Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 16:09 (GMT +7)
TP Hạ Long: Đảm bảo cuộc sống cho người dân phải di dời do mưa lụt
Thứ 7, 08/08/2015 | 14:02:06 [GMT +7] A A
Đợt mưa lớn kéo dài cả chục ngày qua đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề cho các địa phương trên địa bàn tỉnh. Riêng tại TP Hạ Long, hàng loạt các phường như: Bãi Cháy, Cao Thắng, Bạch Đằng, Hà Tu, Hà Phong, Cao Xanh, Hà Khánh... đều phải hứng chịu nhiều hậu quả nặng nề. Nhiều gia đình đã mất nhà cửa hoặc phải chịu cảnh nguy hiểm do ngập lụt, sạt lở đất, phải di dời đến các khu vực tạm cư. Việc đảm bảo điều kiện tốt nhất có thể cho cuộc sống của những hộ dân tại các khu vực tạm cư đã được chính quyền, các đoàn thể quan tâm, chú trọng.
Đến Nhà văn hoá khu 5, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long - nơi hiện có 6 hộ dân với 16 nhân khẩu thuộc tổ 73, khu 5 đang tạm cư, chúng tôi trò chuyện với ông Nguyễn Cao Đức, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Bạch Đằng, cũng đang tạm cư tại đây.
Bữa cơm đạm bạc nhưng ấm tình người của gia đình bà Lại Thị Vân, ông Nguyễn Văn Quý tại điểm tạm cư Nhà văn hoá khu 2, phường Hồng Gai, TP Hạ Long. |
Ông Đức cho biết: Ngay sau khi khu vực nhà dân ở tổ 73, 75, khu 5, phường Bạch Đằng có dấu hiệu bị sạt lở, gây nguy hiểm cho tính mạng của người dân, các hộ dân đã chủ động di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm. Phường đã đưa lực lượng xuống tận nơi hỗ trợ người dân di dời, sơ tán, vận chuyển đồ đạc có giá trị và bố trí các địa điểm gồm Nhà văn hoá khu 5, Trường Mầm non Bạch Đằng cơ sở 2 và trụ sở UBND phường cho các hộ đến tạm cư. Sau khi được di dời đến nơi tạm cư, chính quyền phường và nhiều tổ chức, đoàn thể đã quan tâm, cử đoàn đến thăm hỏi, động viên và tặng quà gồm mì tôm, nước lọc, chăn màn, nhu yếu phẩm… cho các hộ dân. Mặc dù còn vô vàn khó khăn, vất vả, nhưng chính ở trong những hoàn cảnh ấy, tình người, tinh thần tương thân, tương ái, sẻ chia, đùm bọc lẫn nhau càng được thể hiện rõ hơn bao giờ hết.
Ông Nguyễn Cao Đức kể: Mấy ngày đầu, lo sạt lở đất ảnh hưởng đến đường điện 35kV trên địa bàn phường, gây nguy hiểm cho tính mạng của người dân và lưới điện chung của thành phố nên phường đã cho cắt điện khu vực tạm cư của các hộ dân phải di dời. Những ngày ấy, chúng tôi được các đoàn từ thiện và chính quyền cung cấp cơm hộp, mì tôm… Khi có điện trở lại, chúng tôi tự cắm cơm, còn thức ăn thì được bà con chòm xóm xung quanh và cả các hộ dân di dời về nhà người thân ở các phường khác mang đến hỗ trợ. Dù nhà nào cũng bị thiệt hại, nhưng bà con xung quanh khu vực vẫn sẻ chia, đùm bọc lẫn nhau…
Hay như ở Nhà văn hoá khu 2, phường Hồng Gai, nơi gia đình bà Lại Thị Vân và ông Nguyễn Văn Quý, trú tại tổ 4, khu 1, phường Hồng Gai đang tạm cư, các cấp chính quyền, các tổ chức, đoàn thể và người dân xung quanh cũng cùng cố gắng quan tâm, chăm lo, đùm bọc ông bà cùng các cháu đang lâm cảnh không nhà.
Ông Quý chia sẻ: Căn nhà của gia đình tôi bị sập sau mưa lớn, chính quyền phường đã sắp xếp cho chúng tôi cùng các cháu về tạm cư tại Nhà văn hoá khu 2. Từ ngày bị mất nhà phải đi tạm cư, phường đã đưa nhiều tổ chức, đoàn thể đến thăm hỏi, động viên, tặng quà hỗ trợ cho gia đình tôi. Bác Khu trưởng khu 2 ngày nào cũng qua lại hỏi thăm, trò chuyện, động viên chúng tôi cố gắng khắc phục khó khăn trong lúc tạm cư này. Rồi bà con ở lân cận cũng đùm bọc, người thì mớ rau, người cân gạo, người quả trứng… cũng giúp chúng tôi đảm bảo bữa ăn hàng ngày. Dù vậy nhưng nguyện vọng của tôi là mong chính quyền phường, thành phố, MTTQ sớm có các phương án hỗ trợ, giúp chúng tôi có lại căn nhà, sớm ổn định cuộc sống…
Ngoài Bạch Đằng, các phường Cao Xanh, Hà Khánh, Cao Thắng, Yết Kiêu đều có người dân phải di dời vì nhà bị thiệt hại nặng trong các trận mưa vừa qua. Trong đó, một số hộ tạm cư ở các nơi do chính quyền bố trí như các nhà văn hoá khu phố, các trường học ở địa điểm an toàn, phòng trọ, nhà ở tạm cho người dân. Một số hộ cũng đã chủ động đến ở nhờ tại nhà người thân, hàng xóm tại các khu vực an toàn, chia sẻ khó khăn với chính quyền. Mặc dù vậy, các phường vẫn chú trọng công tác quản lý người dân sau di dời. Các hộ di dời đều được lên danh sách theo tổ dân, khu phố; thống kê số nhân khẩu; ghi rõ điểm đến tạm cư và số điện thoại liên hệ…
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy Lê Thị Hiền cho biết: Từ khi di dời các hộ dân, phường vẫn thường xuyên cử cán bộ xuống tận nơi người dân tạm cư, ở nhờ thăm hỏi, động viên, hỗ trợ nhu yếu phẩm, giúp người dân ổn định cuộc sống.
Hiện tại, trên địa bàn TP Hạ Long đã tạnh mưa và có nắng trở lại, nước cũng đã rút nhanh. Tất cả đang hối hả tập trung dọn dẹp, khắc phục hậu quả mưa lụt. Các hộ dân phải di dời, sơ tán đang tạm cư tại các nhà văn hoá, trường học, trụ sở phường… vẫn đang được các tổ chức, đoàn thể, cá nhân nỗ lực chăm lo về lương thực, thực phẩm, nước uống và nước sinh hoạt. Tuy nhiên, cuộc sống của người dân ở các khu tạm cư sẽ gặp khó khăn, bất tiện về nhiều mặt nếu việc tạm cư còn phải kéo dài. Chính vì vậy, việc nhanh chóng khắc phục hậu quả của ngập lụt và sạt lở đất, nhanh chóng đưa người dân về nhà và ổn định lại cuộc sống là vấn đề cần được tất cả các cấp, ban, ngành và xã hội quan tâm, chú trọng.
Minh Hà - Lương Giang
Liên kết website
Ý kiến ()