Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 22:07 (GMT +7)
Trở lại "rốn lũ" Mông Dương
Thứ 3, 18/08/2015 | 13:50:28 [GMT +7] A A
Trận mưa lụt lịch sử cuối tháng 7, gây hậu quả nghiêm trọng cho nhân dân tỉnh Quảng Ninh đi qua cũng đã ngót 2 tuần, tuy nhiên dư âm của nó vẫn đè nặng trong tâm trí người dân phường Mông Dương (TP Cẩm Phả). Dù trời đã nắng nhiều ngày nay nhưng con đường vào khu 4 vẫn róc rách nước chảy, cả một khu phố mỏ vốn khá sầm uất với hơn 100 ngôi nhà san sát, thì này chỉ còn lại vài bóng người tiếc của lom khom đào bới, cố tìm lại những vật dụng còn sót.
Một dãy nhà bị bùn đất vùi lấp. |
Trắng tay vì “thuỷ tặc”
10 giờ sáng ngày 15-8, khi chúng tôi có mặt ở nơi “rốn lũ”, một vài gia đình khác cũng đã trở về sau hơn 2 tuần rời nhà, mọi người chia nhau ra cố tìm kiếm những gì còn sót lại sau trận “đại hồng thuỷ”. Trận mưa lớn và nước lũ ập đến quá nhanh trong tối ngày 26-7 đã khiến gần 100 hộ dân thuộc khu 4, phường Mông Dương không kịp xoay xở, cả xóm hò hét, thúc giục nhau chạy thoát thân, bỏ lại tất cả mọi thứ, nhà cửa, đồ đạc và cả vật nuôi. “Người thoát được là may lắm rồi” - anh Vũ Minh Phước, người dân có nhà bị ngập trong khu bùi ngùi kể lại.
Theo anh Phước, tối ngày 26-7 khu vực phường Mông Dương trời mưa rất to, nước từ trên đồi chảy xuống đã bắt đầu gây ngập, con suối chạy sau nhà nước dâng cao. Tuy nhiên, cũng như nhiều trận mưa khác, anh nghĩ nước có ngập cũng chỉ đến sân rồi lại rút, nên vẫn vào nhà xem ti vi như thói quen mọi ngày. Khoảng 20 giờ ngày 26-7, vợ anh từ sân thất thanh gọi vào, nước to lắm, trôi cả xe máy rồi anh ơi! Chạy ra sân, anh thấy xe máy đang bị cuối trôi nằm chắn ngang cổng nhà, nước bùn đen vẫn tiếp tục dâng cao và bắt đầu quẩn vào nhà, chỉ sau khoảng 10 phút, nhà của anh đã ngập đến đầu gối, bế đứa con nhỏ trên tay, không kịp thu dọn đồ đạc, anh cùng vợ chạy qua nhà hàng xóm để tìm điểm cao. Khi đó, các gia đình khác trong xóm cũng đã bắt đầu tháo chạy, hò hét gọi nhau trong hoảng loạn. Đường xóm đã ngập, mọi người phải tự tìm lối đi riêng, chèo qua nhà nhau để đến điểm an toàn. Sáng hôm sau khi cơn mưa đã ngớt, quay trở về, bùn đất đã phủ kín các ngõ, men theo bức tường đến nhà, anh không tin vào những gì mình nhìn thấy, ngôi nhà cấp 4 của anh cũng như hầu hết các ngôi nhà khác trong khu đã bị bùn đất vùi lấp đến lưng nhà. Toàn bộ tài sản, đồ đạc, vật dụng gia đình đều không thể xác định được vị trí dưới lớp bùn đặc quánh.
Mông Dương không đơn độc
Trận mưa lụt lịch sử đi qua đã khiến Mông Dương bị ảnh hưởng nặng nề nhất so với các địa phương khác trong tỉnh. Theo thống kê, phường có 3 người chết, gần 1.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng, trong đó có 3 nhà sập, 68 ngôi nhà bị đất đá vùi lấp hoàn toàn, 40 ngôi bị ngập bùn đất đến nửa nhà cùng cơ số tài sản của người dân.
Trước sự tàn phá của thiên tai và những mất mát quá to lớn, Mông Dương đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả nước. Trực tiếp Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đồng chí lãnh đạo cấp cao đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ với người dân. Riêng tỉnh Quảng Ninh, các đồng chí lãnh đạo cao nhất tỉnh cũng đã sâu sát, bám trụ cùng nhân dân. Toàn tỉnh đã dừng tất cả các công việc để tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả do mưa lụt, kịp thời có những chính sách hỗ trợ như việc bố trí chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân mất nhà… Thể theo nguyện vọng của bà con là sớm được di chuyển đến nơi ở mới, tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương nội trong 3 tháng phải bố trí tái định cư cho người dân có nhà bị sạt đổ, vùi lấp. Thêm nữa, chia sẻ với Mông Dương, trong nhiều ngày qua, rất nhiều đoàn công tác, đoàn tình nguyện đã có mặt, trực tiếp góp sức, trao kinh phí hỗ trợ để Mông Dương sớm khắc phục thiên tai. Đến nay đã có hàng chục tấn gạo, hàng nghìn thùng mỳ tôm, nước uống, tiền mặt và cơ số các vật dụng sinh hoạt khác trong khắp cả nước được chuyển đến tay người dân.
Cuộc sống người dân phường Mông Dương bị ảnh hưởng do mưa lụt sau hơn 2 tuần đã bắt đầu ổn định, khu nhà tạm cư do TP Cẩm Phả bố trí đã có 64 hộ gia đình sinh sống với đầy đủ vật dụng cần thiết, những hộ gia đình còn lại đã tự tìm được chỗ ở tạm. Hiện nay, tỉnh đã giao cho TP Cẩm Phả khẩn trương đầu tư xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân tại khu 12, phường Mông Dương. Đây là khu đất có vị trí đẹp, thuận lợi trong sinh hoạt. Theo sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh, sau 3 tháng bà con sẽ được vào nhà mới để người dân được “an cư, lạc nghiệp”.
Đỗ Phương
Liên kết website
Ý kiến ()