự kiến Tết này sẽ được ở trong ngôi nhà mới rộng rãi khang trang hơn.
Ngôi nhà của anh Cao Tiến Vỹ, phường Cao Thắng, TP Hạ Long được Tập đoàn Sun Group hỗ trợ xây dựng đã hoàn thành và bàn giao cho gia đình anh đón Tết. |
Có an cư mới lạc nghiệp, mỗi mảnh đời, mỗi số phận không ai giống ai, nhưng Tết Bính Thân năm nay, anh Cao Tiến Vỹ ở tổ 37, khu 4, phường Cao Thắng, TP Hạ Long cũng được đón năm mới trong ngôi nhà chắc chắn, an toàn. Anh Vỹ người duy nhất sống sót trong vụ sập nhà do lũ cuốn làm 8 người trong gia đình anh thiệt mạng. Đau đớn, xót xa, trống trải luôn là cảm giác thường trực trong anh, song nghĩ lại anh cũng tự động viên an ủi mình phải bản lĩnh, phải sống không chỉ cho riêng mình mà còn vì những người đã khuất. Trước những mất mát quá lớn của anh Vỹ, TP Hạ Long đã cấp đất mới cho anh ở Khu tự xây ruộng rau Chiến Thắng, phường Cao Thắng và Tập đoàn Sun Group hỗ trợ toàn bộ phần xây dựng. Trong ngôi nhà mới còn thơm mùi sơn, anh Vỹ không khỏi xúc động: Dọn về nhà mới ở rồi mà tôi vẫn chưa tin vào mắt mình, bản thân tôi cảm thấy may mắn vì nhận được sự quan tâm kịp thời của lãnh đạo tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp đã cho tôi một chỗ ở vững chắc. Về phía Công ty Than Hòn Gai, nơi tôi đang công tác cũng đã nghiên cứu bố trí, sắp xếp công việc phù hợp với thể trạng sức khoẻ sau khi tôi bình phục đi làm trở lại.
Như một quy luật của tự nhiên, vùng đất lũ đã thực sự hồi sinh từ sức sống tiềm tàng của con người và sự chung tay, góp sức của cộng đồng xã hội. “Lửa thử vàng, gian nan thử sức” - thế mới biết, thiên nhiên dù khắc nghiệt đến đâu, dù có dữ dằn thế nào cũng không thể nhấn chìm được ý chí và sức mạnh của con người. Một mùa xuân mới đang rộn ràng gõ cửa. Với những người dân vùng lũ xuân này đẹp hơn bao giờ hết bởi bao khốn khó, bao lo toan, bộn bề của cuộc sống bấy lâu, nay đã dần lùi xa vào quá khứ, nhường chỗ cho những mầm xuân đâm chồi vươn xa.
Trang Thu
Liên kết website
Ý kiến ()