Tất cả chuyên mục
Thứ Tư, 24/04/2024 19:57 (GMT +7)
"Toả sáng nghị lực Vùng than"
Thứ 6, 04/12/2015 | 08:14:45 [GMT +7] A A
Dù mới thành lập gần 2 năm nay, nhưng CLB Người khuyết tật TX Đông Triều đã trở thành nơi sẻ chia yêu thương cho nhiều người khuyết tật trên địa bàn thị xã. Với các hoạt động giao lưu, học hỏi, kết nối... đã giúp các thành viên người khuyết tật trong CLB xoá bỏ mặc cảm, hoà nhập với cộng đồng.
Đại diện Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh trao tặng xe lăn cho các thành viên CLB. |
Chị Nguyễn Hải Yến, Chủ nhiệm CLB Người khuyết tật TX Đông Triều, cho biết: Lúc đầu mới thành lập CLB chỉ có 7 thành viên, đến nay sau hơn 2 năm hoạt động đã phát triển hơn 60 thành viên. Từ khi thành lập đến nay, CLB đã trở thành mái nhà chung cho mọi người tham gia giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao… CLB còn thường xuyên tổ chức giao lưu với các Hội Người khuyết tật: Hải Phòng, Hà Nội, Thái Bình, Lạng Sơn… Từ những buổi sinh hoạt, giao lưu đã giúp các người khuyết tật trong CLB bớt đi mặc cảm, tự tin hơn để hoà nhập với cộng đồng.
Nói về ý định thành lập CLB, chị Nguyễn Hải Yến tâm sự: “Sau một lần về quê thăm ông bà ngoại, cô bạn tâm sự ở quê có nhiều người khuyết tật nhưng chưa có một CLB nào để họ sinh hoạt, vui chơi... Thế là tôi đưa ra ý tưởng thành lập CLB Người khuyết tật TX Đông Triều với mong muốn giúp những hoàn cảnh kém may mắn đoàn kết cùng vươn lên trong cuộc sống. Lúc đầu các thành viên đều nhút nhát, họ không tự tin vào bản thân mình, thường sống khép mình. Sau một thời gian giao lưu với các hội người khuyết tật tỉnh, thành khác, mọi người nhận thấy nhiều người còn có hoàn cảnh còn éo le hơn nhưng vẫn vượt lên số phận, cống hiến cho xã hội. Từ đó nhiều anh, chị em trong CLB đã tự thay đổi quan điểm sống tốt hơn”.
Bản thân chị Yến cũng bị khuyết tật ở chân do vụ TNGT cách đây 20 năm. Trên đường từ trường về nhà chị bị một xe tải chở than đâm vào, khiến phải tháo bỏ chân phải. Giấc mơ vào đại học chị đành tạm gác lại vì sức khoẻ không cho phép. Suốt 3 năm sau đó, chị sống khép mình, tách biệt với bạn bè và xã hội. 4 năm sau, chị quyết tâm ôn thi lại và đỗ vào Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ra trường chị lấy chồng rồi vào Nam sinh sống. Nhưng sau 10 năm kết hôn và sinh được 2 con (hiện bé gái 8 tuổi, bé trai 4 tuổi) vợ chồng chị chia tay vào cuối năm 2013… Hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh là thế, nhưng lúc nào chị Yến cũng lạc quan và muốn truyền cảm hứng đó đến các hội viên trong CLB.
Trường hợp của chị Bùi Thị Thiên Nga (35 tuổi) phường Mạo Khê cũng có hoàn cảnh gần giống với chị Yến. Cách đây 16 năm chị bị TNGT phải phẫu thuật sọ. Sau vụ tai nạn, khuôn mặt chị bị biến dạng và hỏng mất một mắt. Nỗi đau đó khiến suốt hơn 10 năm chị “đóng cửa” sống khép mình với xã hội. Năm 2014, chị ra nhập CLB Người khuyết tật TX Đông Triều và giờ chị đã tự tin và hoà đồng với mọi người. Chị vui mừng nói: “Trước đây, tôi rất ngại gặp lại bạn bè vì mặc cảm. Từ ngày tham gia CLB, được giao lưu, chia sẻ, trò chuyện với mọi người khiến tôi tự tin lên nhiều. Không chỉ riêng tôi mà hầu hết các thành viên trong CLB đã thay đổi cách sống tích cực”.
Bên cạnh giúp các thành viên về tinh thần, CLB Người khuyết tật TX Đông Triều còn tổ chức các sự kiện gây quỹ để có tiền tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các hội viên vào các dịp lễ, Tết. Cuối tháng 11 vừa qua, CLB đã tổ chức sự kiện “Toả sáng nghị lực Vùng than” gây quỹ được hơn 20 triệu đồng; kêu gọi các tổ chức, nhà hảo tâm tặng 5 chiếc xe lăn; vận động Công ty CP Vĩnh Thắng hỗ trợ gạch xây nhà cho một gia đình khuyết tật khó khăn, trị giá gần 10 triệu đồng…
Chị Nguyễn Hải Yến hồ hởi: Thời gian tới, CLB sẽ quan tâm đến các lớp đào tạo việc làm tại chỗ và tìm việc cho các thành viên. Để tìm được công việc phù hợp với người khuyết tật là rất khó khăn, vì vậy tôi hy vọng được các tổ chức, doanh nghiệp chung tay chia sẻ với người khuyết tật.
Phạm Tăng
Liên kết website
Ý kiến ()